UEFA CHAMPION LEAGUE & EUROPA LEAGUE 2017-2018 : Anh tài hội tụ

Bần chấn thương nhiều quá, chứ mùa 2007-2008 là 1 trong các cầu thủ Real hay nhất mùa, lão Perẽz mà giữ lại thì éo biết cặp cánh khủng như nào: công nhân nghành-Bần :2cool_burn_joss_sti
Bần éo bơm banh cho Bảy thì bão phòng thay đồ nhé. Đừng tưởng ngon :4cool_doubt:
 
Bần éo bơm banh cho Bảy thì bão phòng thay đồ nhé. Đừng tưởng ngon :4cool_doubt:

ừa, nhìn các cặp cánh gần nhất là thấy không dung hòa được : Bêu-công nhân nghành, Thây ma-Thuế
 
Bần với Rô ngày xưa mà đá chung chắc phải có 2 quả bóng mới đủ
Thời đó thấy cả 2 đá cá nhân bỏ mẹ
 
Bần ta thấy cũng ko cá nhân lắm, từ đợt về Bayer mới vậy, chứ hồi ở Chel cũng hay chuyền tạt các kiểu.
Đợt Chel bán Bần tiếc đứt ruột, về Real cứ nghĩ kiểu gì cũng tỏa sáng thì lại bị bán tiếp :v nói chứ trình Bần hơn hẳn Bêu, Bêu chưa chắc vặn sườn được 2 thằng hậu vệ, còn Bần thì chắc chắn làm được.
Mà đợt Bần nổi lên cùng thời điểm với Chels nổi lên, ngó Châu Âu thời điểm đó chỉ có Chel và Barca là được coi kỳ phùng địch thủ, Chels có bộ 3 Bần - Ba - Đắp... Barca cũng có bộ 3 Vẩu - Tô - Ly... đợt 2 thằng gặp C1 cứ phải suýt xoa lẽ ra nên gặp ở CK mới hay.
 
cái hay của anh Bần là 33t mà vẫn bám cánh chạy suốt và skill thì cứ triển chả phải thay đổi mẹ gì :5cool_big_smile: 2 thằng kia nó phải thay đổi cách chơi để tránh bắt bài các kiểu
 
Rốp bần - 1 skill xài cả đời :D
 
anh Bần làm mình nhớ đến thằng kiếm khách gì của Cổ Long, cả đời luyện mỗi chiêu rút kiếm chém đứt cổ người ta, luyện mãi luyện hoài cũng thành cao thủ nằm trong Top 10 =))
 
Robben xưa cá nhân tại các thể loại cắm toàn gomez pizzaro nên bần cá nhân. Chứ đá chung với cắm world class như lewan ben vẫn tw tốt
 
anh Bần làm mình nhớ đến thằng kiếm khách gì của Cổ Long, cả đời luyện mỗi chiêu rút kiếm chém đứt cổ người ta, luyện mãi luyện hoài cũng thành cao thủ nằm trong Top 10 =))
Chiêu của bần khó chịu vkl ra ấy ở đó mà bắt bài. Ko cho căng ngang sút thì lại lách theo hướng biên căng ngang còn nguy hiểm hơn. Ko thậm chí bần ăn vạ thôi cũng đã đủ nhục rồi. Nhớ Wc 2006-2010 gif ddos bần bị chặn chiêu thì toàn lao vào ăn vạ.

Vốn quả căng ngang đó sút chuẩn góc xa khá khó. Bần cũng tạch suốt. Nhưng tỉ lệ cũng khá cao. Rô công nhân nghành nó cũng sút thế suốt mà hiếm lắm mới vào.
 
Ta vẫn nhớ mãi bàn này của Bần, vặn sườn 3-4 thằng hậu vệ, hồi ấy xem mê thế ko biết. Nó là thằng duy nhất Mou xếp dạng đặc biệt, ko phải về phòng ngự.

 
Hà Lan của LVG thành công là nhờ Robben chứ đâu, 3 5 2 huyền thoại cứ bơm bóng cho Robben quẩy ở trên chờ đồng đội lên là vừa =)) Đội hình HL năm đấy cũng nát như chó, may có anh Bần gánh team.
 
Rô may mắn là gặp được đúng thầy nữa. Cách dùng Rô của ông Ferguson là train từ từ chứ không ép chín sớm, vừa rèn vừa uốn nắn từ từ. Rô là thằng có khát vọng cực cao nhưng biết nghe lời chứ không bị cá tính lấn át nên thành công. Chứ cùng khoảng thời gian đó về thiên bẩm thì ta thấy Nani xêm xêm, Quaresma thì tố chất hơn hẳn luôn. Nhưng Nani thì thiếu ý chí, Quaresma thì không gặp đc thầy, phát triển kiểu tự phát nên không lớn được.

Còn Robben lúc mới về nổi hơn thật, kiểu không phải train nữa. Robben không bật lên hẳn dc vì chỉ có chân trái. Đến lúc luyện max chân trái thì cũng coi là thành tựu cả đời, chân trái hiếm có trong lịch sử, xem là biết sẽ sút chân trái, biết sẽ sút vào đâu luôn nhưng vẫn vào.

Thời đó Chel còn có Joe Cole nữa nhể, cái chân dính bóng vl luôn.
Hơn quái gì mà hơn, nhìn hai thằng Nani với Quaresma nó vẽ vời tưởng là hơn thôi.Tài năng cỡ hai thằng đó thế giới bóng đá đầy, còn thiên tài như Ronaldo thì chục năm có 1.

Chứ nói thật là bóng đá là môn đối kháng tập thể, muốn tập phải có cả đội cùng tập, tập luyện một mình không phải là tất cả.

Ronaldo nó cũng là thiên tài cả. Thời lượng tập của nó khéo cũng ngang thằng khác thôi. Mấy thằng như Robben, Lewandowski đám HLV Bayern nó còn tiết lộ là mấy thằng tập sút từ chiều đến đêm kia kìa.

Truyền thông nó bơm Ronaldo lên kiểu hình tượng về sự cố gắng nên người ta cứ phán tài năng nó kém Nani các kiểu để bơm lên chứ thực tế tài của nó cũng ở tầm huyền thoại hết. Đừng nghĩ cỡ Welbeck, Nani, Quaresma tập ngày tập đêm mà đòi thành Ronaldo.
 
Hơn quái gì mà hơn, nhìn hai thằng Nani với Quaresma nó vẽ vời tưởng là hơn thôi.Tài năng cỡ hai thằng đó thế giới bóng đá đầy, còn thiên tài như Ronaldo thì chục năm có 1.

Chứ nói thật là bóng đá là môn đối kháng tập thể, muốn tập phải có cả đội cùng tập, tập luyện một mình không phải là tất cả.

Ronaldo nó cũng là thiên tài cả. Thời lượng tập của nó khéo cũng ngang thằng khác thôi. Mấy thằng như Robben, Lewandowski đám HLV Bayern nó còn tiết lộ là mấy thằng tập sút từ chiều đến đêm kia kìa.

Truyền thông nó bơm Ronaldo lên kiểu hình tượng về sự cố gắng nên người ta cứ phán tài năng nó kém Nani các kiểu để bơm lên chứ thực tế tài của nó cũng ở tầm huyền thoại hết. Đừng nghĩ cỡ Welbeck, Nani, Quaresma tập ngày tập đêm mà đòi thành Ronaldo.
Thiên tài tiếp theo là ai và sẽ trụ dc bao năm vậy giáo sư?

Nói cứ như thể đã nhìn thấy tương lai đá bóng gần 20 năm của cả 4 thằng ấy. À khoan...

Nói cứ như dự đoán được kết quả xổ số ngày hôm qua vậy.
 
ừa, nhìn các cặp cánh gần nhất là thấy không dung hòa được : Bêu-công nhân nghành, Thây ma-Thuế
Neymar là nó muốn vươn lên tầm số 1 thế giới để vượt Si chứ lối đá 2 thằng có gì ko dung hòa được đâu. Vì Neymar ghi bao nhiêu bàn thì Si nó vẫn là số 1 nên ảnh phải đi đội khác để kiếm kèo bóng vàng, chứ Si bơm bóng cho Neymar nhièu mà

Có Bale voi Ro thì ko hợp thật. 2 ông đều muốn là số 1 và đéo thằng nào chịu bơm cho thằng nào =))
 
Neymar là nó muốn vươn lên tầm số 1 thế giới để vượt Si chứ lối đá 2 thằng có gì ko dung hòa được đâu. Vì Neymar ghi bao nhiêu bàn thì Si nó vẫn là số 1 nên ảnh phải đi đội khác để kiếm kèo bóng vàng, chứ Si bơm bóng cho Neymar nhièu mà

Có Bale voi Ro thì ko hợp thật. 2 ông đều muốn là số 1 và đéo thằng nào chịu bơm cho thằng nào =))

ở real thì chỉ có ben ú là tình nguyện núp bóng của ri đỗ thôi :)) ri đỗ mà ko có ben ú làm nền thì cũng khó đá hơn đấy, bởi thế mà bao nhiêu ngôi sao ai đến thì đến, đi thì đi nhưng ben ú hãy cứ ở lại chừng nào real còn rô =))
 
Bần do chân thuỷ tinh thôi, chứ không cũng sánh vai với 2 thằng trâu chó kia rồi.

Chân thủy tinh với fame không được truyền thông bơm bằng, đá ở BM cũng hơi đen không có nhiều C1 chứ trình của Bần thì không kém đâu. Bọn BM cũng ít khi chịu chi đậm như Real hay Barca để nâng cấp đội hình.

Hơn quái gì mà hơn, nhìn hai thằng Nani với Quaresma nó vẽ vời tưởng là hơn thôi.Tài năng cỡ hai thằng đó thế giới bóng đá đầy, còn thiên tài như Ronaldo thì chục năm có 1.

Chứ nói thật là bóng đá là môn đối kháng tập thể, muốn tập phải có cả đội cùng tập, tập luyện một mình không phải là tất cả.

Ronaldo nó cũng là thiên tài cả. Thời lượng tập của nó khéo cũng ngang thằng khác thôi. Mấy thằng như Robben, Lewandowski đám HLV Bayern nó còn tiết lộ là mấy thằng tập sút từ chiều đến đêm kia kìa.

Truyền thông nó bơm Ronaldo lên kiểu hình tượng về sự cố gắng nên người ta cứ phán tài năng nó kém Nani các kiểu để bơm lên chứ thực tế tài của nó cũng ở tầm huyền thoại hết. Đừng nghĩ cỡ Welbeck, Nani, Quaresma tập ngày tập đêm mà đòi thành Ronaldo.

Tố chất không quyết định toàn bộ cuộc đời đâu. Ro không sang Real thì có lẽ cũng không có ngày hôm nay.
 
Chỉ có anh Lamp chạy miệt mài vẫn không thể nào rờ được bóng vàng :8cool_cry:
 
Hơn quái gì mà hơn, nhìn hai thằng Nani với Quaresma nó vẽ vời tưởng là hơn thôi.Tài năng cỡ hai thằng đó thế giới bóng đá đầy, còn thiên tài như Ronaldo thì chục năm có 1.

Chứ nói thật là bóng đá là môn đối kháng tập thể, muốn tập phải có cả đội cùng tập, tập luyện một mình không phải là tất cả.

Ronaldo nó cũng là thiên tài cả. Thời lượng tập của nó khéo cũng ngang thằng khác thôi. Mấy thằng như Robben, Lewandowski đám HLV Bayern nó còn tiết lộ là mấy thằng tập sút từ chiều đến đêm kia kìa.

Truyền thông nó bơm Ronaldo lên kiểu hình tượng về sự cố gắng nên người ta cứ phán tài năng nó kém Nani các kiểu để bơm lên chứ thực tế tài của nó cũng ở tầm huyền thoại hết. Đừng nghĩ cỡ Welbeck, Nani, Quaresma tập ngày tập đêm mà đòi thành Ronaldo.
Ngoài tập luyện còn yếu tố tâm lý nữa, Nani tâm lý cực kém nên base thì có mà ko bứt lên được. Chưa kể cơ địa Ri đỗ với Si thuế vkl, bao năm mà chấn thương ko nhiều mấy phần lớn là chấn thương nhẹ
 
ANH LAm có gì đâu mà tiếc sự nghiệp có mỗi 1 mùa vào top 5 qbv là mùa 2002. Về nhì sau rô vẩu

Tội nhất phải là Henry từ 2000 2006 năm nào cũng vào top 5 mà ko bao giờ lên đỉnh nổi
 
Back
Top