UEFA CHAMPION LEAGUE & EUROPA LEAGUE 2017-2018 : Anh tài hội tụ

Ngày xưa suốt ngày match up solo thì lại là cơ hội tỏa sáng cho cả tiền đạo lẫn hậu vệ. Giờ tốc độ trận đấu nó nhanh hơn, team work nhiều hơn, bóng nhiều khi quỹ đạo loạn bm nên thiếu tập trung dù chỉ 1 phút là ăn hành ngập mồm. :v. Hậu vệ thòi xưa về thòi nay cũng tạch thoi
Cái bóng đá ngày xưa có đất diễn cho mấy thánh quẩy và theo đó mấy trung vệ cũng có đất liễn luôn
Chứ thời nay làm gì có không gian mà quẩy, chỉ có messi lỗi game (bây giờ già rồi chậm đi cũng chả quẩy đc nữa rồi) là quẩy tưng bừng chứ cỡ Neymar Hazard các kiểu đều phải chuyển dần lối đá sang cầm bóng và khi có bóng trong vòng cấm thì xoay trở để dứt điểm, tối giản hoá động tác chứ k trọng qua mặt hậu vệ

Ngày xưa tuy nhiều hậu vệ huyền thoại, nhưng tính về hệ thống phòng ngự khó bằng được đám Atletico hay Mou thời đỉnh cao
 
Ta đi đá bóng thì thấy mấy tình huống 1vs1 làm hậu vệ dễ hơn tiền đạo, khi mà mình chỉ cần phán đoán hướng chân trụ là phá đc banh dễ dàng, quan trọng là bình tĩnh, ta làm hv ít khi bị thua mấy pha 1vs1, hoặc trước giờ toàn gặp mấy thằng công ngu :D
Bóng đá làng của mình chỉ ngang trình độ bóng đá chuyên nghiệp thế giới 50-60 năm trước thôi.
Giờ đến cỡ vụng như Lukaku với Giroud khi có bóng trong tư thế thoải mái nó còn xoay trở dứt điểm ngon lành. Ngày xưa mấy thằng trùm gỗ có bóng thì thấy sút đc quả bóng nó khó vl

Giờ cứ cho test kiểu chơi solo 1-1 cho hẳn tier 1 Ramos ra chặn thì tầm tiền đạo cỡ tier 3 như Danny ings nó xoay trở sút được phải 7/10
 
31899692_1927342164003137_202764620065144832_n.jpg
 
Nếu là lượt đi lượt về thì Real ăn chắc, nhưng đá một phát chết luôn kiểu này thì cửa Liver rất cao.

Trận ck nếu Real dẫn truớc 2-0 thì sẽ ăn đậm, còn Liver dẫn thì lại hồi hộp đến cuối trận.

Cá nhân mình ủng hộ Real để Zizou thành hlv vĩ đại nhất lịch sử c1
 
Bóng đá làng của mình chỉ ngang trình độ bóng đá chuyên nghiệp thế giới 50-60 năm trước thôi.
Giờ đến cỡ vụng như Lukaku với Giroud khi có bóng trong tư thế thoải mái nó còn xoay trở dứt điểm ngon lành. Ngày xưa mấy thằng trùm gỗ có bóng thì thấy sút đc quả bóng nó khó vl

Giờ cứ cho test kiểu chơi solo 1-1 cho hẳn tier 1 Ramos ra chặn thì tầm tiền đạo cỡ tier 3 như Danny ings nó xoay trở sút được phải 7/10
Sút đc nhưng quan trọng là ko đi vào goal
 
bất kể liv có vô địch hay ko thì đây cũng coi như cu tí tự bóp khoái lạc song châu rồi, vì qua barca tư cách đá ở c1 còn ko có, nói chi trận chung kết mà bất cứ thằng nào cũng muốn đc ra sân thi đấu
Nó tính đường lâu dài. Chứ đầu mua cả mấy ông fan cứng Liv mà nói mùa này vào ck C1 có khi đã bị người nhà vả cho sml rồi chứ đừng nói là người ngoài =))
Liv vô địch. Anh phải vô địch. Biệt đội Avengers nắm trọng trách ngăn cản Đan Nos. Còn mỗi các anh hi vọng giải cứu thế giới thôi
 
Liv vô địch. Anh phải vô địch. Biệt đội Avengers nắm trọng trách ngăn cản Đan Nos. Còn mỗi các anh hi vọng giải cứu thế giới thôi
Ông fan Barca éo muốn Real vô địch thì nói cho nhanh còn bày đặt màu mè aven liv hay anh quốc làm mẹ gì
 
Liv vô địch. Anh phải vô địch. Biệt đội Avengers nắm trọng trách ngăn cản Đan Nos. Còn mỗi các anh hi vọng giải cứu thế giới thôi
Klopp mới được vẽ đeo găng vô cực mà =))
 
Trên đường vào CK C1, biệt đội Avengers đã bị tiêu diệt hết rồi. Giờ chỉ còn 2 đại ác nhân Titan khủng là Đan-nos và Klopp-nos thôi ... :))
 
Mình ủng hộ Liv vô địch, đó sẽ là động lực cho bóng đá Anh, đặc biệt là Man Utd.
Nhìn MC vô địch sớm có lẽ là cũng ko cay khoái lạc song châu bằng nhìn Liverpool vô địch, nên sẽ càng khiến BLĐ chi đậm chi sớm để năm sau đáp trả.
 
Mình ủng hộ Liv vô địch, đó sẽ là động lực cho bóng đá Anh, đặc biệt là Man Utd.
Nhìn MC vô địch sớm có lẽ là cũng ko cay khoái lạc song châu bằng nhìn Liverpool vô địch, nên sẽ càng khiến BLĐ chi đậm chi sớm để năm sau đáp trả.
Liverpool nó vác hào quang vô địch vào thị trường chuyển nhượng thì sao sáng ùn ùn muốn kéo về đó, MU có chi đậm chi sớm cũng khỏi thằng nào thèm qua nhé =)) Còn nhớ Hazard hồi qua Chelsea không?
 
Chưa chắc, một Nesta già nua từng bón hành cho Messi.
Cứ đùa. Quanh Nesta mà không có một đống dàn trận gây áp lực thì có bắt được khối. Tất nhiên Nesta được chọn cho vị trí "dứt điểm" Messi là do tài của ảnh, nhưng mà mình Nesta có bón dc kít. Mà đấy là trên sân nhà thôi.

Có phải tự nhiên mà huyền thoại khác là Canavaro sang TBN lại xịt đâu, công thì solo chứ thủ phải có ekip. Kiểu một mình cân tất như Iosha chỉ có trong Jindo thôi.
 
Cứ đùa. Quanh Nesta mà không có một đống dàn trận gây áp lực thì có bắt được khối. Tất nhiên Nesta được chọn cho vị trí "dứt điểm" Messi là do tài của ảnh, nhưng mà mình Nesta có bón dc kít. Mà đấy là trên sân nhà thôi.
Thôi khỏi tranh cãi làm gì cho mệt :))
 
Trận tk 2012 mà không có Busquest ăn vạ thì chưa biết thế nào. Luợt đi Si tắt điện hoàn toàn luôn.
 
Ăn vạ gài Nesta bị thẻ đỏ nên không solo bắt chết được Messi à? Trận Roma vừa rồi Messi cũng tịt ngóm, mà không nhớ huyền thoại nào nhập hồn để bắt chết.
 
Xuống xác liv thôi :1cool_byebye:
Thằng Liv thất thường vậy chứ đúng ngày húng chó nổi lên thì cũng kinh vl
 
liverfun là galactus còn real là thanos :6cool_smile:
Cứ đùa. Quanh Nesta mà không có một đống dàn trận gây áp lực thì có bắt được khối. Tất nhiên Nesta được chọn cho vị trí "dứt điểm" Messi là do tài của ảnh, nhưng mà mình Nesta có bón dc kít. Mà đấy là trên sân nhà thôi.
trân sân barca
 
Tính lại 2 lượt Liverpool vs Roma này trọng tài mặc dù bắt sai nhiều, nhưng lại đúng là chia đều cho 2 đội. Lượt đi, Salah việt vị trước khi chuyền cho Mane, nhưng Milner bị pen nhảm. Lượt về trọng tài từ chối pen cho Mane, từ chối 2 pen cho Roma, nhưng cuối trận lại cho pen một cú không đáng có.

Nếu trận đấu bắt chính xác hết (và giả sử cục diện chung không thay đổi). Liverpool sẽ thắng 4-1 lượt đi, và thua 3-5 lượt về. Tỉ số chung cuộc vẫn là 7-6
 
liverfun là galactus còn real là thanos :6cool_smile:

trân sân barca
Mò lại báo ngày đó luôn, bài để nâng bi Nesta nhé
Có một tình huống mà sau này đã trở thành kinh điển, trong trận hòa 0-0 giữa hai đội vào ngày 28/3. Nesta lỡ bộ và để Messi vượt qua. Thế là anh dùng chân phải... khoèo vào người Messi. Vừa đủ để ngăn Messi lại, vừa đủ để ngăn cản một tình huống nguy hiểm và vừa đủ để chỉ phải nhận một thẻ vàng. Nó nói lên được giá trị của Nesta : ngay cả khi đã bị vượt qua, anh vẫn có thể phạm lỗi với đối thủ một cách chừng mực, đủ để không bị đuổi và đủ để đối phương không bị chấn thương.
http://m.bongdaplus.vn/trong-messi-lai-nho-nesta-695891310.html
Trận này đá ở San Siro mà?
 
Back
Top