UEFA CHAMPIONS LEAGUE & EUROPA LEAGUE 2018-2019: Đế chế mới

Đội nào vô địch c1 năm nay?

  • Real

    Votes: 3 2.3%
  • Barrca

    Votes: 15 11.4%
  • Bayern

    Votes: 0 0.0%
  • Juve

    Votes: 19 14.4%
  • PSG

    Votes: 3 2.3%
  • Liverpool

    Votes: 32 24.2%
  • Napoli

    Votes: 3 2.3%
  • Man C

    Votes: 6 4.5%
  • Man U

    Votes: 42 31.8%
  • Một trong 23 đội còn lại

    Votes: 9 6.8%

  • Total voters
    132
Đây là một trong những video bóng đá đặc biệt nhất mà tôi từng được xem, một video quay lại những đường chọc khe, kiến tạo như đặt của Ronaldo, và ... bị bỏ lỡ.

Những bàn thắng của Ronaldo đã che lấp đi những đường chuyền này. Nhưng những đường chuyền như thế này đã phản ánh một khía cạnh thiên tài của anh, lý do tại sao đồng đội, HLV, và cả đối thủ đều phải tôn trọng anh. Khi anh rời Real ra đi, những thứ "sát thương" như thế này không còn nữa.

Những phẩm chất xuất sắc như ở video này của Ronaldo đã bị che phủ theo cách đó. Giống như một nhận định năm xưa của tôi về việc tại sao ta luôn thấy Ronaldo đệm bóng cận thành. Không phải, đó là kết quả của một chuỗi sự phức tạp đã được thực hiện trước đó, để khi anh chạm đến bóng thì không có tiếng còi việt vị, không có chậm một nhịp. Điều ta hay được nghe đi nghe lại về các pha bỏ lỡ.

Real Madrid là đội bóng sở hữu những cái tôi rất lớn. Khi Ronaldo ở trên sân, họ có một thiên tài để dành trọn niềm tin và đưa bóng đến. Khi Ronaldo ra đi, những cái tôi còn lại giành giật nhau tầm ảnh hưởng, đó là Bale, là Asensio, là Ramos...Trong khi Zidane đã không ở lại để quản những con người này, mà những HLV còn lại quá thiếu uy quyền để ra lệnh cho những cầu thủ được xem là thành công nhất trong 10 năm trở lại đây. Real mất Ronaldo đúng là không còn mạnh nhưng không đến nỗi phải bị sỉ nhục liên tiếp trên 3 đấu trường trong vòng chưa đầy 2 tuần như thế này !

Nhưng khi chúng ta càng ca ngợi Ronalo, càng nhắc đi nhắc lại việc mất anh, thì càng cho thấy sự ám ảnh và sự tiếc nuối dành cho anh. Đồng thời sẽ có một góc nhìn khác về Florentino Perez, với một gian hùng như ông, thì điều này chắc chắn phải xảy ra, để không biến mình thành con tin của cầu thủ vĩ đại số 2 lịch sử CLB. Dù hậu quả, đương nhiên là thảm khốc và nhục nhã trong mùa giải 2018/19 này.

Tất cả rồi sẽ ra đi, chỉ có Real là trường tồn. Và để trường tồn, luôn cần tàn nhẫn với công thần và xây dựng hình tượng cầu thủ trẻ. Lý giải một phần cho việc Real chưa bao giờ ăn 3 hay ăn 4, mà cao nhất chỉ ăn cú đúp, chính bởi cách duy trì theo kiểu này, như cách duy trì thành công bằng 2 chữ "tàn nhẫn".

Về Ronaldo hay Messi, chỉ khi rời mắt khỏi họ, cả fan và antifan sẽ hiểu siêu nhân là thế nào !

Dũng Phan.


Nghe cũng có lý nhưng ngôn cmn tình quá vào tay ta viết 5 dòng đủ hết ý trên kia.
 
Rô điệu nó là 1 trong hai thằng xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Từ khía cạnh danh hiệu,số liệu,đến khả năng duy trì phong độ trong thời gian dài.
Bóng đá thế giới đầy rẫy tài năng như Rô vẩu, Rô béo, adriano, Maradona, v..v.. nhưng chẳng anh nào giữ phong độ kinh khủng như hai con quái vật kia cả. Con Bam bê muốn chung mâm thì phải đợi xem 10 năm sau nó còn đá được thế này ko đã rồi mới nói.
Chỉ có bọn trẻ trâu thích chọc ngoáy mới dìm Rô hay Si các kiểu chứ ai xem bóng đá lâu năm và đủ lớn đều mặc nhiên thừa nhận bọn nó là kiệt xuất trong mọi khía cạnh rôi. Còn ai giỏi hơn thì tùy quan điểm mỗi người thôi.
 
RM thọt cũng vì quá tin tưởng vào Vinicius. Tài năng trẻ nhưng chưa có kinh nghiệm ... quá tự tin + chưa biết ra quyết định lúc có bóng gần cầu môn = thọt ... giao hoan đất trời mẹ Rô thuế với Si thuế là tier 1 OP champion mà RM muốn đem 1 chú chưa có kinh nghiệm gì hết thay thế. 10 năm nay 2 ông này thay nhau ghi 4 50 bàn 1 năm làm cho fan bóng đá ai cũng tưởng điều này rất dễ hay sao ấy.
 
Thằng Frenkie De Jong passing như Busquets, acceleration như Iniesta mà vision như Xavi nhỉ, ko biết về cho đá đâu thì hiệu quả nhất o|:-) hi vọng lão Valverde ko làm hỏng em nó, lão này ko thấy có chỉ số nâng tầm cầu thủ gì cả |-)
Ta thấy thằng này có tiềm năng sau này trở nên vĩ đại hơn M3p, khổ nỗi đá DM chắc lại giống Busquets éo bao giờ mon men được bóng vàng bóng bạc gì.
 
Thằng Frenkie De Jong passing như Busquets, acceleration như Iniesta mà vision như Xavi nhỉ, ko biết về cho đá đâu thì hiệu quả nhất o|:-) hi vọng lão Valverde ko làm hỏng em nó, lão này ko thấy có chỉ số nâng tầm cầu thủ gì cả |-)
Ta thấy thằng này có tiềm năng sau này trở nên vĩ đại hơn M3p, khổ nỗi đá DM chắc lại giống Busquets éo bao giờ mon men được bóng vàng bóng bạc gì.

Deep-lying playmer luyện thành MC đá đi lấy bóng vàng như Modric hehe!
 
Thủ môn số 1 thế giới mà sao ở giải quốc nội lụm banh tới 37 lần nhỉ, trước mặt toàn là CB, FB số 1 số 2 thế giới không, thằng Kepa Sarrithaykhongra đẳng cấp kém hơn ấy bậc, trước mặt toàn lũ hậu vệ choke với bê cần mà nhặt lưới có 36 lần :-"
 
Thủ môn số 1 thế giới mà sao ở giải quốc nội lụm banh tới 37 lần nhỉ, trước mặt toàn là CB, FB số 1 số 2 thế giới không, thằng Kepa Sarrithaykhongra đẳng cấp kém hơn ấy bậc, trước mặt toàn lũ hậu vệ choke với bê cần mà nhặt lưới có 36 lần :-"
đặt đít xuống coi đi ông em
2 thằng real barca chuẩn sống nhờ hàng công luôn,coi các đội yếu mà tạo nó dc mấy cơ hội ngon ăn vcl =))
cutoi với thằng bale là 2 thằng bị dính chưởng vì đá đéo lo đá,suốt ngày lo xài mồm nói trước không :))
 
Rô điệu nó là 1 trong hai thằng xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Từ khía cạnh danh hiệu,số liệu,đến khả năng duy trì phong độ trong thời gian dài.
Bóng đá thế giới đầy rẫy tài năng như Rô vẩu, Rô béo, adriano, Maradona, v..v.. nhưng chẳng anh nào giữ phong độ kinh khủng như hai con quái vật kia cả. Con Bam bê muốn chung mâm thì phải đợi xem 10 năm sau nó còn đá được thế này ko đã rồi mới nói.
Chỉ có bọn trẻ trâu thích chọc ngoáy mới dìm Rô hay Si các kiểu chứ ai xem bóng đá lâu năm và đủ lớn đều mặc nhiên thừa nhận bọn nó là kiệt xuất trong mọi khía cạnh rôi. Còn ai giỏi hơn thì tùy quan điểm mỗi người thôi.
Tôi ko biết Maradona và Pele có giữ được phong độ lâu như Messi hay CR7 hay ko nhưng sự nghiệp 2 thằng này chúng ta đều quá rõ, phải công nhận là 2 thằng này là xuất sắc nhất, ai hơn ai thì tự trong lòng chúng ta đều biết!
 
Hói ngày trước mà chịu khó gym gủng thì chắc cũng chả thua 2 thằng này là mấy đâu :3cool_shame::3cool_shame:
 
Ronaldo >>>>>>>>>>>>>> Messi :(fight)
 
Sau hơn 10 năm chứng kiến 2 thằng này thi đấu thì tôi có nhận xét thế này.

CR7 may mắn hơn M10 vì được thử sức nhiều giải đấu gồm BĐN, Anh, TBN và Ý còn M10 chỉ đá ở TBN cho Barca.

Tôi là fan của CR7 nhưng phải công nhận thằng M10 nó chơi bóng cảm xúc hơn, kĩ thuật cá nhân của nó quá đỉnh, CR7 qua người ko khéo bằng M10, M10 nó lắc 1 cái gãy 2-3 hậu vệ, áp sát nó là coi như chết còn CR7 thì đa phần qua người toàn chạy nhanh hơn, 2-3 người dí là CR7 mất bóng ngay nhưng khả năng dứt điểm và chọn vị trí CR7 làm tốt hơn.

Càng về sau CR7 có xu hướng chơi trung tâm hơn còn M10 do Barca ko còn Xavi và Iniesta nên có xu hướng lùi sâu hơn.

M10 ngày xưa ko biết sút phạt nhưng bây h nó sút phạt còn tốt hơn đá pen =)) ko thể nói là nó ko cố gắng hoàn thiện kĩ năng. CR7 ngày trước sút phạt thần sầu càng về sau càng đục.

Dù ko muốn nói ra nhưng CR7 ít kỉ hơn M10, M10 nó đôi khi hy sinh cho đội bóng nhiều hơn, nhưng CR7 bản lĩnh hơn M10.

Chúng ta may mắn được chứng kiến 2 tài năng 100 năm có 1 thi đấu, có lẽ bóng đá TG sẽ ko còn xuất hiện những người như CR7 và M10 nữa!
 
Đệt quả đá phạt của Schone đẹp quá đẹp đẹp méo tả được hehe!
 
Sau hơn 10 năm chứng kiến 2 thằng này thi đấu thì tôi có nhận xét thế này.

CR7 may mắn hơn M10 vì được thử sức nhiều giải đấu gồm BĐN, Anh, TBN và Ý còn M10 chỉ đá ở TBN cho Barca.

Tôi là fan của CR7 nhưng phải công nhận thằng M10 nó chơi bóng cảm xúc hơn, kĩ thuật cá nhân của nó quá đỉnh, CR7 qua người ko khéo bằng M10, M10 nó lắc 1 cái gãy 2-3 hậu vệ, áp sát nó là coi như chết còn CR7 thì đa phần qua người toàn chạy nhanh hơn, 2-3 người dí là CR7 mất bóng ngay nhưng khả năng dứt điểm và chọn vị trí CR7 làm tốt hơn.

Càng về sau CR7 có xu hướng chơi trung tâm hơn còn M10 do Barca ko còn Xavi và Iniesta nên có xu hướng lùi sâu hơn.

M10 ngày xưa ko biết sút phạt nhưng bây h nó sút phạt còn tốt hơn đá pen =)) ko thể nói là nó ko cố gắng hoàn thiện kĩ năng. CR7 ngày trước sút phạt thần sầu càng về sau càng đục.

Dù ko muốn nói ra nhưng CR7 ít kỉ hơn M10, M10 nó đôi khi hy sinh cho đội bóng nhiều hơn, nhưng CR7 bản lĩnh hơn M10.

Chúng ta may mắn được chứng kiến 2 tài năng 100 năm có 1 thi đấu, có lẽ bóng đá TG sẽ ko còn xuất hiện những người như CR7 và M10 nữa!
Ra Rồi!
 
Rô công nhân nghành không phải là sút phạt kém mà là nó không chơi knuckle ball vì sợ hư chân. Đm vậy mà vẫn sân si giành sút phạt=))
Còn thằng Si ngày xưa barca bá đạo quá cũng ghét nó lắm nhưng mà công nhận nhìn nó lừa bóng, chuyền, sút ảo diệu éo đỡ được, mọi thứ nhẹ nhàng như đá tập
 
Hoàn hảo như Messi cũng có điểm yếu là sút pen ngu mới vcl, đúng là trời không cho ai tất cả.
 
Hoàn hảo như Messi cũng có điểm yếu là sút pen ngu mới vcl, đúng là trời không cho ai tất cả.
Nói Si sút pen ngu là sai. Chuẩn là sút pen ngu lúc quan trọng .
 
Back
Top