Tôi thì lại thấy thế trận này Liv còn có cửa, ví dụ Hiệp 1 mà ăn đc hơn 1 quả, thì sang hiệp 2 thằng Barca nó dồn lên mới là hết gỡ, đá kiểu ru ngủ thế này nếu hiệp 2 ăn rùa được thì Barca cũng không còn thời gian dồn lên, chứ ăn sớm thì với sức thằng Barca nó thừa sức đục 1 2 quả nếu dồn hết lên. Chờ ăn rùa thôi, chứ ví dụ ăn sớm thì Barca nó điên lên thì hết đỡ
Nói chung là đá cho có chứ đội hình này cũng không hi vọng gì mấy, hiệp 2 có thêm 1 quả thì thằng Barca chắc nó cũng vùng lên đục lại thôi.
Trận này ngược lại trận lượt đi. Barca có cơ hội nhưng ko tận dụng được. Liverpool chọt 1 quả ăn ngay.
Mỗi tội hiệp 2 éo có ai đóng vai Messi. Shaquiri hiệp 1 đá như kứt
Giờ thì có thể hiểu vì sao Boss ít dùng Shaqiri, chắc trên sân tập cũng vậy, nên dù thiếu người cũng ít khi được vào sân, đột biến thì có, nhưng lỗi cũng nhiều.
Robo nghỉ rồi, lại chấn thương, mệt thật.