UEFA CHAMPIONS LEAGUE & EUROPA LEAGUE 2018-2019: Đế chế mới

Đội nào vô địch c1 năm nay?

  • Real

    Votes: 3 2.3%
  • Barrca

    Votes: 15 11.4%
  • Bayern

    Votes: 0 0.0%
  • Juve

    Votes: 19 14.4%
  • PSG

    Votes: 3 2.3%
  • Liverpool

    Votes: 32 24.2%
  • Napoli

    Votes: 3 2.3%
  • Man C

    Votes: 6 4.5%
  • Man U

    Votes: 42 31.8%
  • Một trong 23 đội còn lại

    Votes: 9 6.8%

  • Total voters
    132
Nói thật là đi bóng kiểu Rô béo đúng là đem lại nhiều cảm xúc, chứ tính hiệu quả so với Si thuế còn phải xét =))
 
58775426_2649215841815762_4429801317447237632_n.jpg

Có khi nào kết quả sân nhà cũng y hệt luôn ko =))
 
58775426_2649215841815762_4429801317447237632_n.jpg

Có khi nào kết quả sân nhà cũng y hệt luôn ko =))

Chừng nào Messi giải nghệ thì gặp Barca mới có cảm giác cân bằng, chứ hiện tại chỉ cần Messi bật Goat mode lên thì cảm giác đội nào cũng sấp. :))
 
Tính ra solo 1 vs 1 mà chặn nổi Messi thì chỉ có Nesta các bác nhỉ

Trước trận hóng xem Văn Đai , tưởng thế nào cũng chịu thua :D

Hàng thủ của Juve cũng làm được , cơ mà phải có tam tấu Chiellini - Bonucci - Barzagli
 
Diep Lam ám đúng lúc vkl =)) . Liv cuối mùa trắng tay cứ đè Diep Lam ra mà hấp =))
 
Tính ra solo 1 vs 1 mà chặn nổi Messi thì chỉ có Nesta các bác nhỉ

Trước trận hóng xem Văn Đai , tưởng thế nào cũng chịu thua :D

Hàng thủ của Juve cũng làm được , cơ mà phải có tam tấu Chiellini - Bonucci - Barzagli
Si solo cũng đâu khỏe như hồi prime của hắn nữa, ta thấy chủ yếu là hắn cố đấm ăn xôi để kiếm freekick ở các khu vực nguy hiểm tạo cơ hội ngon hơn là gắng vượt qua tất cả.

Giờ Si nó đứng vòng ngoài bơm banh thì có mà đem Hoàng đế Beckenbauer mà cản =))
 
Si thuế năm nào nó đá chẳng thế

Hồi xưa mở cafe mấy ông fan Rô đĩ hay lên mạng cào phím chửi thằng thuế. Chứ lúc trà dư tửu hậu toàn ngược lại lúc nào xem chẳng khen tấm tắc thằng thuế hơn Rô

Có chống chế chắc đc mỗi bài Rô anh/bạn tao ý chí chiến đấu tốt hơn. Lêu lêu mấy thằng dỗi bỏ tuyển quốc gia thất thường như đàn bà
 
Si thuế năm nào nó đá chẳng thế

Hồi xưa mở cafe mấy ông fan Rô đĩ hay lên mạng cào phím chửi thằng thuế. Chứ lúc trà dư tửu hậu toàn ngược lại lúc nào xem chẳng khen tấm tắc thằng thuế hơn Rô

Có chống chế chắc đc mỗi bài Rô anh/bạn tao ý chí chiến đấu tốt hơn. Lêu lêu mấy thằng dỗi bỏ tuyển quốc gia thất thường như đàn bà
Si mấy năm vừa rồi mới tiến hoá mạnh như vậy chứ thời tiki taca bộ kĩ năng của nó không được như bây giờ đâu
 
Tầm 2 năm nữa thì chắc 7 công nhân nghành cũng lùi về làm bóng thôi, lúc đấy sẽ kiểm chứng được tư duy của nó tốt đến đâu.

Mình chỉ thắc mắc là tại sao 7 công nhân nghành lại đơn giản hoá sút phạt, trong khi nó vẫn thừa sức sút khó. Trước đây kỹ năng sút phạt của nó hơn xa Si.
 
7 sút phạt banh đi dị bỏ mẹ còn si thì bố sút kiểu vậy đấy ngon đỡ đi vậy mà cũng méo đỡ được =)) nghiên cứu si có trò ngoặt bóng xong đưa về góc xa, đúng 1 bài mà ko thể nào kèm nổi, ý trời cmnr
 
Lên mạng tin nhau làm loz gì. Toàn troll nhau là chính. Kiểu như lên vnexpress có mấy comment Mu vô đối rồi 1 bầy ra vẻ am hiểu thể thao nhào vô chửi 1 lũ Fan mu ảo tưởng sức mạnh.
Fan Ro hay Mes thì thực tế nó đều khen cả 2 thằng đó hết. Tất nhiên là Fan Ro nó khen Ro hơn và fan mes nó khen mes hơn đó là đương nhiên rồi. Công nhận ko riêng gì VN mà tình hình chung của vũ trụ là lên mạng troll nhau để war thôi. Thằng fan Ro thì ca ngợi Mes như thánh sống còn thằng fan Mes cũng ca ngợi Ro như chúa mục đích chỉ để nhiều thằng éo biết gì thấy nổ vậy mà ghét dùm cho bọn nó.
 
Tầm 2 năm nữa thì chắc 7 công nhân nghành cũng lùi về làm bóng thôi, lúc đấy sẽ kiểm chứng được tư duy của nó tốt đến đâu.

Mình chỉ thắc mắc là tại sao 7 công nhân nghành lại đơn giản hoá sút phạt, trong khi nó vẫn thừa sức sút khó. Trước đây kỹ năng sút phạt của nó hơn xa Si.
sút knuckle đùi gối nào chịu nổi? 33 tuổi rồi nó đâu có ngu. Đọc hồi kí của gerrard thì biết, lạm dụng sút mu nhiều nên về già hỏng chân. 7 công nhân nghành từ năm 28,29 là bỏ không sút knuckle nữa
 
Như thằng Messi nó mà cứ ở cái hệ thống Bác xoa thì nó còn đấu đỉnh cao được tới 4 năm nữa là ít. Cảm tưởng nó đá nhàn nhã vl lúc thì bơm bóng cho đội lúc thì dc đồng đội bơm lại. Cảm tưởng rất nhàn nhã và tự nhiên ko như 7 công nhân nghành suốt ngàu phải chạy chon vị trí
 
Tầm 2 năm nữa thì chắc 7 công nhân nghành cũng lùi về làm bóng thôi, lúc đấy sẽ kiểm chứng được tư duy của nó tốt đến đâu.

Mình chỉ thắc mắc là tại sao 7 công nhân nghành lại đơn giản hoá sút phạt, trong khi nó vẫn thừa sức sút khó. Trước đây kỹ năng sút phạt của nó hơn xa Si.
đơn giản hóa? 7 chưa bao giờ sút phạt đơn giản cả, kiểu sút của nó rất khó, chẳng qua ông nhìn bóng nó bay thẳng 1 đường tưởng là dễ thôi chứ kĩ thuật để tạo ra quỹ đạo bóng như thế rất khó đó. Và chính vì trung thành với kiểu sút phạt rất khó đó mà về sau 7 sút phạt kém đi (do nhiều yếu tố)

sút kiểu của 7 là sút tạo quỹ đạo bóng bay láng chứ không phải bay xoáy như phổ thông, hồi trẻ trâu thì 7 hay tung lực cho bóng bay láng sang trái phải ảo lòi, về già thì lại tiết chế lại cố tạo quỹ đạo bóng bay láng lên xuống (giống Juninho, bay vút qua hàng rào tưởng vọt xà mà láng 1 đường rơi xuống trúng gôn), kiểu đó ngoài Juninho ra chẳng có ai xài được mãi cả, được 1 thời gian là phế. mà Juninho nó là độc nhất vô nhị, và bản thân Juninho cũng cân bằng giữa lực sút và độ chính xác, k dùng quá nhiều lực và chú ý hơn tới độ chính xác nên mới được như vậy. Bản thân 7 sau khi bị bắt bài cũng có học Juninho, kiềm chế lực lại và cố gắng kiểm soát quỹ đạo bóng hơn thay vì bung lực lung tung ảo lòi

Hầu như tất cả các chân sút phạt nổi tiếng (với số bàn thắng nhiều + tỷ lệ ăn bàn đều đặn) đều theo trường phái sút chính xác, sút xoáy hết (trừ Juninho), từ Messi, Beckham, Ronaldinho,
 
Ý ông jiang wei chắc là hồi còn ở Mu cũng dùng má trong chân, là kiểu Beck hay Si bây giờ chứ không phải kiểu dùng mu. Thực ra kiểu knuckle của Rô ta thấy chưa bao giờ tiệm cận được Juninho, hồi đó còn xem Real nhiều mỗi lần Rô đá ta méo sợ mấy, sợ mấy quả chếch sang trái quá Rô méo đá được, để Ozil sút lạnh gáy hơn nhiều.
 
Ý ông jiang wei chắc là hồi còn ở Mu cũng dùng má trong chân, là kiểu Beck hay Si bây giờ chứ không phải kiểu dùng mu. Thực ra kiểu knuckle của Rô ta thấy chưa bao giờ tiệm cận được Juninho, hồi đó còn xem Real nhiều mỗi lần Rô đá ta méo sợ mấy, sợ mấy quả chếch sang trái quá Rô méo đá được, để Ozil sút lạnh gáy hơn nhiều.
Đúng rồi đấy, chả hiểu sao giờ toàn úp căng, xưa kiểu gì nó cũng chơi, giờ toàn căn hướng+ vuông.

Juninho thì xa qua, so với Mihajlovic thì vừa tầm hơn.

Mà kiểu úp căng thì mình sợ Drogba hơn 7 công nhân nghành.
 
Back
Top