Hahaha, nói đến cái vấn đề mấy thằng trong tuyển đi đá quốc gia, mình cũng ức quá chừng luôn. Một, hai, rồi 3, rồi thêm nữa, thay nhau cuốn gói khỏi câu lạc bộ yêu quý trong vòng vài ngày để thực hiện nhiệm vụ cao cả, chúng nó bỏ mình đi không hề li biệt. Làm đến những trận đấu có tầm quan trọng, nào là derby, nào là bán kết Champions, rồi cúp quốc gia, thì trong đội hình thấy ít nhất 5 cái biểu tượng màu xanh đậm mang tên "Int", sao chán vậy trời, 2 năm liền loại khỏi C1, chỉ vì lí do vớ vẫn :thiếu cầu thủ trụ cột. Mà bọn này, đá xong cho quốc gia của nó, quay trởi lại Club, giá nó lại tăng lên, và yêu cầu được đá nhiều nữa, mình có chú cầu thủ chỉ mới 20 tuổi, là tuyển quốc gia Ý moiứ 2 trận, cùng vị trí voiứ nó là Evrra, thế mà nó dám dành giật, unhappy cả 2 mùa nay rồi, luôn mồm lên tiếng, cho tôi đá nhiều hơn, trong khi đó, số trận của chú ta ngang bằng voiứ Evra chứ có kém gì đâu. Chán quá, chẳng biết làm gì cả. Tìa năng trẻ vứt đi cũng phí, bán Evra thì hóa ra dở hơi. 2 chọn 1, biết chọn ai bây giờ?