Sau khi đọc bài của anh Seawof(Duc Viet trước đây) cũng như dõi theo bước hân của V.C(đại diện cho Việt Nam trong ogame) trong mấy ngày qua em có 1 số nhận định sau để đóng góp cho liên minh, nếu có chỗ nào em nói sai vì chưa hiểu rõ tình hình mong các anh bỏ qua vì đây là những lời tâm huyết của em:
*V.C đã đạt được 1 thành tựu nhất định:
LÀ liên minh Việt Nam mạnh nhất và đông đảo nhất từ trước tới nay, tập hợp được nhiều game thủ pro tham gia.
*Tuy nhiên bên cạnh đó là nhiều thiếu sót như sau:
-Việc chuyển giao account "lãnh đạo" đã không được suôn sẻ( lẽ ra anh Seawof nên tổ chức 1 cuộc bình chọn trong forum xem ai là người xứng đáng nhận account của mình)
-Vẫn còn sự chia rẽ trong cộng đồng ogame Việt, V.C muốn mạnh thì phải thu phục những người mạnh trong những liên minh Việt NAm yếu kém khác, tập hập những người còn kém điểm, đang phát triển sang 1 V.C "con" khác để làm lực lượng dự bị, sẵn sàng gia nhập V.C khi đủ lớn mạnh.
-V.C còn khá hời hợt trong việc đối phó với [Star], chúng ta không có thời gian online nhiều bằng tụi [Star], vì thế muốn thắng phải nắm được giờ giấc của bọn nó( ngủ, nghỉ...).Cho dù có nhiều người chơi cùng 1 nick nhưng cũng sẽ có sơ hở, chúng ta phải sẵn sàng chớp lấy cơ hội.... Nhất là BlueWhaleMoon đã đứng đầu 2 uni, hắn không thể đứng đầu mãi với nhiều acc như thế...Nếu chúng ta chỉ spy = espionnage thì đâu thể gọi là spy, đó cũng chỉ là 1 công việc tất yếu trong game cũng như là 1 nút điều khiển mà thôi. Ogame cần chiến thuật chứ không chỉ chơi là đủ, như chúng ta muốn thắng các trò online, offline khác phải "use trick", "hack" hoặc " cheat"
-Sự đoàn kết là rất cần thiết, nếu khắc phục được những khuyết điểm và cố gắng kô ngừng trong thời gian tới, đừng nói là [Star], ngay cả [Cursed] cũng sẽ chịu không nổi V.C.
*Ý kiến về tương lai của V.C ( Việt Nam) trong uni 9:
Các anh, hơn ai hết chính là những nhà lãnh đạo đầu tiên của ogame Việt Nam. Việt Nam chúng ta đã thất bại trong việc chinh phục những uni đầu tiên, nếu có thì cũng chỉ là 1-2 người có tên tuổi mà thôi. Rất may chúng ta đã đủ lớn mạnh khi uni9 mở ra, uni9 cũng là 1 trong những uni đầu tiên của ogame, đồng thời là 1 con số may mắn cuối cùng trong các uni đầu tiên...Nói chung uni 9 rất đẹp. Gần đây có 1 số ý kiến về uni 14 đại loại như "Vì 1 uni9 mới tại uni 14" " sau tết mọi người hãy tập trung anh em Việt Nam ở uni 14.."..v.v.... Xin thưa, liệu bạn có đủ sức khỏe để chới 2-3 uni 1 lúc không? Nếu bạn đã bỏ uni9 thì bạn cũng sẽ bỏ uni 14! Đó là điều chắc chắn. Cho dù có nhiều kinh nghiệm, thời gian dồi dào nhưng không có quyết tâm thì chúng ta cũng sẽ thất bại. Nếu có 1 thế lực mạnh hơn cả [Star] trong uni 14 thì sao? Chúng ta cũng sẽ bỏ chạy qua các uni 20-30...? Rồi các thế hệ mai sau uni50-60 có rảnh tay coi hall of fame của uni 20-30..40? Không bao giờ, họ sẽ chỉ ngưỡng mộ các bậc cao nhân ở các uni ĐẦU TIÊN mà thôi và uni9 là 1 trong các uni đầu tiên đó! Vậy tại sao không phải là chúng ta những người Việt Nam sẽ đứng trên đài cao của uni9? Chúng ta chỉ chơi không chi vì chúng ta hay V.C mà để lưu truyền những account vinh quang này đến các thế hệ mai sau, để Việt NAm được tự hào đứng hạng 9 trong thế ogame,đứng đầu 1 trong giải ngân hà bao la đầu tiên và có 1 dấu ấn để lại trong thế giới game rộng lớn. Các thế hệ tiếp quản acc của chúng ta sẽ tự hào cũng như Việt NAm sẽ tự hào vì có những nhà lãnh đạo như chúng ta. Đứng đầu uni9, vinh quang và khó khăn đang ở phía trước!
*Hy vọng vẫn còn, Thuận lợi vẫn còn,hãy tận dụng cơ hội này mà có lên các bạn. Vì V.C kẻ thù sẽ khiếp sợ khi nhắc đến chúng ta, vì V.C Việt Nam sẽ vinh dự bước lên bục vinh quang trong giải ngân hà rông lớn này, vì V.C chúng ta là những thế hệ thuộc hàng top trong Ogame, vì V.C sự bất tử của chiến thắng vĩ đại đang chờ đợi. Vinh quang ở phía trước hay bị lãng quên, lẻ loi trong các uni 20-30....V.C hãy quyết định đi.