Unthinkable - Phim hay!

  • Thread starter Thread starter dice
  • Ngày gửi Ngày gửi
Riếc rùi chả ra làm sao, cứ như là ông nội người khác. Box PA ko phải là chỗ cho mấy cái comment nhảm nhí như trên nhé.

Phim xem ổn, cá nhân cũng thấy anh khủng bố này hơi bị tưng tưng, thích bị người khác hành hạ. :-&

sei iu vấu nói em à =((
 
thật ra thì mục đích của anh ta ko nhầm vào nhân dân mỹ , mà nhầm vào những kẻ tra tấn anh ( ở đây đại diện cho chính phủ mỹ )
mục đích của anh là muốn gom bộ máy này lại , tiêu diệt 1 lần . ĐÓ là nguyên do có quả bom thứ 4.
còn về việc sát hại ~ thường dân vô tội thì k có rồi , trong 1 đoạn bà FBI dc thông báo là các TP bắt đầu di tản dân ra khu vực an toàn.
còn thằng khủng bố cũng khai 3 quả bom để giảm thiệt hại về nhà cửa , công trình rồi còn gì .(trừ trái thứ 4 ở LA 1 trong 3 TP đó)
 
ko phải nhân đạo gì đâu ;)) mà lúc đấy bấn loạn lên rồi, tinh thần đã bị đánh 1 cú mạnh rồi khi thấy vợ chết ngay trc mặt mình, 2 đứa con nhỏ thì đang có vẻ có nguy cơ bị làm thịt nên mới khai ra 3 trái bomb đấy :|
 
@QuaiThu2007: đây là bộ phim đánh vào tâm lí người xem chứ ko đi đến chi tiết là cách này cách kia hiệu quả, ko cần thiết phải quả thực tế. Cái đạo diễn muốn là làm cho người xem phim xong bị mâu thuẫn giữa 2 phương án, 1 là trở nên tàn nhẫn để cứu đất nước, 2 là tiếp tục đi theo đạo đức bản thân để rồi nhìn cảnh máu chảy đầu rơi khắp mọi nơi, thật sự là khó nghĩ lắm, đúng là Unthinkable mà :))

Nói là 1 chuyện thôi, chứ hầu hết mọi người lớn lên và được giáo dục để trở thành 1 con người ko có tính tàn nhẫn, nói thì luôn luôn đơn giản, đặt mình vào hoàn cảnh đó , phải hành xác 2 đứa trẻ mới cảm thấy là ko thể làm đc. Phim này xứng đáng cho vào top những cái phim có kết thúc gây ức chế, ko ai đạt đc cái đếch gì cả, nước Mĩ vẫn ăn 1 quả bom với rất nhiều thiệt hại,tên khủng bố chết mà ko có bất cứ 1 yêu sách nào đc thực hiện, 2 đứa trẻ mất cha mẹ...
 
Vừa coi xong quả thật phim hay ngoài mong đợi:-*, nhân tính con người dc đem ra thử thách nặng nề 1 bên lương tâm 1 bên trách nhiệm.Mình mà Sam thì nói thật 2 đứa bé đó mình sẵn sàng tra tấn.CÒn nhớ lại 1 câu của cụ Joker:"Khi thế giới sụp đổ bọn người văn minh sẻ ăn thịt lẩn nhau".:>
 
còn về việc sát hại ~ thường dân vô tội thì k có rồi , trong 1 đoạn bà FBI dc thông báo là các TP bắt đầu di tản dân ra khu vực an toàn.

Còn 50 người được hắn cho nổ trái bom khai vị thì sao?
Di tản? Bom nguyên tử đó anh. Di tản cỡ nào mới tránh nổi phóng xạ :| Trừ khi có cái hầm rộng bằng cái thành phố cho chui xuống đó may ra.

---------- Post added at 08:17 ---------- Previous post was at 08:12 ----------

^
^ ức chế thần kinh =)) tầm phào, biết đc mấy cái tên mà nói như đúng rồi thế :-/ hay là ngay cả "ức chế thần kinh" là gì có hiểu ko ? cơ chế hoạt động căn bản ra sao biết ko ??
chả có cái gì đảm bảo thông tin nói ra từ mấy cái thuốc sự thật vớ vẩn đấy là thật cả nhé :) cả nhân loại tìm hiểu cơ chế não bộ hoạt động tư duy suy luận và tình cảm ... cả trăm năm qua rồi mà chưa ra đấy mà nói hay
thêm điều nữa, chưa coi thì biến, đừng có mà tỏ vẻ hiểu biết ở đây, thối lắm nhé :-h

Nếu bạn đọc The Lost Symbol thì sẽ biết một loại công cụ như thế :|
 
The Lost Symbol là tài liệu khoa học hay là tiểu thuyết vậy?
 
Cho hỏi mình down nó ra file mkv giờ muốm coi dùng phần mền nào?
Trang đó toàn cắt file, down về dùng hjsplit ấy. mà hình như cậu làm xong rồi thì phải :D
 
Nếu bạn đọc The Lost Symbol thì sẽ biết một loại công cụ như thế :|
thế này nhé, nếu có cái máy nào hay chất nào làm đc như vậy thì mấy bé interogator của NSA, CIA, KGB, MI6 về vườn hết rồi ;))
 
thế này nhé, nếu có cái máy nào hay chất nào làm đc như vậy thì mấy bé interogator của NSA, CIA, KGB, MI6 về vườn hết rồi ;))

À, mình nghĩ là sử dụng cái đó là vi phạm nhân quyền, không khác gì tra tấn, nên nếu có sử dụng cũng là cho mấy trường hợp như thằng khủng bố trong phim thôi, những vụ mà dìm luôn ko có xét xử. Còn những vụ công khai xét xử thì sao dám lôi ra xài, lúc này là phần của các anh interogator.

Những vụ xử công khai mà chơi dụng cụ kiểu này, lỡ ra tòa nó kêu luật sư phản cung thì mệt lắm a.
 
Chỉnh sửa cuối:
ai nói interogator của cảnh sát mà xét với xử >:) vào đến tay interogator của CIA, NSA, KGB, MI6 thì ko có xét xử đâu ;)) chỉ có 1 mục tiêu là có đc reliable intelligence resource thôi ;;) nó vẫn còn phải làm thủ công nhé
vần đề nằm ở chỗ não bộ con người ko phải là cái ngăn tủ đồ, cần cái gì nhảy vào lôi ra đc ngay ... hoạt động thần kinh cao cấp nó còn là cả 1 bí ẩn, cậu nào làm đc cái máy như vậy thì 1 là Nobel vinh danh cả dòng họ, 2 là chết ko có xác đấy :-"
 
vần đề nằm ở chỗ não bộ con người ko phải là cái ngăn tủ đồ, cần cái gì nhảy vào lôi ra đc ngay ... hoạt động thần kinh cao cấp nó còn là cả 1 bí ẩn, cậu nào làm đc cái máy như vậy thì 1 là Nobel vinh danh cả dòng họ, 2 là chết ko có xác đấy :-"

Có ai nói là cái máy có thể đọc ra suy nghĩ con ngưởi đâu. Nó chỉ khống chế thần kinh, dùng hóa chất hủy hoại sức kháng cự về tinh thần thôi. Sau đó hỏi gì thì đáp nấy, giống như thôi miên vậy.
 
Có ai nói là cái máy có thể đọc ra suy nghĩ con ngưởi đâu. Nó chỉ khống chế thần kinh, dùng hóa chất hủy hoại sức kháng cự về tinh thần thôi. Sau đó hỏi gì thì đáp nấy, giống như thôi miên vậy.

Cần thêm thông tin, cho tớ thêm thông tin với. Nghe cậu nói tớ khá là hứng thú đấy nhưng nếu chỉ dựa vào The lost symbol mà suy ra là có thì...;))
 
Mặc dù The Lost Symbol chỉ là tiểu thuyết, nhưng với phong cách của Dan Brown, luôn lấy thông tin từ những tư liệu nghiên cứu có thật của người khác, thì chắc là nó có thật. :D

Trích đoạn về cái công cụ đó:

Ban giám đốc Khoa học Công nghệ của CIA - mà giới tình báo thường gọi là “những thầy phù thuỷ Langley” - đã tiến hành vô vàn thí nghiệm với perfluorocarbon oxy hoá để phát triển công nghệ cho quân đội Hoa Kỳ. Các nhóm lặn sâu của hải quân thấy rằng khi thở bằng chất lỏng oxy hoá thay cho heliox hoặc trimix thông thường thì họ có khả năng lặn ở độ sâu lớn hơn mà không gặp nguy cơ tai biến do áp suất. Tương tự, NASA và lực lượng không quân thừa nhận các phi công được trang bị thiết bị thở chất lỏng thay cho bình oxy truyền thống có thể trụ vững trước các lực G(100) tốt hơn bởi chất lỏng lan toả lực G qua các cơ quan nội tạng đồng đều hơn chất khí.

Sato cũng biết nhiều người tự lập “phòng siêu thí nghiệm” để dùng thử bể Thông hơi lỏng toàn diện mà họ gọi là “những cỗ máy thiền định”. Cái hòm này có lẽ được lắp đặt cho mục đích nghiên cứu riêng của chủ nhân, song đám chốt khoá nặng nề khiến bà ngờ rằng nó còn phục vụ cho những ứng dụng đen tối khác… chẳng hạn cho thẩm vấn, một kỹ thuật mà CIA khá quen thuộc.

Nhấn nước là kỹ thuật thẩm vấn đầy tai tiếng, nhưng rất hiệu quả bởi nạn nhân thật sự tin rằng mình đang chết đuối. Trong một vài hoạt động mật, người ta sử dụng loại bể tiết chế cảm giác tương tự thế này để tăng hiệu ứng lên nhiều cấp độ mới khủng khiếp hơn, khi bị dìm trong chất lỏng, nạn nhân có thể “chết đuối” theo đúng nghĩa đen. Cơn hoảng loạn đi kèm với cảm giác chết chóc khiến họ không nhận ra rằng chất lỏng mình đang hít thở sền sệt hơn nước. Khi chất lỏng tràn vào phổi, họ thường ngất đi vì sợ, và sau đó tỉnh lại trong trạng thái “bế quan”.

Người ta còn trộn các chất gây tê, gây liệt, và ma tuý gây ảo giác vào chất lỏng oxy hoá ấm để khiến tù nhân có cảm giác hồn bất phụ thể. Mặc trí não phát lệnh cử động đi khắp cơ bắp, chân tay cũng không nhúc nhích được. Bản thân trạng thái “chết” đã đủ kinh hãi, nhưng trạng thái mất phương hướng bắt nguồn từ quá trình “tái sinh”, cùng với sự hỗ trợ của ánh sáng mạnh, không khí lạnh, và tiếng ồn chói tai, mới thực sự gây thương tổn và đau đớn. Sau vài lần liên tục tái sinh và chết đuối, tù nhân sẽ hoảng loạn đến nỗi không rõ mình còn sống hay đã chết… và anh ta sẵn sàng cung khai mọi điều.

ai nói interogator của cảnh sát mà xét với xử >:) vào đến tay interogator của CIA, NSA, KGB, MI6 thì ko có xét xử đâu ;)) chỉ có 1 mục tiêu là có đc reliable intelligence resource thôi ;;) nó vẫn còn phải làm thủ công nhé

Cái công cụ tra tấn nó vẫn không thay được các anh interogator, là vì phải tìm manh mối, tìm ra thằng có thông tin trong đầu thì nó mới có cái khai khi bị tra tấn chứ. Các vụ án CIA, NSA, KGB, MI6 bó tay toàn là vì tìm không ra thủ phạm, đầu mối, chứ làm gì có chuyện tìm ra rồi mà moi không được thông tin.
 
Có ai nói là cái máy có thể đọc ra suy nghĩ con ngưởi đâu. Nó chỉ khống chế thần kinh, dùng hóa chất hủy hoại sức kháng cự về tinh thần thôi. Sau đó hỏi gì thì đáp nấy, giống như thôi miên vậy.
vậy bạn có biết chất khống chế thần kinh là gì ko nói nghe với :-/ ? tác dụng nó ra sao :-/
sức kháng cự về tinh thần là cái gì vậy ? bản chất nó là gì mà dùng hóa chất có thể hủy hoại đc thế :-ss
 
vậy bạn có biết chất khống chế thần kinh là gì ko nói nghe với :-/ ? tác dụng nó ra sao :-/
sức kháng cự về tinh thần là cái gì vậy ? bản chất nó là gì mà dùng hóa chất có thể hủy hoại đc thế :-ss

Thì mình mới post ở trên đó. Cái nghiên cứu về chất lỏng có perfluorocarbon oxy hóa + các hợp chất ức chế thần kinh, khiến nạn nhân tưởng mình đã chết thật rồi.

Nói khống chế thì ko đúng nhỉ. Phải nói là làm tê liệt. Trong tình trạng đó thì con người không điều khiển được tinh thần nữa, thậm chí họ ko thể nhớ ra là mình đang bị tra tấn, thậm chí nghĩ mình đã chết rồi, đang trên đường lên thiên đàng (hoặc địa ngục). Trong tình trạng mập mờ như vậy thì mọi kháng cự đều có thể bị bẻ gãy.
 
Bạn đang nhầm lẫn giữa hiệu ứng và kết quả rồi :)
Mất cảm giác bản thể, mất định hướng lực, mất khả năng chi phối thân thể ... những cái đó là hiệu ứng nhằm đạt đc kết quả là sự suy sụp tinh thần nhưng dù có đạt đc suy sụp tinh thần thì cũng ko chắc chắn sẽ có câu trả lời cho sự thật. Đó là cái người ta hi vọng sẽ thu đc chứ ko phải cái sẽ thu đc.
Nói về ức chế thần kinh thì ai cho rằng ức chế TK sẽ làm người ta nói ra thì rõ ràng là chả biết cái vẹo gì về hoạt động thần kinh cao cấp cả nhé. Ức chế thần kinh nhiều mức độ, nhưng tất cả đều có 1 xu hướng duy nhất mà thuật ngữ chuyên môn gọi là tardiness, thông tục hơn tí thì là retard, suy nghĩ, tư duy chậm chạp, cử động hạn chế, cảm xúc cùn mòn ... và nếu điều đó xảy ra thì thực thể con người chuyển dần sang hoạt động của hệ nhân nền não - sống thực vật chứ chả có liến thoắng mà hỏi gì nói đó đâu :-h
 
Túm lại 1 câu là mình Gsearch chỉ thấy nói trong The Lost Symbol mà chẳng còn nguồn nào có tí thông tin về nó cả. Tuyệt mật châng :-?
 
Cũng có thông tin về thuốc tác dụng tương tự.

Lần Ấn Độ bị khủng bố lần trước, có bắt được 1 tên. Sau đó, Ấn Độ tuyên bố là tên này sẽ bị cho uống một thứ "thuốc nói thật" để tra hỏi kẻ chủ mưu. Nhưng bị uống thuốc hay bị chích điện như trong phim thì chịu, người thường không biết được. :D

Vừa gúc lại, Ấn Độ còn có luật cấm cảnh sát dùng "thuốc khai sự thật" khi tra hỏi tội phạm

http://phapluattp.vn/20100507105039540p1017c1079/an-do-cam-canh-sat-dung-thuoc-khai-su-that.htm

Chắc đúng, cái này có lẽ không phải báo VN tự chém ra. :D

Cái này nữa:

http://en.wikipedia.org/wiki/Truth_drug
 
Chỉnh sửa cuối:
mấy cái kiểu lithium hay natri thiopental, barbiturates đấy nó ra rìa hết rồi ;)) vì đơn giản là nó chả cho kết quả đáng tin
nhìu tài liệu y khoa tâm hần thôi, chưa có đám nào như CIA KGB MI6 công bố những báo cáo lâm sàng hỏi cung của bọn nó cả, cho thấy rằng thông tin thu đc từ những loại "truth drugs" như vậy là sự tập hợp của những ảo giác ký ức, những tư duy suy đoán pha trộn với vài mảnh vụn ghép nhặt từ thực tế của ng ảnh ưởng đc đưa ra nhằm làm thỏa mãn yêu cầu của ng hỏi 8->
 
Back
Top