hi ... hi ...... không ưng thuận một câu thế là xòng è
huynh Áo Choàng Xanh vô Uyển thành xây dựng sự nghiệp đi đảm bảo muội sẽ theo lao động đường phố trợ địa thế thành hơi bị được nhưng mà nếu ít quân quá chưa kịp ra ngoài mai phục đã bị đối phương đánh cho thảm bại rồi
đang lúc níu áo níu quần ông quản gia vì xin mãi mà không được ông này cứng nhắc quá mãi mà không chịu giúp
đang lúc thọc léc ông quản gia thì vợ của ông quản gia tới
-giờ này mà tiểu thư còn đùa được nữa à
-có chuyện gì mà bà bà không vui vậy
-tiểu thư hãy mau về phòng chuẩn bị hôm nay nhà ta có khách quý đó
_Ai vậy bà bà
-Thứ sử đại nhân , hôm nay hạ cố tới chắc là có chuyện đại sự rồi , tiểu thơ hãy mau về phòng có các vị phu nhân ở đó
....... đi về phòng ( đố các huynh muội đang chơi game gì ....... )
-tiểu thơ mau lên nào lão Gia Gia đang đợi
-mới sáng mà mấy má tập trung sớm vậy làm như nhà sắp cháy hỏng bằng
-thì nhà sắp cháy rồi đó , má nghe má tư nói Thứ Sử đại nhân ......... dẫn 30 sai nha đến để cầu hôn con cho con trai ổng Vô Danh Công Tử
-thôi mau vô trang điểm đi
................. đối thoại của ông già với Thứ Sử đại nhân ...............
-người ta nói có tiền mà không có quyền củng không làm ăn gì được ráo , nay nếu hai nhà kết hợp lại thì ông sẽ có cơ hội để mà phát triển hơn nữa
-Thưa đại nhân con gái của nô gia còn nhỏ dại , lại ham chơi e rằng sẽ làm cho Sử đại nhân thất vọng
-thiệt là khổ quá thời buổi này con đặt đâu cha mẹ ngồi đó , dưới tay Sử mổ có ngàn vạn người cầu cạnh sẵn sàng cống hiến tất cả nhưng ngặt nỗi đứa con độc đinh của ta lại ưng ý con gái của ông thế mới lạ chứ
............................ hai ta cùng thương lượng ...........................
sau khi bị ép xong còn bị bắt mang trà lên phòng sách nữa tuy lòng hơi bực nhưng cũng muốn xem xem Vô Danh công tử đẹp giai cỡ nào mà ...
vừa bước qua bậc cửa nghe tiếng ngâm thơ
vì yêu mà sinh ra buồn phiền , vì yêu mà sinh ra sợ hãi nếu như dứt được yêu , chẳng buồn cũng chẳng sợ , cảnh đẹp nhưng người hỏng có , chất chứa nỗi sầu , sầu càng sầu
lời thơ thật hay tràn đầy ý tứ , chỉ nghe không thôi mà hồn phách đã chao đảo rồi , sau khi bước qua bức bình phong thấy một bạch diện thư sinh đang ngắm hoa nở ( hic ..... lộn nếu thế này thì sao mà ra giang hồ xin việc làm nữa ) gặp phải một tên xấu quá lại lùn nữa
đúng là không biết làm cách nào để ra giang hồ xin việc nữa
lí do bị gia đình ép gả nên đành trốn đi trước lúc đi không quên mang theo 10 gold
nhưng giữa đường bị lão quản gia bắt gặp
-quản gia xin hãy giúp con đi , ông là người thương con nhất mà giúp con kiếm một nơi nào an toàn và gia gia không tìm ra được
-có câu dưới chân bóng đèn là nơi tối nhất quản gia tìm cho con một chức nào trong bộ hình để mà trú ẩn , gia gia ớn nhất là quan binh mà có gì thì còn có vợ quản gia giúp con nữa mà
.......... trọng tài thấy thế nào .............: giả trai để gia nhập quân đội .......