Uyển Thành - Việt

Status
Không mở trả lời sau này.
Sẽ đánh giặc đóa ^_^ (tahy chỗ cũa A Gù trong chiến thuật, Int của KD cao hơn nên làm tốt hơn)
 
ah nghe nói có đầy đủ chiến thuật ,chuẩn bị đánh phải ko
vậy tiện đây Blong cho biết KD sẽ đảm nhận vị trí cũ của A Gù nhưng cho biết chi tiết là vị trí nào luôn đi ạ

ah có nghĩa KD đi theo đội 1 cùng với Lỗ Bá tướng quân phải ko?
 
Quân Liêu do Kosovo và Ivan là chủ soái sẽ chia ra làm 2 đạo , đạo tiên phong là 2000 giáo đồ người Hán do Kosovo thống lĩnh sẽ tiên phong với khẩu hiệu :" thà chết chứ ko về nhà cho vợ ăn hiếp " . Tiếp sau đó là đạo quân 3000 xạ kị tinh nhuệ sẽ hỗ trợ nếu gặp địch phục kích sẽ bắn tên .Còn 3000 kị chia 2 cánh , mỗi cánh 1500 quân .1 cánh sẽ rà soát khu vực rừng núi phía nam ( khu vực đánh dấu số 1) xem có phục binh ko .Nếu có thì toàn quân mặc sức chém giết .Còn nếu ko thì toàn quân sẽ tiến về hướng cầu như đã định .Trên đừơng tiến quân sẽ phải vượt qua cầu > mục tiêu quan trọng , tại đây bộ binh và kị binh sẽ chắn giữa cầu (3) ko cho quân địch vượt sông rồi từ từ tiến qua cầu .Xạ kị sẽ đứng bên bờ sông ở vị trí (2) để bắn bất cứ kẻ nào phe Hán mon men lại gần , bảo vệ cho quân tiên phong và kị binh qua cầu .Khi qua đc cầu rồi thì đợi xạ kị sang phối hợp , 3000 kị sẽ tấn công khu rừng (5)phía bắc , bộ binh sẽ tấn công theo đừơng mòn có sẵn , xạ kị sẽ plot fire đốt khu rừng (4)cạnh cầu .Toàn quân sẽ hợp binh tại (6) để tiến về Uyển Thành .Post bản đồ lên ko đc đành gửi kèm vậy ai xem đc rồi thì đem post lên mọi người cùng xem nhé .Về duel thì cứ gặp thằng tướng nào cũng thách duel hết.

Quân Hán cũng chia theo 4 đạo:
1+A Gù - Lỗ Bá (1k cung kỵ)
2+Bàng Long - Triệu Minh (3k kỵ)
3+Nguyễn Văn Bé (500 bộ)
4+Du Vân - Vân Trường (2k bộ)
Đạo 1 đến I4 chờ và bắn địch khi có thể
Đạo 2 đến G6 và đặt bẫy G6: H7 sau đó chạy vào rừng G9 khích lệ quân sĩ rồi chờ địch đến tấn công bằng cách phục kích.
Đạo 3 ở C15 đến J11 phục kích địch rồi rút về E4 nếu địch có đuổi theo thì chúng sẽ gặp quân đội 2
Đạo 4 sẽ tiến đến L4 rồi chia quân ra 2 đạo nhỏ là 4A có 1k bộ do Du Vân chỉ huy, 4B có 1k bộ do Vân Trường chỉ huy. 4B đến P4 còn 4A chờ địch đến dùng plot hỏa công M1:O3, sau đó phục kích địch, 4B cũng tham gia tấn công.
Nếu đội nào đã hòan thành nhiệm vụ thì có nhiệm vụ quay về hỗ trợ đội 1 như trong hình.

Toàn đội quân Liêu qua cầu mà không gặp bất cứ trở ngại gì.
3000 xạ kỵ của Liêu do Ivan chỉ huy sau khi qua cầu tiến thẳng vào rừng Tứ dùng Plot fire, hiệu quả của plot này không mấy đánh kể vì chạm trán với Bàng Long (Int = 81) có tài gọi mưa. Ngay sau khi Ivan cho lính đốt rừng, lập tức Bàng Long gọi mưa về. Thấy vậy Ivan xua 3000 xạ kỵ tấn công thẳng vào 3000 kỵ binh của Bàng Long và Triệu Minh. Sau một hồi quần thảo, Bàng Long thấy quân hán có vẻ xuống sức vì không chấp nhận duel lập tức dùng plot Rally nhằm khích lệ tướng sĩ. Vốn plot này thuộc hành Mộc lại gặp thủy (mưa) và mộc (rừng) hỗ trợ lên sĩ khi quân hán tăng mạnh. Quân Hán đã áp sát được với quân Liêu. 3000 kỵ binh của Hán lúc này còn lại 1500, 3000 cung kỵ của Liêu lúc này còn lại 2000. Nhờ mưu trí, Bàng Long đã áp sát được với đội quân cung kỵ của Liêu, lúc này kỵ binh chiếm lợi thế. Lại có thêm 500 bộ binh của Nguyễn Văn Bé hỗ trợ khiến quân Ivan trở tay không kịp. Đánh nhau được chừng nửa canh giờ thì 2000 cung kỵ của Ivan còn lại 100. Thấy tình thế bất lợi Ivan kéo quân chạy thẳng về Giang Châu. 1500 kỵ binh của Bàng Long thiệt hại một nửa còn lại 750 kỵ. 500 bộ của NVB còn 400. Cả khu rừng chìm trong biển máu.

3000 Kỵ binh của Liêu tấn công vào khu rừng Ngũ, gặp đội quân 1000k của Hán Đế Du Vân. Đang ngồi chờ thấy đạo 3000 kỵ của Liêu đến lập tức Hán Đế khai hỏa đốt rừng. Lửa cháy ngút trời. Thấy lửa cháy trong rừng Ngũ, biết bị phục kích, 2000 bộ binh của Kosovo liền đánh thốc vào rừng hỗ trợ cho đội kỵ binh nhưng gặp ngay 1000 cung kỵ của @ và Lỗ Bá bắn chặn đường. 2000 bộ binh Liêu và 1000 cung kỵ của @ - Lỗ Bá quần thảo nhau hơn 2 canh giờ. Kết quả @ và Lỗ Bá một thân một mình chạy vào rừng tìm Hán Đế, Kosovo dẫn 700 bộ binh còn lại đuổi theo và tìm Hán Đế.
Đạo Hán Đế sau khi đốt rừng rồi rút chạy về hướng bờ sông, chỗ 1000 quân của Vân Trường đang ẩn hợp quân với vân trường. Lúc này 3000 kỵ binh của Liêu đã tiêu hao mất một nửa chỉ còn lại 1500 kỵ hợp với 700 bộ binh của Kosovo. Kosovo chỉ huy cả đạo quân này lùng sục tìm Hán Đế.
Hán Đế thấy quân mình ít lại là bộ binh sợ không địch lại đội kỵ binh của Kosovo liền bàn với Vân Trường rút ra phía bờ sông.
Lại nói đạo quân của Bàng Long và Nguyễn Văn Bé biết phía rừng Ngũ đã có chiến sự. Sau khi phá được đạo quân của Ivan Bàng Long và NVB bàn nhau kéo sang nhằm ứng cứu Hán Đế. Bàn vậy hai người tách nhau ra. Bàng Long dẫn 750 kỵ binh tiến về phía có lửa cháy còn NVB dẫn 500 bộ binh men theo bờ sông tiến. Bàng long gặp @ và Lỗ Bá hợp với nhau lại cùng đi tìm Hán Đế. NVB vẫn men theo bờ sông tiến về phía tây.
Quay lại với tình hình của Kosovo và Hán Đế. Kosovo dẫn 1500 kỵ binh và 700 bộ binh đuổi đến gần bờ sông thì gặp Hán Đế và Vân trường cùng 2000 bộ binh. Hai bên dàn quân. Đội quân 1500 kỵ binh của Kosovo vốn mạnh mẽ hơn nên sau nửa canh giờ đã đẩy Hán Đế vào thế bí. Quân hán còn lại khoảng 1000 bộ binh, quân Kosovo còn lại 1500 kỵ. Thấy tình thế quá khó khăn Vân Trường liền hô lớn. "Ta đã không còn đường lui nữa, vậy tại sao không quyết sống mái với quân Liêu một phen bảo vệ Hoàng Thương". Quân Hán lấy lại được khí thế tạm thời đẩy lui quân Liêu vài bước. Quân Liêu vốn lợi thế tiếp tục tấn công. Bỗng phía hậu quân của Kosovo rối loạn, thì ra Bàng Long, @ và Lỗ Bá dẫn 700 kỵ binh tìm Hán Đế đánh thốc vào hậu quân Kosovo. Hán Đế vốn thông minh, thấy hậu quân của Liêu quốc rồi loạn lập tức thừa cơ thốc quân đánh tới. Đang hoang mang lại thấy NVB dẫn 400 bộ binh đánh thốc vào. Trận chiến lúc này diến ra vô cùng ác liệt. Quân liêu bị đánh từ ba cánh lập tức vỡ trận. Quân hán thừa cơ đánh thốc vào. Chỉ sau chưa đầ nửa canh giờ Kosovo đã dẫn 500 kỵ bại binh chạy về Giang Châu. Quân hán cũng thiệt hại lớn.
Số quân còn lại của hai bên như sau:
Liêu: 100 cung kỵ + 500 kỵ
Hán: 200 kỵ (Bàng Long) + 200 bộ của NVB + 700 bộ của Hán Đế.
 
Ủa vậy rút cục ai thắng
Đem cả đống quân đi đánh mà sao chết nhìu quá Y_Y
Nhưng dù sao củng đuổi dc quân liêu về .........thôi bày tiệc ăn mừng thui anh em ơi
 
Nusty nói:
Cho KD hỏi
nếu ở đây KD sẽ làm gì ạ?
giúp phát triển KT hay đánh giặc?
chắc có lẽ ko giúp đc gì nhiều nhưng cũng xin đc ở lại Uyển Thành
Nghe tài Khương Duy đã lâu
Coi Tam Quốc Thì biết Khương Duy là học trò Gia Cát Lượng
Nếu huynh ko chê thì ở lại đây làm Quân Sư Quạt mo của tại hạ Lương tháng 60G và có thể thay quyền Thứ Sử bất cứ lúc nào Bá ko có nhà
 
Trận này Hán Đế Du Vân chết hụt. chắc lần sau Hán Đế bảo trọng hơn.
Ai đời đường đường là đương kim thánh thượng mà đem theo có 1000 quân, không tướng bảo vệ bao giờ.
 
Trận chiến đã kết thúc
Bá đã thảo song bản tuyên ngôn độc lập nay đăng cáo thị cho bá tánh rõ

Sông núi Đại Hán Du Vân ở
Rành rành định phận ở sách trời
Cớ sao Rasovo qua quậy phá
Chúng bây sẽ bị đá lên trời :D
 
thế là ai thắng ? thấy đán nhau tùm lum lính chết tía lia thui ah`
ặc ặc mạng hâm hâm bác nào xóa dùm bài dưới cái
 
vậy kết quả trận chiến thế nào ?ai thắng
 
quân Hán thắng rồi vậy toàn bộ các tướng cóa công về hếtkinh đô lạc dương nhậ thưởng riêng tại hạ được lên chức nhị phẩm
lỗ Bá và BL lên nhất phẩm:D
 
Thấy tình thế bất lợi Ivan kéo quân chạy thẳng về Giang Châu
Chỉ sau chưa đầ nửa canh giờ Kosovo đã dẫn 500 kỵ bại binh chạy về Giang Châu
Có đọc không đấy? đọc mà còn không biết ai thắng ai thua à?
 
Nhẽ ra nên cho Hán đế bị trọng thương giảm stat trong 2 , 3 tháng gì đó cho vui chứ nhỉ :lol: + point cho BL cao cao 1 tí , chừng 15 point vì có công soạn thảo kế hoạch , còn mấy người khác thì + tầm tầm 8 point thôi .Việc + point giao cho TMD luôn .À Darichu tướng quân Liêu Quốc vừa xuất quân tuyên bố san bằng UT kìa , mấy người chuẩn bị đón tiếp đi .
 
không ngờ quân liêu lại tấn công 1 lần nữa
được vậy TMD +point xong thì sẽ cho thằng drachiri gì đó biết tay
 
bồ câu đưa thư
tại hạ là Võ Tướng mạnh nhất ở Nghiệp quân nay dẫn 5000 bộ binh đến bảo vệ hoàng thượng
1 tháng nữa sẽ tới nơi(ngày mai hả)
 
vậy thì cóa thêm 5000 quân típ viện rồi
vậy chỉ còn cầu viện quân An Đông Thành đô và Lạc dương thôi
nếu TMD +thêm point thì tại hạ sẽ Vân mỗ sẽ 1 mình 1 giáo ra trận với quyết tâm thêu sáu chữ vàng
phá cường đichh báo Hoàng Ân tại hạ sẽ cùng Mã tướng quân của Nghiệp quận sống mái 1 trận với thằng Hoàng Thừa đó chỉ cóa điều point 2 người còn thấp quá:D
 
bồ câu đưa thư
Vân Trường tướng quân đã cóa như thế thì Vân tướng quân Lỗ Tướng quân ,Triệu Minh và đệ sẽ sống chết với cùng với 5000 quân của Hoàng Thừa
quyết tâm bảo vệ hoàng thượng
không cho 1 người nào đụng tới 1 cọng tóc của hoàng thường(trừ thợ cắt tóc):D:D:D:D
 
ngày mai quân của Hoàng Thừa sẽ tới các tướng quân và quân sĩ mau mau ăn uống ngày mai xuất quân đánh giặc
đội hình ngày mai xuất trận như sau
Vân Trường+Lỗ Bá sẽ dẫn quân còn lại đi bọc ra hậu phương của bọn Hoàng thừa đánh úp bọn chúng
Mã Tôn và Triệu Minh dẫn 2500 quân đánh thẳng đối diện với quân chúng
còn Bl dẫn 2500 quân ở trên núi xua quân xuống đánh 3 huớng chắn bọn chúng chỉ còn 1 hướng đến An đông nhưng chúng cũng không thể thoát vì BL đã gửi bồ câu tới HTL nhờ tướng quân tới giúp sức
hiện nay bây giờ quân Liêu có Tên hám sắc Hoàng thừa chỉ huy quân đội đến Uyển Thành với 2 mục đích
1 là để cầu hôn Song Nhi cô nương
2 là để bắt sống hoàng thượng
vậy phải triệu TTL tướng quân và Song Nhi+với SAI từ thành Đô đến mới mong bắt được tên háo sắc kia
hạ thần mong Hoàng thượng ra chiếu cầu hiền tài góp sức cho Uyển Thành
 
bồ câu đưa thư :
tại hạ bận việc làm event ở nghiệp quận nên cho 5000 quân đi trước còn tại hạ sẽ đến sau
 
theo thông tin từ đội mật thám của ta thì MÃ Tôn đã đầu quân cho Liêu quốc ta thật không ngờ tên này lại là 1 tên phản quốc trớ trêu thật
 
Đề nghị VT bình tỉnh chờ Quân Sư Bàng Long vô coi rồi hã tính
nhắc khéo VT lun là có post gì thì post 1 bài thôi còn ko thì edit lại
À còn 1 việc nữa là Bá là thứ sử Uyển thành nên ngoài Bá và Bàng Long(được Bá giao quyền),Khương Duy Quân sư(Khi Bá đi vắng) vì thế VT huynh có kế sách gì hay hay thì có thể PM cho Bá chứ post bài như vậy TT ko tính đâu lần trước Clan đã coi chiến thuật của huynh như gió thoảng đó nhớ ko :D
À còn 1 việc nữa là trong thành còn 9500 bộ binh (mới thu 9000 bữa kia) nên củng ko có j` để mà lo
À VT huynh giờ đang làm tướng thành nào vậy???????
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top