• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Vài dòng tâm sự

Lỗi của mình, mình phải chịu, nhưng không phải chấp nhận hoàn cảnh như thế. Tớ nói ở đây thì dễ lắm, vì tớ ko biết cậu thật sự phải đối mặt với cái gì, nhưng nếu được, thì cậu có thể đi làm chỗ khác được ko? Cứ ức chế thế này mãi, cuối cùng sẽ có lúc không nhịn được, làm việc mà môi trường ức chế thần kinh thì chịu sao được? Mà cậu làm có hợp đồng hay làm kiểu gia đình, gia đình trị?
Mong cậu học được cái nghề, hay cái bằng gì đấy, để ra ngoài làm. Chẳng bao giờ muộn để bắt đầu, cậu sẽ ko phải hối tiếc vì đã ko học như trước đây.
Còn ích kỷ, không bạn bè, cậu nói thế tớ biết vậy, nhưng tớ nghĩ trong hoàn cảnh như cậu khó kết bạn được. 2 miền riêng tiếng nói, cách nói chuyện đã khác nhau, chưa nói đến áp lực cuộc sống. Mình đã nghĩ mình ích kỷ, thì sao mà mở lòng ra được. Cậu đang tự ngăn cách bản thân với mọi người. Người miền Nam, tớ thấy nói chuyện dễ mà họ cởi mở hơn người Bắc. Ko bias
Còn thương cha mẹ, chỉ muộn khi mình không còn có cơ hội mà báo hiếu nữa. Cậu nghỉ, muốn ở nhà với me, với em, thế là tình cảm. Nhiều người tự nhận khoáng đạt, quen biết rộng mà gia đình mình đâu có đối xử như thế. Đừng tự cho, đổ lỗi bản thân mình như thế, sẽ có lúc cậu tin nó là thật đấy.
 
Việc cần làm bây giờ của tớ thay đổi cách sống và con người tớ.
Tớ ko định tìm việc làm khác tại thời điểm này, tớ đã làm đc 1 thời gian ,và khoảng thời gian này chỉ là 1 phần nhỏ trong quãng đường còn dài của tớ,Tớ đã dặt chân vào làm ở đây, 1 cty tư nhân do chính em ruột của mẹ mình làm nên, và tất nhiên là tớ ko đc đối xử như những thằng bợ đít khác, nhưng bài viết trên kia chỉ là suy nghĩ của tớ về những bước đầu tiên khi mới vào đời, với 1 thằng lì như tớ thì có lẽ vẫn chưa thấm. Ức chế ,căng thẳng thì trước đây chịu đc thì bây giờ có lí gì mà ko chịu đc. Nói chung lại là tớ sẽ đi chỗ khác 1 khi tớ học đc cái nghề này, để cho nó biết là nó mới là thằng cần mình chứ ko phải mình cần nó.

Mà thấy hầu hết mọi người vào đây toan hiểu nhầm ý mình. mình nói là ích kỷ với gia đình chứ thật ra thì giao tiếp xã hội tớ vẫn ổn, thực ra nhìu bạn là đằng khác nhưng chủ yếu ở ngoài bắc. Kết bạn thì cũng dễ thôi ,cảm thấy chơi hợp thì chơi thôi, nhưng thời gian và công việc của tớ thì ko cho phép. Tớ nói đc cả 2 giọng mà mặc dù hơi hơi lai 1 tí những vẫn bình thường, chỉ là do cách sống của 2 vùng khác nhau nên nhiều khi chơi ko hợp thôi.
Đôi khi, mang theo những mặc cảm của chính mình bên cạnh cũng là để tụ mình nhìn vào đó mà quyết tâm hơn.
 
Chúc mừng bạn đã có bước tiến mới trong cuộc sống, đọc qua bài viết của bạn mình cảm thấy rất vui vì bạn đã nhận ra ,tiếp tục phát huy nhé !!!
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top