Vài dòng tâm sự

Tc của bạn vô đk quá, mình thì cần 1 đk là hãy cố mà xứng đáng với nó.

Tương lai gần bạn sẽ bị lợi dụng tc nhiều nhiều đó.
Có hay ko có bán hàng đa cấp thì có lẽ em cũng vậy thôi, vào 1 hoàn cảnh khác.
Vì thật tâm em chẳng còn quí hay tôn trọng bạn nữa rồi.

Mất tiền thực chất nó chả có nghĩa lý gì nhiều, nhưng mất tiền mà ta đc 1 bài học thì cũng đáng. Còn em thì chắc chả có đâu mà chỉ biết điên cuồng tìm những nạn nhân tiếp theo để gỡ gạc cho mình.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhưng mình vẩn còn yêu e nó lắm các bác ạ.Ngày e ấy nói chia tay mình.Các bác biết lý do vì s không?.E nó nói e cảm thấy không còn yêu anh nửa.Ừ thì mình củng chấp nhận.Nhưng gặng hỏi ra thì mới biết là e nó còn thương thằng trước đó.Bùn vô cùng nhưng sock hơn nữa là thằng đó k hề yêu e nó.Và cuối cùng tình cảm của mình dành cho e nó giống như 1 làn gió thoáng qua mà thôi.Có lúc mình tiếc cho tình cảm mình đả giành cho e nó nhìu quá.Thế nhưng yêu mà phải k các bác ai có thể kiểm soát được trái tim của mình.Tinh sơ sơ e nó làm vào ngành đa cấp này củng ngốn gần 15m rùi chứ chả it ỏi gì nản vô bờ bến.

Suy nghĩ ngắn gọn thế này
- Bạn có thể làm gì trong khả năng của bạn để giúp em nó không? Nếu làm được max tới đâu thì làm. Nếu không thể thì thôi, kg phải lăn tăn nữa. Bạn có trăn trở, trằn trọc cũng chả giải quyết được vấn đề của nó mà còn stress cho chính bản thân bạn.
- Cha mẹ mình nói mình còn éo nghe huống hồ không phải người yêu, thân thuộc gì -> và bạn là như vậy -> Để gió cuốn trôi đi bạn ah


---------- Post added at 10:15 ---------- Previous post was at 10:07 ----------

tuxu.gif
 
cứ phải để xã hội dập cho vài phát mới tỉnh ra được,con gái thườn bướng và lúc nào cũng nghĩ mình là đúng
 
Back
Top