Phantom991
Youtube Master Race
- 22/6/06
- 92
- 73
Lắm khi thấy thật buồn cười, làm như mình đã quá quen với việc bị tổn thương rồi, vui hay hạnh phúc đều khiến mình cảm thấy khó chịu và giả tạo.
Mọi cái anh quan tâm đến em hiện giờ, dù đơn giản là những việc quá nhỏ nhoi cũng đủ khiến 1 đứa như em cười
. Nhưng rồi cũng chính em lại thấy nó không có thật. Tự hỏi sao anh có thể nhanh chóng và dễ dàng relationship em vậy, chỉ mới nói chuyện vài bữa thôi mà, thậm chí anh còn chưa từng thấy hay tiếp xúc với em ngoài đời, vậy mục tiêu với mục đích anh là gì?
Tuy vậy em thật sự hoang mang, cái thứ tình cảm ảo này nó sẽ đi tới đâu. Nhưng em bắt đầu thấy sợ, sợ khi nào đó em sẽ yêu anh thật, và điều này thật ngu ngốc.
Chính bản thân em đã tự đặt cho mình dấu chấm hết cho mấy việc yêu đương mù mịt này rồi, em không cho phép bản thân mình yêu nữa, nên em chẳng nói hay dùng từ iu với anh, dù là để lót thôi.
Em sợ mình lại bị tổn thương, càng sợ em sẽ làm tổn thương người mình yêu. Vì trong quá khứ em đã chịu đau đớn tổn thương rất nhiều, em chưa từng nói với ai những điều khủng khiếp đó, mọi người chỉ đơn giản nghĩ em là 1 đứa phũ với 1 cuộc tình không đẹp thôi, chẳng biết những gì xảy ra khiến em mất hết mọi niềm tin và hy vọng, như 1 cái xác sống, em không còn rung động tim với ai, ngay cả với anh, người ta thì tim bị vài nhát vẫn băng bó được, tim em thì nát bét không còn hình dạng thì cứu chữa sao đây.
Em biết 1 đứa như em sẽ chẳng có cái kết nào có hậu, cùng lắm chỉ làm gấu cho vui chứ cũng không thể tính xa hơn. Tình yêu đối với em bây giờ quá u ám, quá xa xỉ và không có thật.
Nhưng anh yên tâm, em sẽ bảo vệ anh khỏi em, anh sẽ không bao giờ yêu em được, và em cũng sẽ không cho thứ tình cảm trong em phát triển. Nhưng nếu điều em sợ thành sự thật, thì anh cứ tin rằng, dù có cảm thấy đau đớn và cho dù có hối tiếc, em cũng sẽ phũ anh :). Giờ mình chỉ là gấu bông chơi thôi anh nhé, khi nào anh kiếm được người con gái của anh rồi, thì hãy phũ em đi!
P/s: điều này mình làm là đúng hay sai đây mấy thím, giờ chỉ biết ghi tâm tư như vậy thôi, cũng chẳng biết gì hơn. Có chọi gạch thì ít thôi nha, gấu bông của mình cũng trong gvn này thôi. Haizz, chỉ mới là ảo thôi đấy, chứ thiệt thì không biết tới mức nào, mà có khả năng gặp ngoài đời được đấy. Đúng là yêu đương rắc rối thiệt, và cũng rất ngu ngốc
. Mà mình cũng dễ thiệt =_=, đã không quen hay để ý tới thì thôi, một khi đã nhận lời, thì chỉ biết duy nhất 1 người thôi. Nếu mà quen trên game onl thì dễ rồi, chả nghĩa lý gì với mình. Đành này có nhiều cái mà mình từng tìm kiếm lúc còn trẻ trâu quá, chơi nhiều game off giống mình, cũng nghe rock và tùm lum nhạc (tuy tùm lum có khi chẳng đụng nhau bài nào
), và tất nhiên phải có cảm giác rồi
Mọi cái anh quan tâm đến em hiện giờ, dù đơn giản là những việc quá nhỏ nhoi cũng đủ khiến 1 đứa như em cười
. Nhưng rồi cũng chính em lại thấy nó không có thật. Tự hỏi sao anh có thể nhanh chóng và dễ dàng relationship em vậy, chỉ mới nói chuyện vài bữa thôi mà, thậm chí anh còn chưa từng thấy hay tiếp xúc với em ngoài đời, vậy mục tiêu với mục đích anh là gì?Tuy vậy em thật sự hoang mang, cái thứ tình cảm ảo này nó sẽ đi tới đâu. Nhưng em bắt đầu thấy sợ, sợ khi nào đó em sẽ yêu anh thật, và điều này thật ngu ngốc.
Chính bản thân em đã tự đặt cho mình dấu chấm hết cho mấy việc yêu đương mù mịt này rồi, em không cho phép bản thân mình yêu nữa, nên em chẳng nói hay dùng từ iu với anh, dù là để lót thôi.
Em sợ mình lại bị tổn thương, càng sợ em sẽ làm tổn thương người mình yêu. Vì trong quá khứ em đã chịu đau đớn tổn thương rất nhiều, em chưa từng nói với ai những điều khủng khiếp đó, mọi người chỉ đơn giản nghĩ em là 1 đứa phũ với 1 cuộc tình không đẹp thôi, chẳng biết những gì xảy ra khiến em mất hết mọi niềm tin và hy vọng, như 1 cái xác sống, em không còn rung động tim với ai, ngay cả với anh, người ta thì tim bị vài nhát vẫn băng bó được, tim em thì nát bét không còn hình dạng thì cứu chữa sao đây.
Em biết 1 đứa như em sẽ chẳng có cái kết nào có hậu, cùng lắm chỉ làm gấu cho vui chứ cũng không thể tính xa hơn. Tình yêu đối với em bây giờ quá u ám, quá xa xỉ và không có thật.
Nhưng anh yên tâm, em sẽ bảo vệ anh khỏi em, anh sẽ không bao giờ yêu em được, và em cũng sẽ không cho thứ tình cảm trong em phát triển. Nhưng nếu điều em sợ thành sự thật, thì anh cứ tin rằng, dù có cảm thấy đau đớn và cho dù có hối tiếc, em cũng sẽ phũ anh :). Giờ mình chỉ là gấu bông chơi thôi anh nhé, khi nào anh kiếm được người con gái của anh rồi, thì hãy phũ em đi!
P/s: điều này mình làm là đúng hay sai đây mấy thím, giờ chỉ biết ghi tâm tư như vậy thôi, cũng chẳng biết gì hơn. Có chọi gạch thì ít thôi nha, gấu bông của mình cũng trong gvn này thôi. Haizz, chỉ mới là ảo thôi đấy, chứ thiệt thì không biết tới mức nào, mà có khả năng gặp ngoài đời được đấy. Đúng là yêu đương rắc rối thiệt, và cũng rất ngu ngốc
. Mà mình cũng dễ thiệt =_=, đã không quen hay để ý tới thì thôi, một khi đã nhận lời, thì chỉ biết duy nhất 1 người thôi. Nếu mà quen trên game onl thì dễ rồi, chả nghĩa lý gì với mình. Đành này có nhiều cái mà mình từng tìm kiếm lúc còn trẻ trâu quá, chơi nhiều game off giống mình, cũng nghe rock và tùm lum nhạc (tuy tùm lum có khi chẳng đụng nhau bài nào
), và tất nhiên phải có cảm giác rồi
hay bác thớt cũng ko muốn dứt hẳn nên cứ lằng nhà lằng nhằng 
. Mà bên ấy cũng cảm thấy không vui.