Trước hết phải nói người chủ topic này là 1 thằng thiếu hiểu biết ( thậm chí là...)

. "Nó" cứ làm như là bố người ta ý, cái j cũng muốn người ta chiều theo ý mình. Người như nó chắc đi ăn cắp, ăn trộm, lừa đảo vài chục năm để có tiền mua game online về mà chơi:devil:. Lúc đó nó thích làm j thì làm. :p
1 cái j đó khi đã khám phá hết sẽ thấy chán nản, nhanh chóng bỏ nó để đi tìm cái khác. Cứ thử tưởng tượng "nó" có 1 con bạn gái, lúc yêu thì thích lắm, đến lúc cưới về rồi thì... vài năm sau chắc vợ chồng rủ nhau pvp suốt:hug:
Người ta bỏ tiền ra mua game để cho 1 mình "nó" chơi, "nó" đúng là VIP:o. Loại "nó" phát ngôn ra 1 số câu đến con bò cũng buồn nôn

. Thay NPH game, thử hỏi sau khi AS ra cabal có thằng nào lớn mặt ở Việt Nam dám đứng ra phát hành cabal nữa không?:devil: 1 khi AS đóng cửa cabal cũng ko thằng nào dám, AS kiện cho cả cty nó phá sản

. (hay nó định ám chỉ cho VNG phát hành chăng, 1 tháng mất 60k, chưa kể phụ phí). Chắc đệ tử VNG ở đây à?
Nếu là 1 người hiểu biết thì nên im mồm đừng phát ngôn ra những câu mà thằng nào nghe nó cũng muốn đấm vào mặt

. Là người phải biết suy nghĩ, đừng học đòi làm đồ súc vật nghe ko:pig::cow::monkey::chicken:

. Suốt ngày cày kéo, làm trâu làm bò, cúng tiền cho thiên hạ như thế mà vẫn nói cười đc, nói chuyện lúc nào cũng thêm vào mấy câu vô học( thực ra là thiếu hiểu biết do ít học, vùng xâu vùng xa).
Ngồi chầu chực gốc cây đa, ôi sao mà giống mấy bác ở chợ người thế, thất học. Suốt ngày chỉ cày kéo, tưởng mình pro, tưởng mình là "vô địch thiên hạ", thật lố bịch thực ra cũng chỉ là súc vật cày kéo thôi.

Bọn này mở miệng ra là chửi người khác, tưởng mình là đàn anh đàn chị, oai gớm, VIP.

Đại gia thế giới ảo nhưng là thằng vô gia cư trong thế giới thực(tự hiểu nhá), bố mẹ "nó" giờ còn nuôi đc "nó", "nó" còn chơi bời. Đến khi bố mẹ "nó"...(cháu xin lỗi các bác

) thì hết tinh tướng ngay. Không khéo ra đường bắt gặp anh BC ngày xưa "hoành tá tràng" nay đi làm cửu vạn, đánh giày :(. Mất tiền bạc thời gian để "gây dựng sự nghiệp" trong thế giới ảo, đến khi NPH tuyên bố đóng cửa game thì thành trắng tay. Lại làm lại từ đầu. Cuộc đời như thế rồi sẽ đi về đâu? Cứ đòi max lv, max skill trong game, sao không phấn đấu mà max ở ngoài đời thực nè.
@nhuphuong: tôi nói có hơi nặng lời, nhưng tôi nghĩ sau bài này ông nên đóng cửa cái topic này ngay. Hết cái bàn luận rồi.