Ngại gì thử thách đúng ko
h mới để ý cái dòng chữ đấy

@ Number : ảnh đấy là đêm 30 năm ngoái , hồi đấy điên quá mặc đồ bựa

h hết dám rồi áo sơ mi với kaki ống côn thôi , ngồi ở quán bia là đúng rồi vì tớ ở hcm mà quàng khăn ra đường thế dân chúng chửi chết mất

@Stu: góp ý tớ con trai mang kính thế nào đây

mà chả bao h mang kính lắm chụp hình nên đeo chơi thôi ...
Em ấy 9x thì cũng dễ thôi , xem phim , lên siêu thị chơi game , đi vào công viên đi bộ lòng vòng , karaoke thì cân đông người hơn tí , tớ quen 8x và 9x rồi và cũng dẫn đi chơi như thế thôi chứ chả dẫn đi bar biếc gì đâu

nhưng làm j thì làm đến phút chót phải kiếm chỗ nào vắng vắng hoặc là có ko gian riêng để mà tỏ tình

hoặc nếu muốn chắc ăn thì đi chơi 2-3 lần rồi tỏ tình sau cũng đc . Nếu đi chơi xong thì có thể ghé quán sinh tố nào uống cũng đc nói vu vơ chọc cười em ấy , ( hồi trước tớ quen 8x ,tuy là lần đầu gặp nhau nhưng dễ gần lắm mới đi karaoke xong ra quán sinh tố ngồi đút cho nhau ăn rồi

)
cơ mà ko biết quán nước lề đường với quán trà sữa thì cái nào dễ nc hơn nhỉ

theo tớ thì quán trà sữa đông đông thấy ko khí làm sao ấy =.=
Ko biết có nên khuyên chủ topic thế này ko vì mấy lần đầu thì tớ đi chơi toàn rủ bạn theo và em ấy thì có 1 mình , nhưng đi chơi vui vẻ dễ để lại ấn tượng rồi lần sau thì tớ mới 1-1 tỏ tình

Nhưng cái chốt vẫn là cách nc , nc tạo cho e ấy 1 cảm giác gần gũi thì đôi bên sẽ dễ gần với nhau hơn , nc cứng nhắc quá thì ...