Vấn đề tế nhị...

  • Thread starter Thread starter re][ic
  • Ngày gửi Ngày gửi
cool boy, nguyenminhwa và tieunhilang chung hội chung thuyền à :-j. Sau lên trời xin làm lôi thần với phong thần cho xứng :))
 
chính 2 đại ka ấy đã truyền cảm hứng cho tui tâm sự! Tui cảm thấy tâm sự kiểu như 2 anh í rất sướng! Không khác gì "mới ra tù, tập leo núi" ..!!
 
"dm cái mặt ông bị sao vậy. Sao nó biểu hiện thái độ kinh vậy. Kiểu như có tí emo nào cũng phọt ra mặt hết. Khi thì cười tít mắt. Rồi bĩu môi. Rồi nhăn trán suy nghĩ. Ồ nhất là cái tay ông. Cứ chỉ chỉ. Khua khoắng loạn lên. Trông bựa vãi đáy."
Y chang mình,bác cứ yên tâm,con nhỏ này là ngoại lệ,chứ đối với các em khác thì rất thích mấy đứa con trai có phong cách riêng lắm,nhưng đừng cố thể hiện quá thì lố bịch lắm.
 
đúng đúng, bác trên nói trúng phóc hòn dáy mình!
Hồi bé (post #1) tui đích thị là thằng lắm chòe thích "nổ"
Nhưng lớn hơn 1 tí, khi tui nhận ra sự thật phũ phàng là đ cờ m mày cũng bình thường như cái giường nhà nghỉ thôi, đừng có tướng.. tui lui về ở ẩn
Đúng là sự kiện ngày thứ 6 mùng 7 tháng 8 năm 9 làm tui nhận ra 1 điều: bản tính khó zời.

Cá tính và lố bịch - nó chỉ cách nhau = 1 cái màng mỏng... khó là làm sao tìm ra cái màng ấy. A men, giá như tui có 1 thằng anh thay vì 1 con em chửi bậy ~.~
 
vãi lều, chú giống anh đấy, nhưng đc cái anh lúc mà hoc môn nam nó lên cao thì toàn bị chị em nó đàn áp =)), éo tăng lên đc.
Cứ tập ngồi nhà vệ sinh tầm 1 tuần là đỡ mừ :))
 
re][ic;12196179 nói:
Hồi mới tập tành viết blog, em có đi lăng nhăng các blog khác. Thấy 1 em. Xinh. Viết entry rất cá tính. Lại có cả nick ở trên đó. Thế là add vào chat chit thôi. Nhưng cứ sồn sồn như uống phải cồn, đòi làm bạn thân này nọ. Bây giờ nghĩ lại thấy xí hổ thật. Mà giờ thành ra ngại, khó nc bình thường với nhau. Quen gì quen trên mạng nữa, chả biết gì về nhau.. có khi nó nghĩ em là thằng ma cô lừa tình trên mạng...

Chuyện thứ 2. Là 1 bé cũng lớp. Bé khá xinh. Hàng "khủng". Lớ ngớ thế nào em chộp được YM. Cũng vào chat thôi. Nhưng giọng à ơi vãi lồng. "Mình chả biết gì về nhau cả. Cậu thích ăn gì, chơi gì.. cậu thấy tớ thế nào, mình làm bạn thân nhé, tớ sẽ kể hết bí mật của tớ cho cậu ..." Bựa đừng hỏi. Giờ cũng khó mà nc bình thuong`.... Gặp mặt nó thấy xấu hổ ...!!

Em thấy thế này. Con trai. Có những giai đoạn. Hóc môn sinh dục nam nó cao. Thì hành động cực kì ngu si. Và gây phản cảm.
Bây giờ em phải làm sao. Xấu hổ quá.

P/S: em ko chém gió tẹo nào đâu. Sự thật đấy. EM còn nhiều sự thật khủng khiếp lắm để từ từ em TS.. hức..!!


Theo những điều tô đậm ở trên chỉ có 1 cách để trị thôi :>
Thẩm 1 ngày 12 lần,mỗi lần cách nhau 2 tiếng,chỉ 1 tuần thôi là cậu hết bệnh ngay \m/
 
bác vào topic sức khỏe ss sẽ thấy tui bị bệnh teo trym do thẩm nhiều !
 
Tớ có lần cũng bấn lên xong cưa con em thằng bạn qua ym :| con bé hồi đấy mới học lớp 8 :-< cưa 2 tiếng đổ luôn :| xong hôm sau xin lỗi muối mặt :-< thề là có thật...
 
Ôi cả cuộc đời 23 năm của em đây là lần đầu gặp 1 chú giống mình, giống kinh dị, làm cả đêm hôm qua ko ngủ đc =))
Cho hỏi nhà chú ở đâu ;;), ko khéo anh với chú có quan hệ họ hàng nữa cũng lên :))
 
chả có gì phải xấu hổ, mình sao nó thế, cứ che che giấu giấu như mèo giấu sh!t đến lúc lộ mặt thật ra thì cũng thế.
 
Ôi cả cuộc đời 23 năm của em đây là lần đầu gặp 1 chú giống mình, giống kinh dị, làm cả đêm hôm qua ko ngủ đc =))
Cho hỏi nhà chú ở đâu ;;), ko khéo anh với chú có quan hệ họ hàng nữa cũng lên :))

=))=))=)) cả đêm anh ngồi chém gió có ngủ đâu mà mất. bựa thật. :))
công nhận là bạn re][ic giống anh tớ thật. chém gió sờ tai vãi =))
cho tớ xin cái nick yahoo của em gái bạn đc kô. tớ với nó cùng hoàn cảnh;;)
 
góp ý luôn là lấy cái ngu ban đầu về sau để làm kinh nghiệm
mà cháu rè đi's này chém gió vừa vừa thôi chứ lập topic chém lung tung thế =))
 
Mỗi lần máu dê chảy rần rật trong người thì cầm thằng em, nện vào tường, mày có nằm im ko này, nằm im ko này, chừng 2 3 bận là bình tâm lại thôi =))
Nói chung, online là điều kiện thể hiện con người thật nhất, như mình cũng vậy, trên mạng chat rất thoải mái, nhưng ra ngoài thì rất khó nói chuyện, ai cũng bảo là mình 2 mặt =))
 
À . Chuyện này thì hồi trước đi học mình cũng bị mấy lần ngốc ngôc như thế. Nhưng bây h thấy rằng trong cuộc sống ai cũng ít nhiều gặp phải 1 lần trong đời. Quên nó đi mạnh mẽ lên vì đó chỉ là những kỷ niệm để ta soi mình lại mà sống thôi. Bạn ạ :P
 
Chú relic dạo này ..... sao Box nào cũng hăng hái thế ? :|.Nghi à nha :-w
 
thì con bạn (bạn em, ko phải ả kute kia) bảo
Trích dẫn:
dm cái mặt ông bị sao vậy. Sao nó biểu hiện thái độ kinh vậy. Kiểu như có tí emo nào cũng phọt ra mặt hết. Khi thì cười tít mắt. Rồi bĩu môi. Rồi nhăn trán suy nghĩ. Ồ nhất là cái tay ông. Cứ chỉ chỉ. Khua khoắng loạn lên. Trông bựa vãi đáy.

con bạn của bạn thật cá tính 8-}
 
Back
Top