Vấn đề về những cô gái "mạnh miệng"

Làm từ từ là làm sao giờ anh giai. Nó học từ sáng đến chiều, chiều đi làm tới 11h tối rồi lại bắt đầu lại như ngày sáng mai, làm thế suốt nguyên tuần mà có điều em ko có học chung với ẻm, em và ẻm cách xa nhau ko có thời gian để "nhìn" nhau nữa. Chỉ có mỗi đt yêu quý, nhắn cái nt thì ko bao giờ trả lời, mà gọi thì bắt máy vô tư :-<.

Riêng phần rủ đi chơi thì bảo là bận đi với bạn trai :-s.
Oài, nó đang thử bác đó, cứ để 1 thời gian sẽ thấy, nhớ để ý những ánh mắt, cử chỉ hành động khi tiếp xúc với bác thì sẽ rõ.
 
Back
Top