hôm nọ gặp 1 ông vừa chơi vừa chat: im đi mà đánh, vừa đánh vừa nói chuyện như đàn bà . Mình chat lại mồm có éo dùng thì ra bệnh viện biến thành câm đi cho nhanh. Chơi game online mà ko chat thì về chơi game off cho nó lành
Ở nhà tự kỉ cũng có cái thú của nó chứ
Ngồi nhà solo Q muốn chửi gì cũng éo phiền ai.
Nói lại mới nhớ, hồi trước lớp mình 10 thằng ra net đánh Lan dota la hét ầm ầm cả quán, mấy anh lớn nhìn chỉ biết lắc đầu
nói thiệt pvp ai pick ashe hay annie mình cũng bảo chọn con khác đi , ko nghe thì thôi . mà công nhận đánh bao nhiêu trận ở server US chưa thấy ai cầm 2 con đó pro cả , toàn tay đánh dở mà lại khoái làm hero
vào game, team có feed hay có thọt hay gì thì cũng đừng hỏi "tại sao..... bla bla", "sao mày không..."
cá nhân em thấy đó là cái câu hỏi cực kì dư thừa và dễ biến thành cái lộn
hậu quả đã trước mắt r, nêu cái gì đó khắc phục và ngắn gọn "đổi lane đi", "cắm mắt đi"...bla bla thiết thực hơn
những trường hợp thế này thì em toàn b về rồi ngồi chat giải thích với nó xong bay ra, thích thì troll game luôn!
Nhân danh tập đoàn vì công lý tôi sẽ đóng cửa topic này lại vì chẳng có gì khác ngoài việc làm hồ bơi. Việc này sẽ ảnh hưởng tới việc bán vé vào hồ than thở của tôi