Văn tế giặc cỏ TTV

  • Thread starter Thread starter DarkD
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nhớ khi xưa,
Lưu Bị chỉ có một nhúm quân tàn,
nhờ miệng lưỡi Khổng Minh
khích cho Tôn, Tào dậy sóng.
Đất Giang Đông vốn dĩ hòa bình,
chỉ vì mắc mưu gian
của em trai Gia Cát Cẩn
nên vướng vào chiến hỏa binh đao.
Kết quả được gì?
Xích Bích kia lửa thiêu đỏ trời, quân Tào chen nhau tháo chạy.
Rừng Ô Lâm tên bay như vãi trấu, Tào Tháo quất ngựa chạy dài
Hoa Dung đạo, Quan Công mắc mẹo, từ này đánh để Gia Cát khiển sai
Những tưởng bỏ nhiều công thì thu nhiều lợi
Nhưng than ôi, Tôn - Tào phân tranh họ Lưu trục lợi
Hết Kinh, Tương rồi đến Quế Dương
Xứ Giang Lăng, Nam Quận, Linh Lăng
Lượng nuốt trọn chẳng nhường đồng đội.
Thương thay Chu Du lao tâm khổ tứ
Thương cho Tào Tháo quân nát binh tan
Ngao cò tranh công ngư ông thủ lợi...
Nay lại có chiến trường Quan Độ
Xứ Tàng thư đấu với Vườn Đào
Kẻ tốn Vcoin, người thiêu binh lính
Nơi xa trường liều thân chiến đấu
Để hậu phương trông hoác trống huơ
Ngao cò một cặp, ngư ông trăm vạn
Ngàn mũi dao chực xỉa vào hông
Vì chiến tướng liều thân quyết tử
Lớp đàn em xứ Viện bơ vơ
Vì lấy tiếng tranh hùng thiên hạ
Xứ Đào Viên tan tác xác xơ
Kẻ trục lợi vẫn cứ chực chờ
Đợi thời khắc xỉa nhát dao chí tử...
Nên chăng...
Như Tôn - Tào xưa kia hiệp ước
Rằng từ nay ngừng hết giao tranh
Trước quần hùng thề với cao xanh
Chia bờ cõi bắt tay hòa hiếu...

Bài mới của TTV. Đúng là xuất khẩu thành thơ
 
Đâu bài này của Nevewon lão này là cựu mem của Hội Vườn Đào mà
 
Đâu lão này sau khi loạn ...... thì đã làm dân vô gia cư rồi diễn đàn nào cũng thò mặt :))
 
Nhớ khi xưa,
Lưu Bị chỉ có một nhúm quân tàn,
nhờ miệng lưỡi Khổng Minh
khích cho Tôn, Tào dậy sóng.
Đất Giang Đông vốn dĩ hòa bình,
chỉ vì mắc mưu gian
của em trai Gia Cát Cẩn
nên vướng vào chiến hỏa binh đao.
Kết quả được gì?
Xích Bích kia lửa thiêu đỏ trời, quân Tào chen nhau tháo chạy.
Rừng Ô Lâm tên bay như vãi trấu, Tào Tháo quất ngựa chạy dài
Hoa Dung đạo, Quan Công mắc mẹo, từ này đánh để Gia Cát khiển sai
Những tưởng bỏ nhiều công thì thu nhiều lợi
Nhưng than ôi, Tôn - Tào phân tranh họ Lưu trục lợi
Hết Kinh, Tương rồi đến Quế Dương
Xứ Giang Lăng, Nam Quận, Linh Lăng
Lượng nuốt trọn chẳng nhường đồng đội.
Thương thay Chu Du lao tâm khổ tứ
Thương cho Tào Tháo quân nát binh tan
Ngao cò tranh công ngư ông thủ lợi...
Nay lại có chiến trường Quan Độ
Xứ Tàng thư đấu với Vườn Đào
Kẻ tốn Vcoin, người thiêu binh lính
Nơi xa trường liều thân chiến đấu
Để hậu phương trông hoác trống huơ
Ngao cò một cặp, ngư ông trăm vạn
Ngàn mũi dao chực xỉa vào hông
Vì chiến tướng liều thân quyết tử
Lớp đàn em xứ Viện bơ vơ
Vì lấy tiếng tranh hùng thiên hạ
Xứ Đào Viên tan tác xác xơ
Kẻ trục lợi vẫn cứ chực chờ
Đợi thời khắc xỉa nhát dao chí tử...
Nên chăng...
Như Tôn - Tào xưa kia hiệp ước
Rằng từ nay ngừng hết giao tranh
Trước quần hùng thề với cao xanh
Chia bờ cõi bắt tay hòa hiếu...

Bài mới của TTV. Đúng là xuất khẩu thành thơ

HEHE CHÚ KAISAN ĐÃ THẤY BÊN HỘI VƯỜN ĐÀO CHƯA.
Neverwon đấy
Nhưng nghĩ ra thế cào cào ngày xưa ko phải member ở hội vườn đào à
 
Tư Mã ( Tấn ) chứ ko phải Tào ( ngụy ) =(( :D

Bác nói đúng, cơ bản là Tam Quốc phần gần cuối cùng sau khi phá xong Thục, thiên hạ còn mỗi Ngô - Nguỵ, Ngô tất bị thâu tóm trong thời gian ngắn lúc đó thì Tư Mã Chiêu mới phế Tào Hoán lập Tư Mã Viêm lên làm chủ nhà Tấn. Nên tớ hơi cẩu thả nhầm nhọt tý.
 
HEHE CHÚ KAISAN ĐÃ THẤY BÊN HỘI VƯỜN ĐÀO CHƯA.
Neverwon đấy
Nhưng nghĩ ra thế cào cào ngày xưa ko phải member ở hội vườn đào à

Ta nhớ ngày xưa còn có nhiều lão văn hay lắm cơ mà. Mà dạo này chả thấy đâu.
LacLac với Cigar đi đâu nhỉ?
 
Nhớ khi xưa,
Lưu Bị chỉ có một nhúm quân tàn,
nhờ miệng lưỡi Khổng Minh
khích cho Tôn, Tào dậy sóng.
Đất Giang Đông vốn dĩ hòa bình,
chỉ vì mắc mưu gian
của em trai Gia Cát Cẩn
nên vướng vào chiến hỏa binh đao.
Kết quả được gì?
Xích Bích kia lửa thiêu đỏ trời, quân Tào chen nhau tháo chạy.
Rừng Ô Lâm tên bay như vãi trấu, Tào Tháo quất ngựa chạy dài
Hoa Dung đạo, Quan Công mắc mẹo, từ này đánh để Gia Cát khiển sai
Những tưởng bỏ nhiều công thì thu nhiều lợi
Nhưng than ôi, Tôn - Tào phân tranh họ Lưu trục lợi
Hết Kinh, Tương rồi đến Quế Dương
Xứ Giang Lăng, Nam Quận, Linh Lăng
Lượng nuốt trọn chẳng nhường đồng đội.
Thương thay Chu Du lao tâm khổ tứ
Thương cho Tào Tháo quân nát binh tan
Ngao cò tranh công ngư ông thủ lợi...
Nay lại có chiến trường Quan Độ
Xứ Tàng thư đấu với Vườn Đào
Kẻ tốn Vcoin, người thiêu binh lính
Nơi xa trường liều thân chiến đấu
Để hậu phương trông hoác trống huơ
Ngao cò một cặp, ngư ông trăm vạn
Ngàn mũi dao chực xỉa vào hông
Vì chiến tướng liều thân quyết tử
Lớp đàn em xứ Viện bơ vơ
Vì lấy tiếng tranh hùng thiên hạ
Xứ Đào Viên tan tác xác xơ
Kẻ trục lợi vẫn cứ chực chờ
Đợi thời khắc xỉa nhát dao chí tử...
Nên chăng...
Như Tôn - Tào xưa kia hiệp ước
Rằng từ nay ngừng hết giao tranh
Trước quần hùng thề với cao xanh
Chia bờ cõi bắt tay hòa hiếu...

Bài mới của TTV. Đúng là xuất khẩu thành thơ
Kô dám chê dở nhưng sẻ viết 1 bài phản hồi a e đón đọc nhé :)
 
Câu 1 bài cho nổi lên nào, topic này mà chìm thì buồn chết, topic này dành cho anh pro văn thơ vào show hàng " văn thơ " mà ;)), nổi nổi nổi :hug::hug::hug::x:x:'>
 
Tớ kiếm 1 vài món đồ cổ cho anh em mổ xẻ. Lordspear hình như là bác longspear nhà mình.


lordspear nói:
Xin được lấy ý tưởng của 1 số anh em và một số sáng tạo cá nhân để viết 1 bài fan về Quan Vũ
Quan Vũ xuất thân là 1 kẻ lưu manh đầu đường xó chợ . Do bản chất côn đồ nên 1 lần phạm tội giết người. Ko phải là người quân tử dám làm dám nhận nên Vũ đã bỏ trốn. Sống 1 đời tội phạm bị truy nã , buôn lậu lương thực sống qua ngày.
Từ khi theo Lưu Bị tính xấu vẫn không bỏ, thình thoảng Vũ lại bộc lộ cái láu cả của mình ra để giảnh phần hơn với những người anh em kết nghĩa.
Khi Lã Bố đứng khiêu chiến thì Vũ nhà ta đứng ở dưới sợ run cầm cập không dám ra Đến khi Trương Dực Đức ra đánh làm cho Bố mệt mỏi thì Quan lão nhị nhà ta xông ra ăn hôi (nói chính xác là ks).Phi bực lắm cũng không nói năng gì vì không muốn làm mất lòng anh em.
(Chúng ta nên biết Phi nhiều lần thách Bố ra đánh nhau 300 hiệp mà Bố sợ Phi ko dám ra đánh. Vì vậy mọi người bảo Vũ vào cứu Phi là hoàn toàn vô lý)

Bản chất Vũ ghen tức với Phi còn lộ ra khi Phi để làm mất Từ Châu. Trong khi Lưu Bị không hề trách gì Phi thì Vũ mở mồm ra là hỏi:
-Hai chị đâu( 2 phu nhân là vợ của Bị, Bị không hỏi can cớ gì Vũ hỏi)
Sau đó Vũ giở trò kích bác để Phi rút gươm ra tự tử.

Và nghi án Vũ lòng thòng với 2 chị dâu càng được chứng minh phi Tào Tháo đã xếp cho Vũ cùng phòng với 2 chị dâu. Tháo lúc này muốn giữ Vũ lại nên muốn hợp thức hóa quan hệ cho Vũ và 2 vị Tôn, My phu nhân.
Mà tại sao phải hàng Tào Tháo . Đó là do Vũ tài năng kém cỏi không giữ được thành trì.
Đời Vũ sau này được lên hương khi Tháo tặng cho Vũ con Xích Thố. Vốn biết Xích Thố là con vật quí sẽ giúp mình về sau nên Vũ đã sụp lạy Tháo. Từ khi có Xích Thố , Vũ chạy đâu thoát đấy , lại có thể đâm trộm đánh lén người khác 1 cách dễ dàng.
Vd: giết Nhan Lương, dựa vào Xích Thố đánh lén Nhan Lương.
Chém Văn Sú. chờ Sú đánh với Trương Liêu , Từ Hoảng mệt mỏi.Vũ nhảy vào đánh tiếp. Giống ý hệt vụ Tam anh chiến Lã Bố.Lần này nhờ có Xích Thố Vũ đã thành công(Sú bỏ chạy vì biết 3 không đánh được 1 chứ sợ gì 1 chú Quan Vũ)

Trận Đương Dương , Trường bản. Trong khi mọi người phải cố sức chiến đấu, như Triệu Vân Trương Phi thì Vũ nhà ta làm sao. Vũ nhà ta đã bỏ chạy với lý do chính đáng là đi mượn quân
Trận Xích Bích , Khổng Minh thấy Vũ là kẻ bất tài nên không giao cho nhiêm vụ. Biết làm đâu hỏng đấy nên không giao. Vũ nhà ta vật nài mãi để xin đi đánh. Thậm chí chấp nhận đánh bạc với cả mạng sống của mình. Kết cục thì sao mọi người đều biết. Vốn là kẻ mặt dày nên Vũ nhà ta đương nhiên là xù độ mà thôi.

Khi vào Tây Thục đánh Hán Trung, Vũ nhà ta cũng không được tham gia cũng vì lý do Khổng Minh đã biết rõ được trình độ thực sự của Vũ đến đâu.
Trong lúc các tướng làm việc cật lực xây dựng 2 xứ Tây Thục Hán Trung thì Vũ nhà ta ở Kinh Châu nằm khểnh chửi tục và làm những trò vô bổ?
Định vào Tây Xuyên thi võ với Mã Siêu. Vũ nhà ta luôn miệng khen Trương Phi giỏi hơn Vũ. Thế mà Phi đánh trật vật không ăn được Siêu. Vũ có cửa gì.
Đương nhiên là Vũ nói thế thôi chứ có cho vào cũng không dám vào.
Sau này bộ tướng của Siêu là Bàng Đức còn đánh cho Vũ tý chết nữa cơ mà.
-Tính cách so kè quan tước tham bổng lộc còn được thể hiện rõ khi hắn đố kị với Hoàng trung. Nói thực 1 câu công lao của Vũ so với Hoàng lão tướng quân thì thâm vào đâu. Hoàng Hán Thăng đánh Tây Thục , đuổi Tháo ở Hán Trung. Còn công lao của Vũ chỉ là kết nghĩa với Bị thuở hàn vi.
-Ngoải ra việc phát ngôn linh tinh của Vũ với Tôn Quyền làm ảnh hưởng đến tình ngoại giao 2 nước . Kết quả Vũ bị bắt sống , đem ra chém đâu, Kinh châu bị mất, Long Trung sách phá sản.
- Việc phát ngôn của Vũ ko chỉ lần đâu. Vũ khi hàng Tháo đã nói: Hàng Hán chứ không hàng Tào.
Ơ hay Vũ vốn theo Lưu Bị. Lưu Bị luôn phất cao ngọn cờ lao động đường phố trợ nhà Hán. Vũ sao lại phát ngôn ra câu này. Thì ra trong lòng Vũ ko có Hán chẳng có Tào mà chỉ có quan chức lợi lộc mà thôi.
Quan công cưởi xích thố, có quân có tướng lại bị bắt sống dưới tay Mã trung( 1 tướng vô danh)Trình độ của Vũ thế nào ko bàn nữa.
Chỉ bàn do tính Vũ do nhỏ nhen hay đố kị người tài gièm pha nên bị trả giá. Nếu khong phải thế cớ sao Lưu Phong lại không cứu Vũ cơ chứ
phiếm chơi ^^!
 
Back
Top