Kokoro:
- Có lẽ lambda nói đúng,mấy người không cần hy sinh vì thế giới không phải của mình,mấy người đã chiến đấu đủ rồi, hãy về thế giới của mình, và sống yên bình thì hơn
Zero :
- Tôi có thể sẽ làm thế sau khi mang xác của kẻ đạo đức giả kia về ... Còn gì không ?
Zero :
- Thật ngạc nhiên là sau khi đã chiến đấu 6 tháng thì tới những giây phút cuối cùng thì cô mới nói rằng chúng tôi chiến đấu đã đủ ... Còn 1 chút nữa cũng chả sao ...
Zero bật cười :
- Đáng lẽ tôi phải nói câu ấy mới đúng, tôi chưa bao giờ được người khác quan tâm, chưa bao giờ có 1 người có thể gọi là bạn... Chỉ có kẻ thù , vì thế tôi chết mới chẳng có ai để tâm ...
Suwako:
- Tôi hiểu suy nghĩ của mọi người hiện giờ... nhưng chúng tôi đã đặt niềm tin vào trận này, sau khi đấu Lambda, có thể thấy chúng tôi còn hy vọng .. hơn nữa, đây cũng là trận chiến giành lại công bằng giữa thần thánh.