Vanahiemr - Lost world of Gods

Bern.jpg

Bernkastel:
- vậy là zero sẽ hy sinh...

Bern.jpg

Bernkastel:
- Còn những người còn lại...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a2540402.jpg

Suwako nghĩ một hồi nói
- Nếu Zero đã quyết vậy thì... tôi sẽ không để cậu ấy hi sinh một mình, tôi cũng sẽ đi...
 
BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- mấy người mất trí rồi sao...

Bern.jpg

Bernkastel:
- im đi lambda...chắc chứ...mọi người
 
2004429948544757229_rs-1.jpg

Zero ôm chặt lấy suwako , và có lẽ đã nhỏ lệ ...
- cậu hãy ở lại , nếu tôi thất bại ... Thì vẫn còn 10 năm ... Cám ơn, cậu là 1 vị thần thực sự
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a2540402.jpg

Suwako vỗ nhẹ vai Zero
- Không, tôi phải theo hỗ trợ... cậu từng bảo mình luôn đơn độc và chịu nhiều đau khổ, chịu nhiều phản bội.... nên đến giờ tôi đã quyết cũng sẽ không để cậu chiến đấu một mình nữa... Có chết thì hãy cùng chết ...
 
Bern.jpg

Bernkastel:
- Sự thật không phải ai cũng tìm ra...tuy nhiên đức hy sinh thì chắc chắn không phải ai cũng có! qua 1000 năm nay ta mới thấy....ta phải nói là mấy người đáng khâm phục
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a2540402.jpg

Suwako:
- Cám ơn... nhờ thế chúng tôi mới cảm thấy mình xứng mang Keyblade trên người, nhưng giờ có lẽ chúng tôi nên đi sớm...
 
BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- Mấy người vẫn có thể đấu với ta vào ngày mai, nếu mấy người muốn, ta vẫn chưa quên lời hẹn đâu! hãy nghĩ kỹ đi!

"End talk time"
 
Hôm sau...cánh cổng không gian vẫn còn


"Free talk time!"
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Thế nào? Mọi người đã sẵn sàng chưa?
 
21.jpg


Eternity vẫn ngồi im trong phòng ... và trong đầu như là cả ngàn ký ức . Trên bàn là 1 quyển nhật ký viết dở và có lẽ đã bị ngừng lại ở chương cuối ...
- 18 tháng ở thế giới này ... sắp kết thúc ..

th_49.jpg

Zero :
- Đã nói rồi ... nếu tao chết thì mày cũng không tránh khỏi đâu... Mà nếu cả 2 còn sống thì tao sẽ giết mày ...

Eternity biến mất ...

th_49.jpg

Zero chưa bao giờ tức giận đến thế, đấm tung 1 mảng bàn trước khi đi ra ...
- Tôi sẽ tìm tới chỗ Lambdadelta ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a2540402.jpg

Suwako:
- Cứ chờ... hãy để chúng ta đến chỗ Lambda trước khi vào cuộc chiến cuối cùng...
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Được rồi. Thế thì đến chỗ Lambda thôi
 
mọi người đi sang asgard


"End talk time"
 
Hôm sau, Kokoro đã chờ sẵn...

"Free Talk Time"
 
th_49.jpg

Zero :
- Cái cửa vẫn còn ở đấy chứ, có lẽ tôi nên đi ngay ...
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- ...Sẵn sàng đến trận cuối cùng...
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Nghĩ lại..mọi người có lẽ không nên đi đâu...
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Ý cô là gì?...Hy sinh, thì chúng tôi chấp nhận rồi...
 
th_49.jpg

Zero :
- Càng nghĩ tôi thấy mình càng nên đi, có lý do gì để không đi ?
 
Back
Top