Vanahiemr - Lost world of Gods

th_Image2-1-1.jpg

Eternity nghĩ lại ...
Nghĩ : Nụ cười ấy là ... dối trá ... Cô ấy là người đầu tiên mà tôi đã gặp khi trở lại với E.H ...

Vào ngày 20/10 ... trước khi sinh nhật Nanoha ...
Hanyuu.jpg

Hanyuu:
- Cậu làm tôi bất ngờ đấy ...

Hanyuu.jpg

Hanyuu:
- Rất thú vị, Tôi muốn nói chuyện thêm, nhưng nếu cậu đã muốn ở 1 mình...

Hanyuu cười rồi biến mất

th_Image2-1-1.jpg

Eternity quên hẳn nụ cười của Hanyuu vào đêm hôm ấy, chỉ trong từng giây phút cuối ...
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- cái này phải hỏi hanyuu...ngoài ra, nếu mọi người thấy có gì chưa hài lòng, hoặc cách suy luận của tôi quá phức tạp thì có thể nói
 
th_1-1.jpg

Eternity thở dài, vẫn cúi mặt xuống ...
- Vì sao lại thế, Hanyuu ?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a2540402.jpg

Suwako nhìn sang Hanyuu
- Có lẽ thế là đủ... tôi nghĩ hiện giờ vấn đề trước mắt là cô nên khai ra mục đích của mình?
 
BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- Hay đấy,hanyuu, đúng thế không

Hanyuu im lặng 1 lúc lâu
Hanyuu.jpg

Hanyuu:
- đúng là thế
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-10.png

Suwako:
- Vậy hiện giờ Miyo và cô đang tính làm gì ?
 
th_1-1.jpg

Eternity thở dài, vẫn cúi mặt xuống ...
- lý do là gì ... Hanyuu...
 
Bỗng nhien Hanyuu đổi nét mặt
Oyashiro.jpg

Hanyuu:
- Hồi trước ta đã từng là thần tốt, nhưng ta rất buồn chán.....cho đến khi Miyo đến..Miyo tiêu diệt tất cả...và ta chợt nhớ lại..nhớ lại ta là Oyashiro-sama...con người thật của ta trở về...kẻ mà mọi người đều phải khiếp sợ

Oyashiro.jpg

Hanyuu:
- Ta hợp tác với Miyo, hai chúng ta sẽ liên thủ, sẽ đẩy thế giới vào hỗn mang, Dr.S cũng khong biết việc này
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a2540402.jpg

Suwako:
- Thật đáng tiếc, cô và tôi là những thần duy nhất ở đây... có thể vì thế mà tôi khó nghi ngờ cô... cô là tà thần, tôi là thần bảo vệ loài người, giờ thì chúng ta ở 2 chiến tuyến phải xảy ra xung đột đấy.
 
th_1-1.jpg

Eternity vẫn cúi mặt xuống ... Hai tay có vẻ run ...
Nghĩ : Thần linh ... Là như vậy sao ...
 
Oyashiro.jpg

Hanyuu:
- Tất nhiên, ngươi sẽ không bao giờ nghi ta, ngươi là thần, giống ta, còn zero, ngươi quan hệ rất tốt với rika, ai mà ngờ ta được chứ. ta về đây, vừa nằm trong lòng địch, vừa dễ dàng điều khiển hai phe, các ngươi hay Dr.S đều đánh nhau, còn ta và miyo ngồi xem...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a2540402.jpg

Suwako (ánh mắt ẩn nỗi buồn)
- Được thôi... giờ sự gian dối ấy đã được phơi bày, thời gian còn lại là để ta chứng minh giới thần không ô bẩn đối với những kẻ như ngươi cho mọi người thấy.
 
th_1-1.jpg

Eternity
nghĩ : zero, tôi ...

Eternity cảm thấy Zero đang trỗi dậy , như 1 năm trước , cùng với tức giận ...
 
Oyashiro.jpg

Hanyuu:
- rồi sao nữa, ta đã lợi dụng tất cả các ngươi! Ta đã bầy cho miyo 1 cách để chiến thắng! cách để tấn công đúng thời điểm, cách để tạo masterpiece!

Oyashiro.jpg

Hanyuu:
- Thế nào nữa, à, ta còn cùng beato liên thủ,đạo lộn trận tự thời gian

Oyashiro.jpg

Hanyuu:
- ta sẽ trở lại là tà thần mạnh nhất...sương mù đen..sự hỗn mang...đó là tất cả nhữung gì ta cần, ta sẽ thành thần thật sự, không phải faithless god như ngươi đâu, suwako
 
2004429948544757229_rs-1.jpg

Zero đã xuất hiện trở lại ...
- Trước đây ta nghi ngờ ngươi, nhưng chính Eternity lại dẹp sự nghi ngờ đó của ta ... Phải chi ta giết hắn hồi 1 năm trước ...

2004429948544757229_rs-1.jpg

Zero
- Và giờ ta có thể khẳng định ... ngươi chỉ là 1 kẻ đạo đức giả ...
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0-3.png

Suwako:
- Từng có một kẻ gọi ta như thế... điều đó khiến ta... tức điên... Một kẻ thù nguy hiểm như ngươi thì lại càng không thể có nổi sự tha thứ... ngay bây giờ hãy để mọi chuyện kết thúc vào tay bọn ta để ta sớm thoát khỏi nỗi buồn chán dài không ngớt này...
 
Oyashiro.jpg

Hanyuu:
- Các ngươi có tư cách gì mà lên mặt, Ngươi chỉ là kẻ sống trong cái bóng của mình, zero, còn ngươi, suwako, tính sổ đến ngươi xong, ta sẽ qua Moriya shrine!

Oyashiro.jpg

Hanyuu:
- tiếc thật, ta định đóng kịch lâu hơn, chờ cho 1 thời gian rồi gây dựng lại, nhưng mà bị phát hiện.
 
2004429948544757229_rs-1.jpg

Zero :
- Ta từng nghĩ 1 kẻ lên mặt dạy đời như ngươi không phải là hung thủ ... Hanyuu....

Lúc Eternity bị Zero biến thành Heartless ...
Hanyuu.jpg

Hanyuu:
- Cậu ta sẽ trở lại, ta biết thế ...

Hanyuu.jpg

Hanyuu:
- Trái tim và tình cảm thật sự không phải có thể xóa đi bởi mấy trờ ma thuật của người, Zero. Và ngươi khong hiểu được Trái tim và tình cảm thật sự nó thế nào

Hanyuu.jpg

Hanyuu:
- Dù sao thì cậu ta sẽ trở lại, và ngươi đang sợ, zero ạ, sau cuộc trò chuyện với Kaede của cậu ta

Hanyuu.jpg

Hanyuu:
- Thật đáng tiếc, ngươi thật sự chỉ là cái bóng thôi! không biết phải làm gì hay theo phe ai, và luôn thù hận

2004429948544757229_rs-1.jpg

Zero :
- Sau hôm nay ta nhận ra rằng, miệng lưỡi của kẻ thù thật nguy hiểm ! Chúng có thể nói những điều khiến bạn phải suy nghĩ nhưng chúng lại là những kẻ nguy hiểm hơn nghìn lần cả những điều ấy ! Và những con tim yếu đuối sẽ giết chết ta như thế nào !

2004429948544757229_rs-1.jpg

Zero :
- Ta từng ghét hắn, sau cuộc chiến dài này ... ta đã thấy hắn không đáng ghét tới mức ấy ... Và giờ hôm nay, sự căm thù và muốn trả thù của ta đã quay lại !
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a2540402.jpg

Suwako:
- Các ngươi có vẻ thú vị ngôi đền của ta quá nhỉ?... tiếc thay là ta còn bảo vệ cho cái đền Oyashiro nhà ngươi khi còn đến làng Hinamizawa bị bỏ hoang. Tuy nhiên, khi nào giải quyết nổi ta hãy tính đến chuyện đó.
 
Oyashiro.jpg

Hanyuu:
- Được đấy, tất nhiên là ta phải ra vẻ 1 tý thì mới lấy được lòng tin của ngươi chứ, zero. 2 con người trong ngươi ai cũng đầy tội lỗi và sự dằn vặt. Và giưof, ta có thể nói là thành công, từ giờ đến suốt quãng đời còn lại, ngươi sẽ không tin nổi ai nữa đâu

Oyashiro.jpg

Hanyuu:
- còn suwako! nếu ko phải faithless thì sao phải đến gensokyo, chấp nhận đi, các ngươi cũng tự lừa dối bản thân thôi! còn ta sống thật với mình, và ta sung sướng, sung sướng khi thấy vạn vật giãy chết. Ta là thần, còn các ngươi chỉ là thứ hạ cấp
 
Back
Top