Vanahiemr - Lost world of Gods

Nanoha nhìn cái hộp rồi nói
No3.jpg

Nanoha:
- Cảm ơn!

1 lúc sau, cô bé lại nói tiếp
No3.jpg

Nanoha:
- Hồi trước, khi Fate là đối thủ, em rất muốn đấu với cô ta...tuy nhiên, sau khi trở thành đồng đội..em lại thấy rất vui, vậy là sao, rốt cuộc em ghét hay thích cậu ta...? Em cũng không biết phải ứng xử ra sao khi thấy cậu ta nữa...
 
untitled-1.jpg

Eternity :
- Em thấy vui , đó là cảm xúc thật ... Và hãy tin vào từ Heart trong Raging Heart, chứ không phải Raging ...

untitled-1.jpg

Eternity có vẻ như rất muốn ôm lấy Nanoha để cô bé bớt đơn độc nhưng không làm thế ...
- Đừng bao giờ để sự giận dữ đánh mất đi bản thân mình , hãy luôn cố gắng lên em nhé ... Và đừng bao giờ quên sinh nhật của mình, anh sẽ vui khi thấy 1 cô bé ích kỷ 1 chút . Như thế sẽ dễ thương hơn ...
 
Nanoha không nói gì nữa, quay ra phía cửa sổ, nhưng có vẻ vui hơn rất nhiều
 
lelouch_by_akatu987.jpg

Eternity khẽ nhìn cô bé , và mỉm cười ... và cảm xúc của cậu có lẽ không ai hiểu được ... Cậu quay tới phòng mà Kaede đang chăm sóc Suigintou ...

Lúc này, có lẽ có 1 tiếng nhạc từ chính trái tim của Eternity ...

So much for my happy ending ...
So much for my happy ending ...

untitled-1.jpg

Eternity
- Suigintou sao rồi ? Fuyou ?
 
untitled2-1.jpg

Suigintou:
- Vẫn sống, vui, khỏe, dù không có ích lắm
 
untitled-1.jpg

Eternity hơi buồn khi nhìn ánh mắt của Suigintou ...
- Tôi rất xin lỗi, nếu như cô còn giận về việc tôi ...
 
Kaede biết ý nên đi ra ngoài cho hai người nói chuyện
untitled2-1.jpg

Suigintou:
- Lúc đầu cũng có, nhưng sau này thì không. Tôi vẫn nhớ word từng nói: "công lý ở trong tim ta, và là điều ta cho là đúng". Cậu đã làm điều mà cậu cho là đúng, không sao cả!
 
untitled-1.jpg

Eternity chợt nhận ra rằng khi mình cố giúp họ thì thực ra chính cậu cũng đã được giúp ...
- Cám ơn ...

untitled-1.jpg

Eternity đặt lên cạnh giường 1 cái hộp nhạc nhỏ ...
- 31/10 là sinh nhật của cô, tiếc là lúc ấy cô còn ở Slaughter nên tôi không thể đưa cái này được ...

untitled-1.jpg

Eternity lấy ra 1 phần bánh ngọt , có lẽ vừa làm lúc nãy ...
- Chúc mừng Angel of Darkness ... đã trở lại ...
 
Suigintou mở cái hộp ra
untitled2-1.jpg

Suigintou:
- Angel of Darkness...hợp lắm...

cô ta ăn 1 miếng bánh
untitled2-1.jpg

Suigintou:
- Rất tiếc phải làm cậu thất vọng, nhưng tôi không có ý định quay về evil heroines hay slaughter
 
untitled-1.jpg

Eternity
- Cô định làm gì sau này ?
 
untitled2-1.jpg

Suigintou:
- Tôi sẽ đi khi nào khỏe hẳn, Tôi mệt vì phải chiến đấu rồi, có lẽ tôi sẽ đi ...nghỉ mát 1 thời gian. Với lại tôi và suiseiseki tốt nhất là không nên ở cạnh nhau lúc này
 
untitled-1.jpg

Eternity
- Tôi tin mình sẽ nhìn thấy cô, à không, 1 Suigintou khác ở E.H sau này ... Nếu lúc ấy tôi còn ở đây , nhất định tôi sẽ muốn nhìn thấy E.H lớn mạnh ...

untitled-1.jpg

Eternity chỉ nghĩ tiếp chứ không nói, sợ có thể khiến Suigintou cảm thấy trách nhiệm ...
Nghĩ : Và hy vọng lúc ấy thấy mọi ngưởi ở đây cùng vui vẻ khi họ đã cùng chiến đấu và cùng có thành công ...

untitled-1.jpg

Eternity ra ngoài, không quên nói lời tạm biệt ...
- Chúc cô sớm bình phục ... tạm biệt ...

untitled-1.jpg

Eternity tìm Fuyou ...
 
Kaede đã chờ sẵn ở bên ngoài
No6.jpg

Kaede:
- Hôm nay cậu có nhiều tâm sự nhỉ?
 
untitled-1.jpg

Eternity
- Tôi chỉ muốn dùng hết chỗ thời gian quý giá mà Zero để lại thôi ...

untitled-1.jpg

Eternity lấy ra 1 cái bánh ngọt và 1 hộp nhạc khác ...
- Ngày 10/11 , sinh nhật cô. Đáng lẽ tôi phải đưa nó từ hơn 10 ngày trước. Cô luôn là người có nhiều tình cảm nhất trong E.H và tôi rất cảm động vì điều đó. Cám ơn vì những gì cô đã nói với tôi lần trước, để tôi tiếp tục tới ngày hôm nay ...
 
No6.jpg

Kaede:
- Cảm ơn, nhất định nếu slaughter bị đánh bại, tôi tin là EH sẽ trở nên lớn mạnh như cậu muốn. Còn về điều tôi nói, cảm ơn vì cậu đã để tâm
 
untitled-1.jpg

Eternity :
- Tôi sẽ cố gắng để thấy lúc ấy ... dù tôi hiểu, không có hạnh phúc vĩnh cửu. Nhưng có những khoảng khắc hạnh phúc là vĩnh cửu và khiến không bao giờ quên được. Tôi rất muồn nhìn thấy E.H 1 lần ở vị trí ấy ...

untitled-1.jpg

Eternity :
- Tôi nhận ra rằng, có thể mọi ngừoi đã mất đi hạnh phúc trọn vẹn nhưng mọi người vẫn đang chiến đấu để dành những gì tốt đẹp còn lại ... Tôi tin mọi người sẽ làm được ...

untitled-1.jpg

Eternity quay đầu đi và tìm tới chỗ Testarossa ...
 
Lúc đấy tình cờ fate đi đối diện với zero

Fate.jpg

Fate:
- anh có chuyện gì
 
untitled-1.jpg

Eternity :
- Tôi có 1 lời hứa với 1 người , rằng nếu tôi giúp 1 cô gái thì tôi sẽ nhận 1 điều kiện ...

untitled-1.jpg

Eternity
- Và tôi chỉ muồn nhìn thấy cô gái ấy đã thay đổi và tốt hơn thế nào thôi, giờ tôi yên tâm rằng cô gái ấy sẽ không phải buồn nữa ... Tôi nghĩ mình đã làm đúng ...
 
Fate.jpg

Fate:
- đúng hay sai, thời gian sẽ trả lưoif, chỉ có điều anh có kiên nhẫn mà chờ kết quả không thôi!

Hai người đi ngang qua nhau..quá đủ hiểu nhau, không phải nói thêm gì
 
untitled-1.jpg

Eternity
- Được, tôi sẽ chờ ...

untitled-1.jpg

Eternity tiếp tục tiến bước , có lẽ đã tìm tới Ryuugu ... nhưng có vẻ ngần ngại và lùi đi ...
Nghĩ : Có lẽ với người như cô ấy thì không phải lúc ...

Eternity tự cười với mình, ra ngoài và ngắm nhìn toàn nơi này . Chưa bao giờ cậu cảm thấy đêm nay dài nhưng có lẽ thực sự có ý nghĩ tới thế ...
 
Back
Top