Vanahiemr - Lost world of Gods

49.jpg

Zero :
- Giờ chúng ta lại có lợi hơn, giờ chỉ cần cố gắng tìm được vị trí của Slaughter và tấn công ...
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Bên ta có khả năng, có kế họach tiếp theo gì ko?
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Chưa tìm ra dr.s, tuy nhiên chúng tôi đã biết miyo và mariko ở đâu
 
49.jpg

Zero :
- Thế à, ở đâu vậy ?
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Hiện giờ chúng ở đâu?
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Bọn chúng đang tập trung quân ở pride land để chờ phản công
 
49.jpg

Zero :
- Vậy thì có khi nên chuẩn bị để tới đó ...
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Ko biết chúng có thêm quân đồng minh nào nữa.. vậy chúng ta tới đó.
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Không biết nữa, nhưng mà chúng ta còn nhiều thời gian, tôi nghĩ có lẽ nên chuẩn bị
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Vậy nên chuẩn bị kĩ lưỡng.. để kịp ứng phó kẻ thù mạnh nhất slaughter.
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Mariko và miyo đều nguy hiểm, ngoài ra chúng ta chưa biết phải đối phó với năng lực của mariko như thế nào
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Cũng khá gay... có lẽ chúng ta cần bàn thêm trước khi đi vậy...
 
49.jpg

Zero :
- Tới thử 1000 năm không, Suwako ?
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Thế này, tôi sẽ ở đây, nếu các vị đã thật sự chuẩn bị kỹ thì hãy đến nói chuyện với tôi, được chứ
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Ờ... nhưng chúng ta tới 1000 năm bây giờ liệu ổn ko?
 
49.jpg

Zero :
- Chúng ta đông quân hơn, không phải lo ... Thử đi xem ...

49.jpg

Zero :
- Biết đâu sau chuyến đi có thể có gì đó giúp đánh đc Mariko ...
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0-4.jpg

Suwako gật đầu
- Cũng có lý... thử đi 1 chuyến xem !
 
các nhiệm vụ phụ hiện tại
- ??? world (chú ý là nếu đến pride land rồi sẽ ko quay lại đây được nữa
- 1000 year after
- và cuối cùng là có 1 bưu phẩm vừa được giữ đến
 
49.jpg

Zero :
- Lady first, cậu muốn làm gì trước thì nói, tôi sẽ theo sau ...
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako lấy lá bùa ra dùng
- Như chúng ta vừa bàn lúc nãy, quyết định đến 1000 năm sau trước đi...
 
Back
Top