Vanahiemr - Lost world of Gods

Ansem.jpg

Ansem:
- điên...điên rồ thât, đó là 1 việc rất nguy hiểm, hơn nữa, tuy máy tính ở đây vẫn hoạt động,nhưng chúng không dữ liệu

th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Ồ, EH toàn điên cả mà lại! máy chủ của ông ở hollow bastion à! hack vào đó tải dữ liệu về! Thế là xong

Ansem.jpg

Ansem:
- đều đó thì được..nhưng rất nguy hiểm, nhỡ sái sót gì...

th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- nếu không làm gì,chúng ta cũng chết!
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Như vậy là chỉ còn cách liều mạng này thôi à?
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Nếu là cơ hội duy nhất ... thì mong sao thành công...
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Đúng vậy, mấy người có thể ở lại! Nếu không muốn, chuẩn bị đi ansem

Ansem.jpg

Ansem:
- được..được...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a2540402.jpg

Suwako:
- Được rồi... tôi đã sẵn sàng !
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Thôi được rồi. Dù sao cũng chẳng còn cách nào khác
 
1 dãy ghế đuợc đưa ra
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- chuẩn bị đi mọi người, vậy tôi và các keyblade master sẽ đi! Rena, nếu chúng tôi có chuyện, thì hãy tổ chức kháng chiến với Dr.S

Ansem.jpg

Ansem:
- Tôi không thể kích hoạt trạng thái này quá lâu đâu, mọi người sẽ không có nhiều thời gian
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a2540402.jpg

Suwako ngồi nhanh vào ghế
- Ổn, chúng tôi chuẩn bị xong...
 
1 ánh sáng phát ra, và mọi người cảm thấy bị vỡ vụn

"End Talk Time"
 
Mọi người tỉnh lại ở đây

"Free Talk Time"
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako ra khỏi ghế
- Chúng ta... đã trở lại, rất may đã thành công và chặn được..hệ thống toàn vũ trụ này.
 
untitled-1.jpg

Eternity ngồi xuống, mắt nhắm nghiền ...
- Chúng ta an toàn rồi ...
 
Ansem.jpg

Ansem:
- Quả là lo...nhưng cũng an toàn rồi...giờ có thể nói, hòa bình đã trở lại...

Rena và mấy người khác vội vã đỡ mọi người, có vẻ như họ đã mở tiệc sẵn chờ mọi người về...
 
untitled-1.jpg

Eternity nhìn Ryuugu ra đầu tiên , thấy chạnh lòng ... và nghĩ tới Furude ...
Nghĩ : Xin lỗi ...

EvilRena.jpg

Rena:
- Làm sao ta quên được kẻ giết các chị em của ta hả, Zero
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Có vẻ... mọi người đã biết nên mở tiệc sẵn.
 
WhiteHat.jpg

Rena:
- Thế là chúng ta đã chiến thắng, chỉ có vài người...rika...mariko...Kaede thì không biết bao giờ tỉnh lại...

th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Mọi người ngồi vào bàn đi! tôi có việc muốn thông báo
 
untitled-1.jpg

- Chuyện gì thế ?
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako ngồi xuống
- Có gì không?
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Tôi đã nghĩ rất lâu, chúng ta rồi sẽ phải đối phó vỡi những kẻ địch mạnh hơn, chúng ta không thể cứ tổ chức thành nhóm nhỏ thế này, cũng như hiện tại, chúng ta rất khó để có thể liên thủ với các thế lực cùng chí hướng...

th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Cho nên, tôi muốn Evil Heroines từ hôm nay, giải tán
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-13.png

Suwako:
- Hả? Ý cô là...từng người một trong EH sẽ tự đi thành lập một tổ chức cho riêng mình?
 
Back
Top