K___'
Fire in the hole!
- 30/1/07
- 2,885
- 135
_ Lời đầu tiên cho mình ghé ngang qua box là lời chào đến toàn thể anh chi em trong box Tâm sự nhé..lời chào thân thương và nồng nàn nhất ..
_ Chuyện của mình thì dài và lê thê rất nhiều nhưng tối nay do tâm trạng ko dc vui nên có chút sẻ chia với anh em trong box...tại sao mình lại để tên topic là thế bởi vì mình là 1 nông dân chính hiệu.....còn những ai chưa biết gì về nông dân sau khi đọc bài này xong có lẽ sẽ hình dung ra dc nghê nông ...ra sao
_ Mình hiện tại năm nay 28t và ở tphcm....với cái tuổi này có lẽ sẽ rất nhiều ng đã có dc những gì mà họ mong muốn có..gia đình, công việc và nhiều thứ khác..còn với mình thì sao? gia đính mình chưa muốn , cv thì chỉ là tạm thời và bạn gái thì cũng đã có.....nhưng ở đời con trai là thế ham muốn học hỏi và thử sức mình trong mọi hoàn cảnh..
_ Phần 1! con đường trở thành 1 nông dân của mình
_ Những ai biết đến mấy trang web xxx và ăn chơi sẽ chẳng bất ngờ với 2 cụm từ nông dân...những ngày đầu mình bước vào sân chơi này như 1 con gà mờ..nói chuyện với con gái rất khó và ngại nc...nên biết mình kém tài trình chém gió cưa bom chưa dc cao nên ko dám hó hé gi2 với các bậc tiền bối trong các diễn đàn ăn chơi ...nhưng chỉ sau khi mình cưa đổ dc 1 em do tự chăn mình mới biết dc mình chả đến nỗi nào..an thua là có dám nói và lì hay ko thôi...con gái mà ai mà chẳng muốn dc yêu thương và có ng che chở cho mình khi cô đơn và hiu quạnh...với mình giờ đây chuyện đi chơi với các em là quá bt rồi...nhưng càng ngày lại cảm thấy có lỗi với ng iu rất nhiều..dạo gần đây do bất cẩn 1 lần nt cho em khác lại nhầm vào số của ng iu..mọi chuyện đổ vỡ nàng biết dc mình chả hiền gì vì cái dt mình lúc nào cũng có cả chục cái tn của các em gửi ...ko nghj ko dc..mình đã cố giải thích nhưng cái kim lâu ngày cũng phải lòi ra ...ở đây mình ko dám khoe khoang thành tích gì cả nhưng mình xin nói thật là con đường từ lúc chat chít rồi xin sdt rồi vào ks với mình chỉ là 3 bước
bước 1 đi cafe nc
bước 2 đi cafe tình nhân
bước 3 là vào ks
Nông dân ở đây là thế sau khi thỏa mãn dc bản thân sẽ chả còn hứng thú gì với các em này nữa...lại đổi mục tiêu các em khác và con dg cứ thế nó kéo dài...cho đến bi h mình ko nhớ là đã lên giường với bao em

_ Vinh quang là thế nhưng đôi lúc lòng cảm thấy sẽ ko yên khi các em biết dc mình là ng như thế đã co thời điểm mình bị 1 vài em chửi rủa thậm tệ vì xem các em như là công cụ để thỏa mãn bản thân...có ng đòi định đánh nhưng rốt cuộc mình vẫn bình yên vì nói gì các em đều thương và có cảm tình
Trong đêm tối ngồi nghĩ mình cảm thấy mình đang đi lệch đường quá dài rồi..chỉ mong nh lời khuyên của các bạn cho mình 1 hướng đi
_ Chuyện của mình thì dài và lê thê rất nhiều nhưng tối nay do tâm trạng ko dc vui nên có chút sẻ chia với anh em trong box...tại sao mình lại để tên topic là thế bởi vì mình là 1 nông dân chính hiệu.....còn những ai chưa biết gì về nông dân sau khi đọc bài này xong có lẽ sẽ hình dung ra dc nghê nông ...ra sao

_ Mình hiện tại năm nay 28t và ở tphcm....với cái tuổi này có lẽ sẽ rất nhiều ng đã có dc những gì mà họ mong muốn có..gia đình, công việc và nhiều thứ khác..còn với mình thì sao? gia đính mình chưa muốn , cv thì chỉ là tạm thời và bạn gái thì cũng đã có.....nhưng ở đời con trai là thế ham muốn học hỏi và thử sức mình trong mọi hoàn cảnh..
_ Phần 1! con đường trở thành 1 nông dân của mình
_ Những ai biết đến mấy trang web xxx và ăn chơi sẽ chẳng bất ngờ với 2 cụm từ nông dân...những ngày đầu mình bước vào sân chơi này như 1 con gà mờ..nói chuyện với con gái rất khó và ngại nc...nên biết mình kém tài trình chém gió cưa bom chưa dc cao nên ko dám hó hé gi2 với các bậc tiền bối trong các diễn đàn ăn chơi ...nhưng chỉ sau khi mình cưa đổ dc 1 em do tự chăn mình mới biết dc mình chả đến nỗi nào..an thua là có dám nói và lì hay ko thôi...con gái mà ai mà chẳng muốn dc yêu thương và có ng che chở cho mình khi cô đơn và hiu quạnh...với mình giờ đây chuyện đi chơi với các em là quá bt rồi...nhưng càng ngày lại cảm thấy có lỗi với ng iu rất nhiều..dạo gần đây do bất cẩn 1 lần nt cho em khác lại nhầm vào số của ng iu..mọi chuyện đổ vỡ nàng biết dc mình chả hiền gì vì cái dt mình lúc nào cũng có cả chục cái tn của các em gửi ...ko nghj ko dc..mình đã cố giải thích nhưng cái kim lâu ngày cũng phải lòi ra ...ở đây mình ko dám khoe khoang thành tích gì cả nhưng mình xin nói thật là con đường từ lúc chat chít rồi xin sdt rồi vào ks với mình chỉ là 3 bước
bước 1 đi cafe nc
bước 2 đi cafe tình nhân
bước 3 là vào ks
Nông dân ở đây là thế sau khi thỏa mãn dc bản thân sẽ chả còn hứng thú gì với các em này nữa...lại đổi mục tiêu các em khác và con dg cứ thế nó kéo dài...cho đến bi h mình ko nhớ là đã lên giường với bao em


_ Vinh quang là thế nhưng đôi lúc lòng cảm thấy sẽ ko yên khi các em biết dc mình là ng như thế đã co thời điểm mình bị 1 vài em chửi rủa thậm tệ vì xem các em như là công cụ để thỏa mãn bản thân...có ng đòi định đánh nhưng rốt cuộc mình vẫn bình yên vì nói gì các em đều thương và có cảm tình
Trong đêm tối ngồi nghĩ mình cảm thấy mình đang đi lệch đường quá dài rồi..chỉ mong nh lời khuyên của các bạn cho mình 1 hướng đi
....... Vì tui thực sự thấy trò này càng ngày càng làm bại hoại xã hội
........ Đa phần mấy em 9x là nhiều, đôi khi có mấy em 13~14t nhưng rất thích đua đòi, rồi dụ dỗ mấy em dễ như trở bàn tay
........
..........
, và sâu thẳm trong nội tâm của họ là sự khát khao thèm muốn có 1 tình yêu đúng nghĩa của nó, nhưng không thể !