Thực sự khi nghe tin báo tử của diễn đàn FFVN, mình thật quá buồn và sốc. Tuy nhiên, những điều mà a BG nói có lẽ là khá đúng, việc đóng của FFVN có lẽ sẽ làm những thành viên cộng đồng FFVN thật sự buồn nhưng quyết định là của BQT. Thật đau lòng khi FFVN đã chết ngay lúc WCG công bố FF10PC nằm trong danh sách thi đấu tại WCG GF.
Tôi là 1 thành viên đã gắn bó với FFVN đã khá lâu rồi, mỗi lần online thì trang web đầu tiên mà tôi vào đó là FFVN. Một ngày tôi vào FFVN không dưới 20 lần, có lẽ việc đó đã thấm vào máu của tôi. Nhân đây, xin gửi lời cám ơn chân thành đến BQT diễn đàn FFVN, cám ơn mọi người đã cô gắng vì cộng đồng trong suốt 1 thời gian dài. Nhờ có những BG, ALY mà chúng tôi mới có nơi để tụ tập, bàn luận và chém gió về FF. Mong rằng đây chỉ là 1 cái chết lâm sàng để mở ra 1 cuộc hồi sinh phi thường, 1 tương lai mới tươi đẹp hơn.
Còn về FF10PC, mỗi người có 1 ý kiến, FF10PC có dở hay không, có tệ hay không là tùy thuộc đánh giá mỗi người, chúng ta không bao giờ có thể định lượng được những cái không bao giờ định lượng được, vì thế, tôi không muốn tranh cãi hay bàn luận thêm về mức độ hay dở của FF10PC nữa. Tôi nghĩ so sánh thì nên lấy 1 đối tượng nào đó để làm chuẩn, đừng phiến diện quá. Tôi chỉ muốn nói rằng, chúng ta nên có nhiệt huyết, tinh thần và trách nhiệm với đam mê của mình. Đừng đổ lỗi cho giới trẻ, hãy nhìn vào chính những người không còn trẻ nhưng hằng ngày vẫn ngồi mòn ghế để luyện FFOL2, để đấu giải kiếm $, để kiếm Vcoin,... Tôi không phủ nhận giới trẻ bây giờ đa phần là quay lưng lại với FF, tuy nhiên đó không phải là tất cả. Hãy tin rằng đa phần tất cả mọi thế hệ không biết là trẻ hay không trẻ đều đã thay đổi.
Tôi rất buồn, có thể đã nói ra những lời nghe không lọt tai hay đại loại như thế. Xin lỗi mọi người. :(