ringavn
Mr & Ms Pac-Man
- 12/11/10
- 226
- 1
Fanacc Day 2 CC
[spoil]
[FANACC] Day 2 Girls' Generation Tour in Seoul, After Concert.
[spoil]
[FANACC] Gặp Sooyoung tại Galleria, 25.07.2011
[spoil]
[spoil]
[/spoil]Kế hạch hôm nay tại khu vực ghế ngồi
![]()
Gia đình của Sica, YoonA, Sooyoung và Seohyun; chị Park Min Young, Hara, Kim SooHyun, Jung RyeoWon, Park Seungil và Lee Soo Man đã có mặt tại Concert.
Soo Jung (Krystal) đã mang tấm biển SICA chính tay cô ấy làm tới concert! SISTER LOVE! (Y) ~
Jessica hôn gió ... tôi chết một nửa rồi .... giờ tới lượt Yuri .... chính thức chết hắn.
Dây áo của Sunny!!! OMG áo của cô ấy hoàn toàn trong suốt!!!!!
OMG TaeNy Lady Marmalade .... TaeNy nắm tay khi đi lên sân khấu .... lol Tiffany là người chủ động Haha
Wah, Kissing You và Oh như một buổi chạy marathon ... Ghế Standing C là tốt nhất, mọi người chạy chỗ này và chỗ kia ....
Seohyun thực sự giết tất cả mọi người với màn kết thúc của Bad Girl .... bạn thực sự đã trưởng thành rồi XD
Hệ thống âm thanh hôm nay thật sự rất lớn. Thậm chí không thể nghe nổi fanchant hay giọng hát của họ .... Âm bass đang làm cả stadium rung chuyển!!!
Hoot kết thúc, tới phần thứ 2 của các màn solo ... fanchant từ các Sone thật tuyệt .... lol.... hò hét như không có ngày mai .... haha....
Yoona solo khiến đám dông phát cuồng ....
Tóc của Seohyun với 2 đuôi gà trong perf Danny Boy
Sunny đã khóc khi đang biểu diễn Complete ... và Sica cũng vậy. Cô ấy giữ im trong tư thế cúi đầu xuống, còn Sunny thì không ngừng lau nước mắt
Đây là hình ảnh của event Complete ngày hôm nay, màu xanh là màu của tấm biển:
![]()
Các cô gái nói lời cảm ơn trước khi bước sang bài hát kế tiếp. ...
Event ngày hôm qua cảm động hơn vì nó là lần đầu .... nhưng hôm nay vẫn có 1 số thành viên khóc ....
Sica và Yuri ngồi vắt chân trên sân khấu, Taeyeon buộc tóc 2 đuôi gà .... BÙNG NỔ SỰ DỄ THƯƠNG!!!
Taeng tạo hình trái tim về phía chúng tôi !!!!!!
YoonTae moment! Yoona kéo Taeng khi họ chuyển vị trí trong Gee!
Taeng Soo Sica đang khóc!!! Sica đang khóc trước mặt tôi ... cô ấy cố kìm nén cảm xúc. Tôi đã nhìn thấy những giọt lệ trong mắt Taeyeon.
Tôi đang ở phía của Taeyeon .... Sau Forever thì mắt Taeyeon đã lưng chừng ... cô ấy cố kìm nén trong cả bài hát, nhưng cuối cùng cũng bật khóc khi hết bài.
Hyoyeon .... lớp trang điểm của cô ấy cũng đã nhòe đi ....
Sica đặt 2 mảnh hoa giấy lên mặt giống như những giọt nước mắt. Cô ấy đã khóc sẵn rồi.
JeTi!!!!!!!! Tiffany: Cảm ơn mọi người đã chào đón chúng tôi! Sica: Cảm ơn các bạn đã tới !! Fany: Cảm ơn mọi người đã tới xem! Hy vọng chúng tôi có thể tới đất nước các bạn .....
Sooyoung lại rơi nước mắt ....
Tiffany bắt đầu Fantastic bằng câu hát "Đây không phải là một giấc mơ!!!"
Bây giờ thì Tae đang khóc trước mặt mình ........................ FML ...............T-T
Yuri có một cái gối hình chuột Micky, Maknae cũng nhận được một cái gối từ phía fans ...
Fany túm ngay lấy một chiếc gối hồng hình Hello Kitty từ một fan lol!!! Tất cả mọi thứ màu hồng đều là của cô ấy!!!
Mọi thứ kết thúc!
Special thanks to @jamieluvsosi and @derpykimsoftsof
Vie-trans by [email protected]@SSvn
[FANACC] Day 2 Girls' Generation Tour in Seoul, After Concert.
[spoil]
[/spoil]tôi cố gắng tìm một chỗ trống lách qua hàng loạt đầu nhô cao trước mặt vào ĐÚNG KHOẢNH KHẮC quần của Yoona bị xé toạc.
Hôm nay tôi đã gặp mẹ của Sooyoung, bố mẹ của Sica và Krystal, bố của Yuri và cha mẹ của Seohyun, hình như là tôi còn thấy cả mẹ của Sunny nữa.
YulSic tiếp tục thực hiện pinky promise ngày hôm nay! <3 nhưng họ không làm gì trong khi trình diễn Forever vì micro của Jess không hoạt động bình thường ;_;
Lee Soo Man đã có mặt ở concert ngày hôm nay và OMG ông ấy THẬT dễ thương với cây lightstick LMAO Yunho đi cùng với ông ấy, và một anh chàng nữa giống như .... Lee Joon? Tôi không thể nhìn rõ trong bóng tối nhưng anh ta không giống Changmin lắm. Đạo diễn Kim Soo Hyun của film Dream High cũng ở đó với họ
Khoảnh khắc tuyệt vời khi Lee So Man bước ra, mọi người bắt đầu chant Lee Soo Man và ông ấy tạo hình trái tim với chúng tôi, ông ấy còn cầm cả một thanh lightstick hồng nữa. Trong perf Naeng Myeon khi SooSeoYulSunny đi vào chỗ đám đông họ đi ngay đằng sau ông ấy và ông ấy hét với họ như một fanboy ROFL
Hôm nay tôi nhìn thấy Fany rất nhiều. Cô ấy dường như lúc nào cũng ở chỗ tôi. Tôi thề rằng eyesmile có thể giết người.
OMG!! Không thể không mỉm cười khi nghe fanchant ... lol .... tôi đã muốn khóc!!!
Một lần nữa xuất hiện TaeNy moment ở Lady Marmalade. Giống như hôm qua, khi đèn tắt đi thì Taeng nắm tay Fany và kéo cô ấy ra khỏi sân khấu. VÀ YULSIC, OMG. Các moment YulSic hôm nay cực kỳ dễ thương.
Đừng lo lắng Hyohunnie, hôm nay tôi hò hét như điên cho Hyo rofl và cho tất cả các cô gái nữa ! Cổ họng tôi đau quá ToT
lol.... sau concert không cần thiết phải nói về bias của mình nữa .... tất cả các cô gái đều rất tuyệt!! Tôi thật sự yêu tất cả bọn họ ....
Tôi trông thấy YulSic moment sau Sweet Talking Baby và trong khi diễn Himnae
Có một khoảnh khắc khi Yuri ôm Fany rất chặt và mặt của Fany méo xệch lại, thể hiện cảm xúc "hãy bỏ mình ra."
Ah, và mình đã trông thấy Sunny vỗ mông Taeng lol
Một điều chắc chắn là, bố Sica cực đẹp trai. Ông ấy trông giống như người nổi tiếng. Mẹ của Sica cũng rất xinh.
Fany đã tìm cách bắt Hyo đi về phía mình bằng một sợi dây vô hình. Khi Hyo tới nơi, họ ngoắc tay và ôm nhau XD.
Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn tới 2 J-Sones tôi gặp ở concert vì đã đưa cho tôi lightstick ở Japan Tour! Họ rất tuyệt Tôi cố gắng len lỏi sang phía cạnh sân khấu nơi họ thường dừng chân và chỉ có một người đứng trước mặt tôi. SICA DỪNG 4 LẦN TRƯỚC MẮT TÔI *DIES. Jess đã sắp khóc khi hoa giấy rơi xuống, vì vậy cô ấy quỳ xuống và đặt 2 mảnh lên mắt mình như thể đang khóc. Thật dễ thương! Jess cũng thực hiện một số fanservice và chìa mông về phía khán giả. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy đọc được ai đó cầm tấm biển yêu cầu việc đó XD. Tôi phải công nhận là vòng 3 của Yuri và Sica thực sự rất đẹp. Cuối buổi concert, Fany có nhặt một chiếc gối màu hồng Hello Kitty từ phía một J-Sone cạnh tôi. Fany cũng ở khu vực này vào lúc mới đầu của concert để cảm ơn chúng tôi đã tới.
![]()
Special thansk to @Chichinhu @derpykimsoftsof @Ninjafen @Kourai32
Vie-trans by [email protected]@SSvn
[FANACC] Gặp Sooyoung tại Galleria, 25.07.2011
[spoil]
[spoil]Một ngày may mắn:
Đầu tiên, chúng tôi tới Apgujeong với ý định đi mua sắm. Trong khi đi tìm hàng trà sữa trân châu có tên Cofioca, chúng tôi bỗng thấy một chiếc BMW trắng vọt ngang qua, và ngay lập tức cả bọn sững người lại trên đường, nhìn chằm chằm vào nhau trước khi hét lên, "ĐÓ CÓ PHẢI LÀ XE CỦA JESSI KO???" (Chúng tôi nhớ biển số xe của cô ấy khi chúng tôi gặp cô ấy vào ngày 22 tháng 7)
HOSHIT.
Chúng tôi thấy bóng cô ấy trong xe, cô ấy mặc áo phông và đội mũ. Cô ấy phóng đi khá nhanh.
Chúng tôi mất một lúc để bình thường trở lại.
Chúng tôi tìm được một quán trà sữa mà những người nổi tiếng thường hay lui tới, thử loại trà sữa Taro, nó rất ngon! Chúng tôi cũng chụp một số bức ảnh chữ ký của SNSD
Sau đó chúng tôi tiến tới Galleria.
Đó là lúc tôi thấy một cô gái cao (Lee Yeonhee - người mẫu và diễn viên thuộc S.M. Entertainment) và một cô gái đội mũ! TÔI KHÔNG CHẮC ĐÓ CÓ PHẢI SOOYOUNG HAY KO, NHƯNG BẢN NĂNG CỦA TÔI NÓI CÓ. Cô ấy bước vào tòa nhà KIA, và Lee Yeonhee đi ngay trước chúng tôi, và tôi hét lên với bạn mình rằng, "MÌNH VỪA THẤY SOOYOUNG ĐI VÀO TÒA NHÀ KIA?? VÀ LEE YEONHEE VỪA BƯỚC NGAY QUA CHÚNG MÌNH?? HOSHIT???"
Chúng tôi không thể tin vào những gì mình thấy, chỉ tiếp tục bước đi trong sự ngờ vực.
Tôi hy vọng mình có thể nói "Xin chào" hay đại loại thế, và rồi khi chúng tôi quay lưng lại, chúng tôi thấy Sooyoung, mẹ cô ấy, và Soojin bước ra khỏi tòa nhà.
Chúng tôi quyết định nắm lấy thời cơ quý giá này.
Tôi nhanh chóng bước tới (nhưng không chạy vì tôi được dạy rằng không chạy dù bất kỳ thế nào đi chăng nữa), sau đó tôi chạm vào tay Sooyoung và nói rằng, "Xin chào, chúng tôi từ Singapore! Chúng tôi có thể xin chữ ký hoặc điều gì tương tự không?"
Sooyoung hơi bối rối và quay lại nhìn mẹ và chị Soojin. Sooyoung đáp lại, "Xin lỗi, bạn nói gì nhỉ?"
Tôi nhắc lại y nguyên như thế. Và Sooyoung nói rằng, "Chữ ký được không?" Tôi gật đầu và nói "Được" 3 lần.
Chúng tôi lấy đồ của mình ra cho cô ấy. Cô ấy ký tặng và hỏi tên của chúng tôi Tay chúng tôi run rẩy, lập bập và nó KHÔNG NGỪNG RUNG.
![]()
Tôi thậm chí lấy cả chiếc iPad ra. Omg.. T_T đó là một ý tưởng điên rồ, nhưng ĐÂY LÀ MỘT CƠ HỘI ĐIÊN RỒ.
![]()
Sooyoung hỏi, "Các bạn tới concert hết à?" Chúng tôi đồng thanh "YES!!" tôi nói rằng nó rất tuyệt!!!!!
Tôi nghe được mẹ Sooyoung nói rằng cô ấy nên chụp với chúng tôi một bức ảnh nhóm, và Sooyoung đã làm như vậy. Chúng tôi shock nặng, không thể phản ứng một cách bình thường được nữa, nhưng chúng tôi vẫn đủ bản năng để nói rằng ĐƯỢC CHỨ OMG??? Chúng tôi đưa chiếc DSLR cho chị Soojin, và cô ấy lỡ tay chuyển sang chế độ bấm liên thanh, và chiếc máy chụp liền 3 phát. Mặt chị Soojin nhìn rất hay, như kiểu "WOW"
Today we saw Sooyoung & family shoppingin Apgujeong! She was so nice that she told us we could get a group photo
![]()
cr: ngmin
Khi cô ấy kết thúc việc ký lên mọi thứ, chúng tôi cúi người và nói cảm ơn và chào tạm biệt. Tôi còn kịp với theo "Chúc kỳ nghỉ vuiver!" n_n
----
*Nhảy tưng tưng trên phố trong 30 phút*
Chúng tôi đứng đó rất lâu... và sau đó... @taeroro85 nói rằng Jessica vừa ở trên đường với xe của cô ấy. FOL????? (**** our lives)
Chúng tôi không nghĩ được gì nữa.
Credit to @ngmin
Vie-trans by [email protected]@SSvn
.



.



