VESC - Giải Vô địch Thể thao điện tử Việt Nam 2007

chẳng hiểu bọn Konami cứ thik làm các đội imbalance 1 cách quá đáng như thế nhỉ :|
Real, Liv, Milan quá bèo bọt so với thực tế :-<
 
Ở vòng chung kết có hiện tượng câu giờ không anh em nhỉ
 
Tóm tắt ngày thi đấu cuối cùng

Trận BK1 : SonCK vs Boystreet
Ba trận đấu đã diễn ra lần lượt với các tỷ số 3-0 1-2 1-1 ( Pen 4-5 )

Boystreet win
Nhận xét chủ wan : cả hai gamer thủ đều có lối đá giống nhau nhưng boystreet nhỉnh hơn vì còn bít chuyền, phối hợp trung lộ kô như " thằng đầu bò " CK toàn lủi ;)) ;))

Trận BK2 : Kid vs Xesi
Kid win với tỉ số 3-2 2-1

Nhận xét chủ wan : có lẽ do tâm lý chưa ổn định nên Xesi thi đấu một trận mờ nhạt, những pha chuyền cánh rồi rê dắt vào, hoặc 2 O cho Suazo wa' đơn điệu, dễ dàng bị cản phá bởi Barca 3-6-1, một đội hình lạ của giải, .....
Ngược lại : Kid đã thi đấu tuyệt vời, điềm tĩnh, phối hợp nhỏ rất hay, tận dụng đc kỹ thuật và tốc độ của Barca, cùng với đội hình lạ của mình, a đã chiến thắng thuyết phục ....

Trận 3-4 : SonCK vs Xesi
Xesi win 1-3 2-3

Nhận xét chủ wan : tâm lý đã ổn định, Xesi thi đấu khá hay, những pha tấn công trung lộ hiểm hóc, khả năng tỳ đè Ibra, câu bóng 2 O chính xác .... nếu a thi đấu với phong độ như thế ở BK2, kết wa? có thể sẽ thay đổi ....
SonCK vẫn " đầu bò " với phong cách lủi của mình, phong cách chắc chắn đã bị bắt bài, kô có zi` bình luận thêm ....

Trận 1-2 : Kid vs Boystreet
Kid win 1-0 2-1

Nhận xét chủ wan : Kid đã giữ vững đc phong độ của mình, những zi` a làm ở trận CK hoàn toàn giống như ở BK2, rất ổn định, ....
Boystreet có lẽ đã phạm phải sai lầm khi chọn phương án 4-4-2 cũng là sử dụng Ibra và Adriano để tỳ đè tấn công trung lộ, có vẻ hơi khó trc' 1 Barca lúc nào cũng có 6 người ở trc trung lộ :| :|, nếu như trận thứ 2, a sử dụng 4 tiền đạo, biết đâu đã có thể thay đổi trận đấu, phút 80 :| vẫn thấy khoảng 6 cầu thủ Inter ở phần sân nhà .....

Kết wa? cuối cùng

1st Kid Barca
2nd Boystreet Inter
3rd Xesi Inter
4th SonCK Inter

Mùa giải năm nay chấm dứt sự thống trị của Inter, và chào đón nhà vô địch mới Barca ....
 
Review hay ,vote cho bác 5 sao
 
P/S : tin giờ chót

Đã có trận giao hữu giữa WETL HN và Genesis vào lúc 4h20, thể thức là mỗi bên 7vs7, thắng ở lại đá với người kế tiếp, hòa thì cả hai cùng bị loại, ....
Kết quả : đến lượt đấu thứ 5 lúc 5h40, bên GE còn 5 người, WETL còn 4 thì bị BTC đuổi về, dọn dẹp :D :D, nên quyết định đi ăn nhậu, báo cáo hết :D :D ...
 
Vui ghê....
@ Xesi : ko có j phải buồn hết...
 
Anh ơi...em đá với cậu Xesi em dùng 3-6-1 thấy không ổn nên em chuyển sang đội hình gốc của Barca..nên đá dễ hơn..Từ đầu giải đến h em chỉ dùng 3-6-1 cho trận đá với bác Kpes ở vòng loại thứ 3(bác ấy đá 4-5-1)..trận ấy thật khó khăn..rùi bác đá bằng nút O(trận này em thắng nhờ phong độ chói sáng của cu Eto'o)..sau đó là trận đá với bác gì(em không nhớ tên---cũng đá Inter)..và cuối cùng là trận chung kết...lý do chọn..chịu không nổi mấy cái xe tăng của Inter nên lấy chiến thuật ruồi bu..heheh
 
Hay thật ,....cuối cùng thì Vesc 2007 năm nay , TpHCM toàn thắng trên tất cả các mặt trận.... :) (mặc dù các pro gamer HN có vẻ chăm chỉ luyện tập hơn... nhưng khi thi đấu sân khách thì tất cả đều out ... xin chia buồn ...)
 
Anh ơi...em đá với cậu Xesi em dùng 3-6-1 thấy không ổn nên em chuyển sang đội hình gốc của Barca..nên đá dễ hơn..Từ đầu giải đến h em chỉ dùng 3-6-1 cho trận đá với bác Kpes ở vòng loại thứ 3(bác ấy đá 4-5-1)..trận ấy thật khó khăn..rùi bác đá bằng nút O(trận này em thắng nhờ phong độ chói sáng của cu Eto'o)..sau đó là trận đá với bác gì(em không nhớ tên---cũng đá Inter)..và cuối cùng là trận chung kết...lý do chọn..chịu không nổi mấy cái xe tăng của Inter nên lấy chiến thuật ruồi bu..heheh

:| :| :|

Nhầm rồi, ở trận thứ 3, đá 4-5-1 là DW, Kpes là thằng đá Inter gặp Kid ở bán kết khu vực HCM ....
 
chúc mừng nhà vô địch mới
proA lại chỉ đứng thứ 3, và mình lại chả đóng góp được gì mấy.
 
hi hi...đừng buồn...Cố gắng ở các giải tới là đc...:)...Hẹn gặp lại ở VESC 2008
 
nhà vô địch mới có vẻ thân thiện và rất khiêm tốn ::)
 
khiêm tốn quá còn gì ,nhưng nói đi cũng phải nói lại rõ ràng phía HN tập trung bắt cánh và đá trung lộ nhiều nên việc gặp kid đá trung lộ bắt trung lộ luôn nên việc thắng là không bàn cải ^^ một ngày khá suất xắc của tuấn ...(một phần thần may mắn luôn đứng bên tuấn nhưng để đạt được kết quả này tuấn hòan tòan xứng đáng do sự điềm tỉnh đầy bản lĩnh của mình ) .
Hôm nay ,có giao hữu với team we.thăng long ,thật sự tất cả đều là tài năng cả (pes thôi ^^ ) ai đá cũng rất hay tuy nhiên không thể đi đến kết quả cuối cùng (đá chùa đành chịu :(( ) nhưng phải công nhận duới sự điều khiển của leader normal(anh vũ -phải kêu bằng anh thôi vì lớn hơn 2tuổi ^^ ) tất cả anh em we.thăng long rất thân thiện và nhiệt tình (có phần vô tư nữa ^^ ) .Một buổi giao lưu nho nhỏ tại làng nướng nam bộ đã cho thấy bóng đá luôn là vua dù là thực tế hay trong game ,vì nó làm con người luôn xích lại gần nhau .
Hôm nay ,rất vui khi cùng team we thăng long giao lưu ...mong sao giải lần sau sẽ chuyên nghiệp hơn và nên tổ chức chung kết tại khu vực phía Bắc ^^ (sẽ công bằng hơn vì hai lần tổ chức tại phía nam ...phía nam lượm hết ^^ ...sân nhà luôn lợi thế )
 
Có điều tớ cứ nghĩ kid thì phải baby lắm cơ ai ngờ cậu để quả đầu trông hơi gấu mèo đấy :D
 
Có điều tớ cứ nghĩ kid thì phải baby lắm cơ ai ngờ cậu để quả đầu trông hơi gấu mèo đấy :D

Đầu rối tự nhiên đấy bạn ạ :x:x:x
 
Nó ko biết dùng lược...:)).............
 
sao lắm KID thế nhở , đoàn Hn cũng có kid mà , kiểu này nghề tay trái của game thủ Việt Nam là đạo chích , ăn trộm:))
 
@Cmz & dis bót: người ta đang nói nhà vô địch, chứ thằng kia nick là sexi, chỉ có mình gọi nó là kid
 
Hôm nay mới lên được Net,
+Đầu tiên muốn nói là quá đáng tiếc cho các game thủ Hà Nội.Nhìn người ta thi đấu tại một nhà thi đấu quá ....hoành tráng,cấu hình thì khỏi nói luôn,máy nào cũng ngang ngửa Hòa Game,còn hơn điểm là dùng màn hình LCD(so với Hòa nhá).Tuyệt đối không có chuyện thi đấu 5',Norman Long là màn hình thi đấu chuẩn,không thay đổi màn hình thi đấu khác nếu có 1 trong 2 Game thủ muốn dùng Norman Long....Ngoài ra còn có nước uống miễn phí,máy chiếu....
+Thứ 2 là phong cách tổ chức rất chuyên nghiệp,không xảy ra lộn xộn,loạn hết cả nhịp như trên NET Việt.
+Thứ 3 là các bạn Game thủ Sài Gòn rất tuyệt vời,tinh thần thi đấu,cách xử sự đều rất chuyên nghiệp và vui tính,không có chuyện cay cú....(còn chuyện "con sâu làm giàu nồi canh" như Gamer L.D.T.T về đến Hà Nội mình sẽ tìm hiểu kỹ để viết cho các bạn thêm hiểu về 1 con người)
+Tình hình là thi đấu cũng khá tốt,Kenmy thua Game thủ sau đó đã vô địch quốc gia tai vòng thi đấu thứ 5(một trận đấu thực ra quá không may mắn,khi đối thủ của mình cả 2 lượt đỏ 9/11 cầu thủ,quan trọng là 3 tiền đạo,Tuấn sau đó đã thắng lần lượt B52, Kenshin,Xesi và Boomstreet)
+Tam thời như thế đã về Hà Nội sẽ là "chân dung Figo".Ok.Chúc anh em ngoài đó vui vẻ....
 
@ handy : ăn nói cẩn thận....
(một trận đấu thực ra quá không may mắn,khi đối thủ của mình cả 2 lượt đỏ 9/11 cầu thủ,quan trọng là 3 tiền đạo
Ko đc đổ tại do đội hình của đối thủ đỏ nhiều nhé...Thua là thua...Kaka...
 
Back
Top