• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Vì cổ đeo tiền mà tắc kè sinh tự đắc

phukiennhat

Youtube Master Race
Tham gia ngày
1/2/16
Bài viết
0
Reaction score
0
Một hôm, Đức vua cùng triều thần đi ngắm cảnh, Đức vua chợt thấy một con cắc kè to từ ngọn cây bò xuống, thấy Đức vua nó liền gật đầu.

Đức vua hỏi Bồ Tát:

Con tắc kè làm gì đó?

Tâu nó làm lễ Hoàng Thượng.

Đức vua rất hoan hỷ, bèn dạy mỗi ngày xuất tiền mua thịt cho nó ăn.

Đến ngày Bát quan trai mua không được thịt, người nuôi nó lấy tiền đáng giá mua thịt cho nó ăn buộc vào cổ nó.

Từ đó con tắc kè tự đắc vì có tiền.

Ngày sau Đức vua ngự đến, thấy con tắc kè bò xuống nó ngóc đầu lên coi bộ tự đắc. Đức vua hỏi Bồ Tát:

Thế là sao?

Tâu vì con cắc kè nương nhờ có tiền.

Ngày Bát quan trai, người nuôi nó không mua không được thịt nên đem quan tiền buộc vào cổ nó, rồi nó ỷ lại như thế.

Đức vua bất bình dạy người đánh đuổi nó đi. Con tắc kè cũng chỉ vì ỷ lại tự đắc mà phải chịu khổ.

Nguồn: câu chuyện phật pháp

Xem thêm:

Chú tiểu hiền triết

Chuỗi Anh lạc

Chuyện bảy cái lọ vàng
 
Back
Top