Victoria II : Dai Nam Great Power

Làm thế nào để tăng dân đây, đã giảm thuế, nghiên cứu cả medicine mà ko được là sao ạ; À thêm nữa em chơi cứ được 1 lúc là văng ra desktop là lỗi gì ạ
 
Xây Clipping Transport, mỗi con chở 1 Bri thì phải. CÒn kinh tế thì cách dễ nhất là tăng thuế quan Tariff lên với tăng thuế Poor Strata lên.
Đang làm cỏ bên Middle-East,bên này Annex đc Wool nhiều, khỏi phải đi mua, còn bọn Njehd nữa mà tụi nó đông quân với lại nó có thêm bọn Ottoman bảo trợ, có War Justification rồi, nên hòa hay nên đánh đây bà con :-?

Pồ chụp cho mình cái pic dc ko
 
ủa cho hỏi máy bác nói chơi toi nam 1930 là đổi lá cờ thành cờ đỏ sao vàng.vạy sao tôi chơi tới 1936 là gameover :D.bo tới đó hết rồi hả.ko có bản mở rộng hả.chơi ko có đánh chím các nước như máy bác.
 
ặc. Chẳng lẽ bác New Game rồi để tự chạy đến hết >.<
 
vào làm KT.rồi từ từ chuyển chính quyền thành Dảng Cộng sản.rồi tới 1936 gameOver.Quốc kỳ thì Vẫn y kủ chính quyền thì nỏi loại.đồi Dảng CS.mà game này đánh tới thế chiến thứ máy thì kết thúc Thứ I hả
 
Thật là 1 cố gắng tuyệt vời, chơi thế nào cũng không thể nghĩ tớ trường hợp tha cho thằng Lào và Siam đc =))
 
Mình thí chả bao h đánh thằng Lào, đánh nó xong mốt thằng Tàu có sang lại mất công bảo vệ nó. Nhưng đúng là cái thằng Siam ấy không đánh là tay chân bứt rứt, khó chịu thế nào =))
 
làm sao thoát khỏi cảnh bị thằng tàu nện bây h?
 
chọn lúc nó bị đám thực dân đánh mà ăn hôi
 
Nhượng cho nó vài miếng đất. Nhưng mà chiến tranh với thằng tàu là nắm chắc bất lợi ---> Thua
 
Có cách nào Colonize mấy vùng bên Nam Mỹ không nhỉ ? Nó bảo Naval Base Supply Range không tới. Hic, Colonize được bên đó thì mốt khỏi phải nhập Wool nữa.
 
Mình chơi Đại Nam cố gắng thôn tính bọn Lào -> Siam -> Burma càng nhanh càng tốt. Để chính chị sang Liberial. Giảm thuế ... Như vậy bọn nó mới xây nhà máy cho mình. Híc híc

Mới đầu vào chơi 1 lúc xếp 3 thế giới, Great Power. Khổ nỗi công nghiệp của Đại Nam không tài nào phát triển bì kịp bọn phương Tây nên tụt rank liên tọi, giờ đang xếp 16.

Cái điêu nhất trong game này là bọn nhà Thanh. chơi đến khoảng 1880 nhà Thanh đứng đầu thế giới cả về Công Nghiệp, Quân Sự lẫn Uy tín :( Tức ko chịu được. Vì vậy khi chơi cái này đừng bao giờ nghĩ oánh được bọn Tàu.

P/S: Đang oánh nhau với bọn Hà Lan ở Indo và Tây Ban Nha ở Philippines. Coi bộ gay go lắm. Ngoài ra sắp thôn tính xong bọn Brunei rồi. Đanh định thịt thằng Korea nhưng xa quá.

Đại Nam còn làm chủ được 2/3 thế giới thì khựa đứng 1 là hiển nhiên rồi:))
Năm 1930 đổi quốc kỳ thì nhảm vãi . Quốc hiệu Đại Nam đến 1945 mới kết thuc cơ mà , đến thời điểm đó mới khai sinh VNDCCH .

LIberial này nằm ở châu Phi ah hay ở đâu thế?
 
Chỉnh sửa cuối:
Phe Liberial (tiến bộ) nắm quyền chứ ko phải đánh thằng Liberia (đồng minh Mỹ)
 
Phe Liberial (tiến bộ) nắm quyền chứ ko phải đánh thằng Liberia (đồng minh Mỹ)

Phe Liberia nằm ở châu Phi ,phe Liberal là phe Tự do. Còn phe Liberial-tiến bộ thì chưa nghe tới bao h.
 
phe kia là bảo thủ nên ta thích gọi Liberal là tiến bộ thôi ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhưng nó là Liberal chứ không phải Liberial.
Viêt thế bị nhầm với Liberia là phải.
 
Cái vụ khám phá khai hoang thêm đất sao lúc làm dc lúc ko làm dc là sao vậy mấy pồ :-":-"
 
tùy thuộc nhiều lý do, khi ko làm đc thì để chuột lâu lâu tại chổ national focus của region đó thì nó sẽ hiện lý do (dùng cho tất cả các hành động khác)
 
Chơi giờ đã được xếp hạng 3 thế giới, nhưng mà vẫn có mấy vấn đề đau đầu chưa biết cách giải quyết, bác nào rành tư vấn hộ với:
1. Vấn đề rebel, rất thường bị nổi loạn. Tuy dẹp không khó nhưng mà phiền cả người. Đất rộng, muốn gom quân đánh nước ngoài, không sợ nước ngoài mà sợ bọn rebel này.
2. Thu nhập: không ổ định, cứ lên lên xuống xuống, giờ tạo khoảng 200 đơn vị quân là tiền cứ âm miết.
 
Back
Top