Thật ra có 1 chuyện khiến việc học tui bị ảnh hưởng kinh khủng luôn nhưng không biết lí do là từ đâu, mọi người thử coi xem lí do là vì đâu nhé ^^.
Thật ra là cuối năm lớp 8 có quen nhỏ bạn (nhỏ mà ranh hĩ

), nhưng chỉ sau nữa năm là 2 đứa chấm dứt, lúc đó buồn lắm, đi học năm lớp 9 thì bắt đầu chuồn học vì không muốn nhìn mặt nhỏ đó nữa

, nhưng 1 phần cũng là vì hè năm đó cày l2 ===> vô năm chuồn học kỉ lục nhất trường mặc (đúng 59 ngày, mà 60 ngày là ở lại lớp

), trung bình 1 tuần chuồn 3 ngày, chỉ toàn cày game => đâm đầu vào game như theo kiểu phóng lao không lấy về được í, đến giờ đã là năm lớp 11 rùi nhưng hình như đã nghiện nặng game

, mặc dù không có hứng thú chơi game như lúc trước nữa, nhưng vẫn muốn chơi game không hiểu sao luôn, đến giờ những gì học năm lớp 9 => theo gió, cũng may lúc trước chơi game nhiều => vốn tiếng anh kha khá

, sau năm lớp 9 mom tống khứ qua US luôn

, giờ mặc dù đang cố học nhưng không sao dứt ra khỏi cái comp đc nữa

, mặc dù không có gì làm cũng turn on

, giờ lại mới bắt mạng nữa, chắc lại quay lại con đường khi trước, nhưng sẽ cố gắng điều khiển bản thân mình hơn. :)
Nếu mọi người đọc rồi thì nghĩ xem lí do việc học tui sa sút là do gái hay game đây

.