thaithienanh
Mr & Ms Pac-Man
- 29/3/07
- 223
- 0
::(::(::(::(::(::(::(::(::(::(::(::(::(::(::(::(::(::(::(::(::(::(::(::(
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Olympic Bắc Kinh 2008
. Bình luận, cãi nhau chí chóe mà không nắm thông tin gì thì thật là...
:whew: . 
Riedl – Ông nghĩ ông là ai, 1 thằng bất tài ăn mặn đái khai? WTF Riedl
Trái ngược hẳn với những tuyên bố hùng hồn trước trận đấu gặp Irắc, ông thầy người Áo Alfred Riedl đã khiến biết bao CĐV bấy lâu dành sự ủng hộ cho ông phải thất vọng khi tờ Khaleej Times của Các tiểu vương quốc Arập thống nhất đăng một bài phát biểu cực kỳ tuyệt tình của ông thầy người Áo.
Trong buổi họp báo trước trận đấu gặp Irắc, HLV trưởng Alfred Riedl đã thổi một luồng gió mới vào không khí bóng đá đã khá sôi sục tại Việt Nam khi tuyên bố rằng, ĐTVN sang Thái để tiếp tục sang Malaysia chứ không phải nhận 1 trận thua rồi xách va li về nước.
Tuy nhiên sau trận thua trước Irắc không khí bóng đá trên khắp mọi miền Tổ quốc đã dịu bớt đi phần nào thì nay tin chắc rằng sẽ có một bộ phận CĐV yêu ĐTVN tỏ thái độ phẫn nộ trước bài phát biểu có tính chất “chào hàng” của HLV trưởng Riedl trên tờ Khaleej Times ngay trước thềm trận đấu lịch sử của chúng ta diễn ra.
Trong khi các cầu thủ đang hừng hực khí thế trên sân bay Nội Bài thì Riedl chui vào một góc riêng để trả lời phỏng vấn phóng viên UAE, ông nói: “Không còn gì thuyết phục tôi ở lại Việt Nam thêm nữa, tôi đã không còn biết phải cống hiến cái gì cho quốc gia này”.
“Bản hợp đồng của tôi đã hết hạn và tôi sẽ ngay lập tức trở về nhà sau khi trận đấu với Irắc kết thúc (như vậy ông đã biết trước chúng ta sẽ thua???). Trong tay tôi có rất nhiều bản hợp đồng nhưng tôi đang cân nhắc khả năng tới dẫn dắt một đội bóng Trung Đông”.
“Tôi nghĩ rằng Việt Nam chỉ may mắn khi có mặt tại tứ kết tuy nhiên tôi không phủ nhận sự nỗ lực của các cầu thủ. Trận thắng của UAE trước Qatar đã giúp chúng tôi đi tiếp”.
Không dừng lại ở đó, ông thầy người Áo đã từng gắn bó khá lâu với bóng đá Việt Nam và chính ông cũng từng sống trong những thời khắc tuyệt vời cùng ĐTVN nay lại phát biểu như một người xa lạ, ông nói thêm: “Ở các quốc gia khác các CĐV đến sân theo dõi bóng đá rất đông nhưng ở Hà Nội và TP. HCM thì gần như chẳng có ai hứng thú với việc này (???). Tôi nghĩ rằng ở lại Việt Nam chỉ phí thời gian”.
“Vâng, ở Việt Nam người hâm mộ chỉ thích đánh bạc và cá độ nhưng hoàn toàn không bị pháp luật sờ gáy, không có vấn đề gì xảy ra đối với những CĐV vào SVĐ mà không thích xem bóng đá”.
Ông thầy người Áo này cũng không quên kể khổ với báo chí UAE khi than vãn rằng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiêm quá ít doping cho ĐTQG, ông gần như không nhận được sự hỗ trợ về tài chính (???).
Nhận xét về khả năng của ĐT trước đối thủ Irắc, ông Riedl không ngần ngại phán: Không có cơ hội. Ông nói tiếp: “Chúng tôi gần như không có cơ hội trước ĐT Irắc, các cầu thủ Irắc được xây dựng rất tốt và có nhiều tài năng hơn chúng tôi”.
“Ở Việt Nam không có nhiều cầu thủ tốt để xây dựng một đội hình mạnh, sẽ luôn luôn khó khăn cho Việt Nam phải đối đầu với những cầu thủ cao to của đối phương - những người hơn họ tới 10 cm và khoẻ hơn rất nhiều”.
Để thuận lợi hơn tới Trung Đông, ông Riedl không quên dạo trước một bài nịnh hót khi tâng bốc cầu thủ chủ chốt của UAE, Ismail Mattar lên mây xanh, ông nói: “Tôi nghĩ rằng Mattar là một cầu thủ đặc biệt, cậu ấy có đẳng cấp thế giới và thật phí hoài nếu không được đầu quân cho một đội bóng ở châu Âu”.
Riedl – ông nghĩ ông là ai? Bóng đá Việt Nam đã cho ông cơ hội để thể hiện, chúng tôi đã chờ đợi ông, kỳ vọng ở ông rất nhiều nhưng rốt cuộc ông đã mang về cho BĐVN những gì? Tại Asian cup lần này ông thừa hưởng tư tưởng cũng như tinh thần từ “Kẻ đóng thế” Mai Đức Chung, ông bị động, hèn nhát và sợ sệt những đối thủ mạnh, ông hoàn toàn không có tư cách lên tiếng chứ đừng nói gì là chê bai chúng tôi.
Báo chí Việt Nam không muốn bới móc sâu về chiến thuật của ĐTVN vì dù thua trận nhưng các cầu thủ vẫn là những nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ, ông đã làm được gì để tạo ra bước ngoặt hay chỉ ngồi trên băng ghế chỉ đạo và cầu mong may mắn từ trên trời rơi xuống?
Cụ thể như trận đấu với Irắc, ông thấy Tấn Tài xuống sức, Anh Đức chơi không hiệu quả, Minh Phương thi đấu mờ nhạt, Công Vinh nỗ lực nhưng hoàn toàn đơn độc, Huy Hoàng bị đau nhưng cắn răng thi đấu… ông hoàn toàn không làm gì. Một Thanh Bình khoẻ mạnh sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho Anh Đức hoặc Tấn Tài ngay từ đầu hiệp 2, Minh Chuyên nên vào sân thay Minh Phương thay vì đưa Phùng Công Minh vẫn còn đang rất sung sức ra ngoài, Hùng Dũng lẽ ra nên vào từ sớm vì Huy Hoàng có lẽ còn rất đau…
Những ghi nhận trên chỉ cho thấy ông là một HLV hoàn toàn bị động, ông không dám mạo hiểm vì ông sợ thất bại, ông thậm chí còn không dám biểu lộ cảm xúc khi Việt Nam đánh bại UAE (phải chăng ông không dám tin các học trò của mình làm được điều này, đó là công sức của họ - không phải của ông).
Đừng nói là ông bỏ chúng tôi – là toàn bộ đất nước Việt Nam sa thải ông.
LongNT (24H.COM.VN)
Đúng là tin vịt
Chưa gì đã nói thế rồi 
Iraq hơn chúng ta về mọi mặt : kĩ thuật, chiến thuật, tầm vóc, thể lực... nhưng đội của chúng ta đã chơi một trận có thể nói là sòng phẳng với đối phương, ko ít lần gây khó khăn cho đội bạn và chỉ thua ở những tình huống cố định, những tình huống mà chúng ta thua chỉ vì kém tầm vóc và do Younis quá xuất sắc ? Không như trước kia, đội tuyển VN ko còn bị áp lực khi thi đấu với những đội mạnh hơn. Điều đó chẳng phải rất tốt rồi sao ?
, những gì mà bài báo kia viết là sai sự thật >"<. Ông đưa được VN lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất của Asian Cup năm nay đã là 1 thành công, đã xây dựng được một đội hình trẻ đồng đều đầy nhiệt huyết, một thế hệ vàng nữa của bóng đá Việt Nam đang bắt đầu được xây dựng. Với chỉ những điều đó, chúng ta hãy gọi ông Riedl là " Sir " chứ ko phải như bài viết trên >"<Đọc từ cái tờ này thì chẳng tráchKhaleej Times của Các tiểu vương quốc Arập thống nhất
.Size matters, moans Vietnam coach
(AFP)
22 July 2007
BANGKOK - Vietnam coach Alfred Riedl says his side can never be a major force in Asia because they are too small, following their 2-0 defeat in the Asian Cup quarter-finals to a physically stronger Iraq.
Iraq scored an early goal here on Saturday to blow the wind out of Vietnam’s sails and they never recovered from that disappointment.
Vietnam’s passing often let them down and they created few gilt-edged chances but Riedl said it was their lack of size that proved the difference.
“We had a few chances in the first half but after it went 2-0 the match was done because our players didn’t have the power to penetrate their defence,” he said.
“We made a little sensation in making the quarter-finals here because few people expected us to go so far because it was a difficult group (that included Japan, Qatar and United Arab Emirates).
“To get four points was very good but the lesson is we still have to work on the physical aspects of the team but the problem is we are too small.
“We can do something in the Southeast Asian region and sometimes in the Asian region but generally we can’t have success because we are too small.
“You saw this, their players are 1.85m and ours are 1.70m-something.
“In football small teams can’t reach a certain level. Sometimes they can make some good results but they can’t do it regularly.”
Riedl’s assessment of his team’s shortcomings were a little over-simplified as they often ruined their own attacking chances with misplaced passes, while defensively they took too many risks and often gave the ball away cheaply.
The marking was non-existent for Younis Mahmoud’s opening goal while goalkeeper Nguyen Huy Hoang drifted into no-man’s land when staying on his line would have presented him with a straight-forward block.
He was also partially at fault for Mahmoud’s second, a free-kick which was hit neither with any great power nor close to the corner of the goal but still beat Huy Hoang comfortably.
But for Austrian Riedl, it is all about size and he is convinced that the Vietnamese can never be a contender at the Asian Cup.
“We can’t solve it,” he said. “This problem depends on what people expect.
“If you expect us to take first place in Asia then we will not reach this goal with this type of player.
“Finally we will lose matches only because they were bigger than us. People who understand football will understand this.”
Time to go elsewhere after Vietnam, says Austrian coach Riedl
From Hisham Al Gizouli
19 July 2007
HANOI — Vietnam coach Alfred Riedl insists that the time has come for him to quit and look for a more lucrative contract in the Gulf region and North Africa.
“There’s no point staying here any more. I have nothing to give to the country’s football,” the Austrian coach told Khaleej Times at Hanoi International Airport as the squad was heading for Bangkok to take on Iraq in the quarter-finals of the ongoing Asian Cup on Sunday.
“My contract has already expired and I will return home immediately after our clash against Iraq. I have many offers at hand, but would like to stay in the Middle East,” he said.
When asked whether what has happened could give a badly needed boost to the country’s football, Riedl said there’s no hope.
“I think we got a lucky result in the group phase, but also sometimes people who are fighting hard get a good result in football. The UAE win over Qatar was helpful since I expected them not to end their AFC Asian Cup campaign with three defeats. It would have been a disaster to Metsu, the association and the boys themselves otherwise,” he said.
Riedl complained that financial support provided by the Vietnamese sports department to the football federation is very little, and the interest among the public is not encouraging.
“In the countryside people go to stadiums, but in Hanoi and Saigon no one is interested. I think staying here is a waste of time,” he said. “Yes, there’s betting and gambling but outside the venues. This has nothing to do with the number of people who are keen to enjoy the game at the stadiums,” he explained.
Riedl took over as Vietnam coach for the first time in 1998 and suffered a heart-breaking Association of South East Asian Nations (ASEAN) final loss to Singapore in the same year, but his popularity had already been secured with a 3-0 victory over Thailand in the semifinals.
Vietnam were seen as underdogs before the tournament and the UAE gave them a lifeline to advance forward after beating Qatar despite their 4-1 defeat at the hands of defending champions Japan on Monday.
“We do not stand a chance to beat Iraq in the knock-out phase. The Iraqis are well-built and have more talent than us.
"They are tactically and mentally mature and play for a cause despite the pain.
“In Vietnam there are no good players that could make a good team. It is always going to be hard for any Vietnamese player to play against six or seven players who are a minimum 10 centimetres taller and also more physical,” he went on.
In the meantime, Riedl said the UAE national side did not impress him, pointing out that with the exception of Ismail Mattar and to some extent Abdul Rahim Jumaa, all other players are far from being convincing.
“I think Mattar is a very exceptional player and can play in Europe so easily,” he said.
. Dịch ra đi anh .
Nhiều báo thế , có vẻ như là sự thật rồi .......Riedl thật bựa
( ko còn gì để nói)