wavetau
Mr & Ms Pac-Man
- 4/8/06
- 148
- 0
Chiều nay tôi vừa gọi điện cho ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch, sau khi lắng nghe tiếp thu ý kiến của tôi, ông ấy đã gọi ngay cho mấy cha trợ lý, đàn em, bắt họ về thảo đề nghị trình lên Thủ tướng : đề xuất cho người dân Việt Nam cai nghiện game online:
1. Giảm giờ chơi game trong ngày xuống 1h/ngày
2. Sau khi thực hiện được điều 1, sẽ tiến tới cấm tất cả các game online, giải tán tất cả các công ty game tại Việt Nam.
3. Lập 1 hệ thống bảo vệ các máy tính của Việt Nam trước các game có xuất xứ từ nước ngoài.
4. Tuyên truyền quảng cáo rầm rộ cho người dân để họ từ bỏ game và chơi những môn thể thao lành mạnh như: múa cột, chống đẩy, cưỡi ngựa,...v.v
Các bạn cứ yên tâm là đất nước chúng mình sẽ càng ngày càng giàu đẹp, ko còn thảm cảnh những khuân mặt đờ đẫn vì thiếu ngủ nữa. Hãy tin tưởng vào một tương lai tươi sáng !
1. Giảm giờ chơi game trong ngày xuống 1h/ngày
2. Sau khi thực hiện được điều 1, sẽ tiến tới cấm tất cả các game online, giải tán tất cả các công ty game tại Việt Nam.
3. Lập 1 hệ thống bảo vệ các máy tính của Việt Nam trước các game có xuất xứ từ nước ngoài.
4. Tuyên truyền quảng cáo rầm rộ cho người dân để họ từ bỏ game và chơi những môn thể thao lành mạnh như: múa cột, chống đẩy, cưỡi ngựa,...v.v
Các bạn cứ yên tâm là đất nước chúng mình sẽ càng ngày càng giàu đẹp, ko còn thảm cảnh những khuân mặt đờ đẫn vì thiếu ngủ nữa. Hãy tin tưởng vào một tương lai tươi sáng !









