He' he', chắc là thấy CYS xinh xắn. lại chăm chỉ làm ăn buôn bán ở FM, anh ý không có dịp làm quen. Không kiss được thì cắn chứ sao.
Kiểu này đêm về CYS thì ấm ức không biết anh ấy là ai, mà anh thì tơ tưởng được gần mỹ nhân nên đều mất ngủ.
Nói thật tôi bị defame nhiều roài, có đứa rủ vô guide 3 lần không vô defame, đang đi loạng quoạng gần đứa rao mua fame thế nào mà lại bị đứa nào đi fame, ngồi bán hàng chắc đắt quá nó cũng defame (thuê shop ít tiền nha).
Mà nói thật người ta có tình cảm dù tốt dù xấu cũng là người ta để ý mình mà, có đi đâu mà sợ , đáng nhẽ CYS kẹo ngọt tí cho cậu ấy thò mặt ra sau đó có tổng sỷ vả rì rì.... thì.... híc híc.