[vietnamnet] Người mẹ mất 2 con trai vì Covid-19 sau một lời từ chối

Interista

<FONT COLOR="#ff0000">✣✣✣ Xiaolonista✣✣✣ </font>
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
17/7/09
Bài viết
7,718
Reaction score
12,106
Người mẹ mất 2 con trai vì Covid-19 sau một lời từ chối

Một bà mẹ ở Mỹ đã mất hai con cậu trai do Covid-19 trong vòng 12 giờ. Cả hai bệnh nhân đều không tiêm vắc xin trước đó.


Bà Lisa Brandon sống cùng các con trai, Aaron Jaggi, 35 tuổi và Free Jaggi, 41 tuổi ở bang Florida (Mỹ). Cuối tháng 7, cả ba người bị nhiễm Covid-19.

Trong khi bà Brandon không bị quá nặng và có thể điều trị tại nhà thì cả hai con trai của bà đều phải nhập viện. Sau đó, họ nằm trong phòng hồi sức cấp cứu và dùng máy thở do bị nhiễm virus SARS-CoV-2 dẫn tới viêm phổi.

Anh Free qua đời vào ngày 12/8. Chỉ ít giờ sau, người em Aaron cũng ra đi vào ngày 13/8.

nguoi-me-mat-2-con-trai-vi-covid-19-sau-mot-loi-tu-choi-1.jpg

Bà Lisa Brandon cầm ảnh chụp của 2 cậu con trai

Chịu đựng nỗi đau mất mát liên tiếp trong vòng 12 giờ, bà Brandon đã chia sẻ câu chuyện để mong không ai phải rơi vào tình cảnh như mình.

"Đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất của những người làm cha mẹ. Các con là tất cả cuộc đời của tôi. Lý do duy nhất tôi kể ra chuyện này để kêu gọi mọi người hãy đi tiêm phòng", bà Brandon tâm sự.

Người mẹ đã tiêm vắc xin Moderna trước đó và có những triệu chứng bệnh nhẹ khi mắc Covid-19. Bà tin rằng các con trai của mình sẽ qua khỏi nếu được chủng ngừa.

Tuy nhiên, trước đó, cả hai nam bệnh nhân đều đã từ chối tiêm vắc xin. “Tôi ước gì có thể khiến các con đi chủng ngừa nhưng bây giờ đã quá muộn", bà Brandon nói.

Bà Brandon có 3 cậu con trai nhưng hiện không còn ai. David, một cậu con trai khác của bà, đã mất cách đây 5 năm.

nguoi-me-mat-2-con-trai-vi-covid-19-sau-mot-loi-tu-choi-1.jpg


Hiện tại, bà Brandon đã phải chuyển ra khỏi căn nhà đang ở bởi không thể trả tiền thuê. Trước đây, hai cậu con trai đóng góp tiền để sống chung với mẹ. Một quỹ quyên góp đã huy động được hơn 19.000 USD để hỗ trợ cho bà Brandon, trong đó có khoản chi phí tang lễ cho 2 cậu con trai.

“Tôi nghĩ Aaron và Free sẽ rất vui khi thấy có nhiều người quan tâm đến họ. Mọi người đang cố gắng giúp đỡ mẹ của họ trong thời điểm khó khăn này”, người bạn của gia đình, Brittany Pequignot, nói.

https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/n...i-vi-covid-19-sau-mot-loi-tu-choi-768323.html

Khoan nói đến độ ngu thì 2 đứa này mới chỉ 35t và 41t :2cool_burn_joss_sti
 
"Tuy nhiên, trước đó, cả hai nam bệnh nhân đều đã từ chối tiêm vắc xin."

Chửi mình máu lạnh cũng được.
Với trường hợp này, xin phép thả haha
 
Haha ngu thì chết cảm thông cho cái ngu hay nghĩa chết là nghĩa tận à.
 
Ủng hộ cho bà mẹ thôi các phên. Bả đi chích vaccine rồi mà.
 
Bà mẹ chích vaccine rồi, 2 đứa con ko chích thôi. Thêm nữa là bà sống chung với con trai nên bây giờ ko có chỗ ở nữa, xin donate để vừa lo vụ tang lễ vừa lo cho bà này qua khoảng thời gian khó khăn thôi
 
Chị chọn sai rồi, mong chị chọn lại cho đúng





gun_vs_needle-1024x773.jpg
 
Zoom vào di ảnh thì thấy 2 ông con béo phì
 
Zoom vào di ảnh thì thấy 2 ông con béo phì
Béo phì cũng là tiên lượng nặng nếu dính covid mà. Mà mấy anh ko tiêm thì mang số dư sang vn cho bọn e cũng đc. Bọn e trả tiền ship :5cool_still_dreamin
 
Béo phì cũng là tiên lượng nặng nếu dính covid mà. Mà mấy anh ko tiêm thì mang số dư sang vn cho bọn e cũng đc. Bọn e trả tiền ship :5cool_still_dreamin
Vô topic dịch ở nước ngoài coi, nhiều điểm tiêm vắng hoe, trả dân 100$/mũi còn chưa chịu đi tiêm - tới mức vaccine hết hạn phải đổ bỏ, tới nhân viên y tế còn xót : biết nhiều chỗ còn cần vaccine mà phải đem bỏ như này
 
Vô topic dịch ở nước ngoài coi, nhiều điểm tiêm vắng hoe, trả dân 100$/mũi còn chưa chịu đi tiêm - tới mức vaccine hết hạn phải đổ bỏ, tới nhân viên y tế còn xót : biết nhiều chỗ còn cần vaccine mà phải đem bỏ như này
Chat từ lâu quá rồi lười scroll lên lại quá, nhưng mà bển cứ mỗi 1 nhà thuốc bỏ từ tầm 1 chục tới vài chục liều, mỗi ngày luôn...
 
Back
Top