pes_love_MU
Donkey Kong
- 5/5/08
- 498
- 12
Thirst / Evil Live / Bat (2009)
Tên tiếng Hàn: 박쥐
Đạo diễn: Park Chan-wook
Writer: Jeong Seo-kyeong , Park Chan-wook
Dự kiến phát hành: 30/ 4 / 2009
Phân phối: CJ Entertainment
Diễn viên chính:
Song Kang-ho : Sang-hyun
Kim Ok-bin : Tae-ju
Shin Ha-kyun : Kang-woo
Nội dung chính:
Sang Huyn - vị mục sư tận tụy của một thị trấn nhỏ - tình nguyện tham gia vào một cuộc thử nghiệm y học, và kết quả thí nghiệm thất bại đã khiến ông trở thành... ma cà rồng.
Những biến đổi dị thường cả về mặt tâm thần lẫn thể trạng đã xui khiến Sang Huyn lao vào mối tình vụng trộm với Tae Ju - vợ người bạn từ thuở ấu thơ của Sang Huyn. Tae Ju, thiếu phụ trẻ đang chịu đựng căn bệnh trầm uất và quá chán ngán với nhịp sống tẻ nhạt thường ngày, tìm đến Sang Huyn để cầu xin ông giải thoát cho kiếp sống của cô.
Sang Huyn càng ngày càng chìm sâu trong trạng thái tuyệt vọng, bởi cảm giác thèm khát máu người không thể kiểm soát được, và bởi những hành động trái với đạo lý mà ông đang dấn vào.
Mọi chuyện còn trở nên đen tối hơn khi bên Tae Ju, Sang Huyn đuối dần trong cuộc đấu tranh giữ lại chút nhân tính cuối cùng của mình.
Thirst (2009):
Đa số khán giả Việt Nam chỉ mới biết đến đạo diễn, nhà biên kịch tài ba này qua bộ phim I'm a Cyborg, But That's OK (Khi Người Điên Yêu có Rain thủ vai).
Tuy nhiên, Park Chan Wook được các phê bình gia thế giới gọi là "đạo diễn đương đại xuất sắc bậc nhất Châu Á" nhờ sự thành công của các siêu phẩm trước đó của ông, như Joint Security Area, chương Cut trong bộ 3 phim kinh dị Three... Extremes và bộ The Vengeance Trilogy. Đặc biệt, Old Boy trong bộ The Vengeance Trilogy được nhà phê bình "lão làng" Roger Ebert đánh giá 4/4 Sao và được bình chọn là 1 trong 10 phim châu Á hay nhất mọi thời đại.
Với Thirst, năm 2009, Park Chan Wook đã "rinh" về cho mình giải hội đồng thẩm định (Jury Prize) - giải thưởng cao quý thứ 3 trong liên hoan Phim Cannes, chỉ sau Cành Cọ Vàng và Grand Prix.
screenshots:Nhà phân phối phim, CJ Entertainment, thông báo bản quyền bộ phim kinh dị Hàn Quốc “ Bakjwi”(tên tiếng anh là “Thirst”) đã được bán cho 3 công ty điện ảnh nước ngoài tại LHP Cannes và được kì vọng sẽ thu hút sự chú ý của nhiều công ty nước ngòai hơn trong suốt sự kiện này.
CJ còn cho biết thêm, bộ phim về ma cà rồng khát máu này của đạo diễn Park Chan-wook đã được bán cho 3 công ty đến từ Brazil, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kì trong ngày thứ 2 của LHP quốc tế Cannes.
“Trirst”, bộ phim đã thu hút gần 2 triệu lượt xem tại quê nhà, đã được bán cho 10 quốc gia trong đó có cả Pháp và Hy Lạp trước cả khi phim được công chiếu tại Hàn Quốc vào tháng này.
Bộ phim sẽ cạnh tranh để giành được giải thưởng cao nhất tại LHP Cannes với 19 đề cử khác. Đây là lần thứ 2 đạo diễn Park nhắm tới vị trí danh giá này, sau chiến thắng của anh vào năm 2004 với bộ phim “Old Boy”. Bộ phim xuất sắc nhất sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 5.
Sau hơn một tuần công chiếu, Thirst đã trở thành bộ phim ăn khách nhất trong nửa đầu năm 2009 của Hàn Quốc. Theo thống kê cho tới ngày 8.5 đã có hơn 1,5 triệu lượt khán giả tới xem, mang về cho nhà sản xuất hơn 10 tỷ won
[spoil]
[/spoil]
Download:
Mã:
http://megashare.vn/dl.php/354413





, có link download phía dưới, host Megashare: