Village of Forbidden Gate

Dlanor.jpg

Dlanor:
- vậy có lẽ ta nên cho các ngươi biết 1 vài sự thật
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Sự thật? Ngươi có thể tiết lộ sao ...nhưng là gì?
 
Dlanor.jpg

Dlanor:
- ví dụ như...cha của virginia thật ra là 1 thành viên prophet...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Thế sao... trong lần đụng độ với prophet khi trước, ta thấy chỉ có 3 tên? Vậy cha của Virginia hiện tại đang làm gì?
 
th_Image2.jpg

Zero :
Nghĩ : Đúng là sự thật mất lòng ...
 
Dlanor.jpg

Dlanor:
- tất nhiên ông ta là thành viên ẩn rồi! ông ta chỉ lợi dụng cô thôi, virginia
 
th_Image2.jpg

Zero :
- Cô nói rõ như thể cô hiểu rõ ông ấy vậy... Sự thật chắc gì đã chỉ có thế ?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Không thể... ông ta vẫn luôn bảo vệ Virginia từ xa mà...
 
Dlanor.jpg

Dlanor:
- Ông ta là 1 thành viên prophet, prophet là bạn ông ta

Dlanor.jpg

Dlanor:
- Ta không rõ về việc ông ta giúp đỡ, nhưng đó chỉ là hành động lấy lòng Virginia thôi, ông ta chỉ muốn cô ta tin và làm cái mà ông ta cần
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Quả nhiên... là sự thật, nhưng sao ông ta phải làm thế ? Tôi nghĩ là có lý do nào đó...
 
th_Image2.jpg

Zero :
- Tôi tin ông ta là thành viên của Prophet như câu cô vừa nói, vì chữ đỏ. Còn chữ xanh thì chỉ là giả thiết đúng khi không bị đáp trả bằng chữ đỏ ... Chúng tôi đâu nắm nhiều thông tin như các người, cũng đâu thể dùng chữ đỏ ... Vì thế mà chúng tôi buộc phải chấp nhận nó là sự thật sao ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Dlanor.jpg

Dlanor:
- Vậy ta cho cô khả năng dùng bất kỳ xanh hay đỏ gì tùy thích đấy Virginia! cô muốn đấu chứ, hay chấp nhận thất bại, cô có phản bác được không?
 
th_Image2.jpg

Zero :
- Cô ấy không biết được sự thật thế nào hay cái gì là đúng thì làm sao dùng chữ đỏ, chỉ có thể là chữ xanh ... ? Đừng liều, Virginia ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Tôi tin có nhiều giả thiết còn có thể phủ định lại... chưa thể chấp nhận được dòng chữ xanh là sự thật.
 
Chỉnh sửa cuối:
Virginia.jpg

Virginia:
- không...có lẽ zero đúng, tôi hoàn toàn không biết gì, và cũng chưa thể nghĩ ra gì, hơn nữa, nếu có nghĩ ra thì cô ta hoàn toàn có thể phản bác lại...thật ra, trận này tôi thua chắc
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Chữ đỏ có sức mạnh thật ghê gớm.
- Nếu vậy... chỉ có thể chấp nhận bỏ cuộc và thua họ?
 
th_Image2.jpg

Zero :
- Đúng đấy, giờ ... chúng ta nên nghĩ cách giải quyết 2 kẻ kia hơn là tranh luận. Nhưng tôi khuyên cô rằng sự thật thế nào đi chăng nữa thì cô cũng đừng đánh mất chính bản thân mình ...

th_Image2.jpg

Zero :
- Và tôi vẫn sẽ sát cánh bên cạnh các Chosen One ...
 
Dlanor.jpg

Dlanor:
- Không hiểu sao? tranh luận và ma thuật thật ra nó là 1, nó chỉ là hai mặt của 1 thế giới thôi, giờ cô ta đã thua, và cô ta sẽ chết, tiếc thật đấy Virginia, đã có lúc tôi nghĩ cô là đối thủ mạnh...

Dlanor.jpg

Dlanor:
- Cô cũng chỉ là 1 người bĩnh thường, bị chia phối bơi những thứ như gia đình và bạn bè! đó là lý do cô không thể nào đánh trả trước sự thật về cha mình!

vô số thanh kiếm xanh đỏ xuất hiện quanh Virginia
 
th_Image2.jpg

Zero :
Nghĩ : Khỉ thật, không thể đỡ được ngần này kiếm ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Virginia... không... không thể đâu...
 
Back
Top