Cả video và sound + music. Chưa kể 3D và tìm hiểu VN history, fashion v.v...
Kể cũng quá mệt mỏi và chẳng đi đến đâu. Dù có định hướng nhưng nhưng kêu gọi hổng được ai nên lại tự mình vận động mình vậy thôi. Qua một thời gian dài tìm hiểu, nhận ra một số điều sau:
- Càng tìm hiểu càng thấy mình còn ngu quá và kiến thức quả là mênh mông ( bây giờ mới nghiệm ra câu " bác học là không bao giờ ngừng học", ko phải nói tui ah nhe he he)
- Luôn luôn mong muốn làm ra cái gì để đời, nhưng thực tế hiện tại là bất khả thi, đơn thương độc mã mà.
- Tìm kiếm và kêu gọi: khó hơn lên trời vì các cao thủ thì không chịu hợp tác (có lẽ mình dở quá nên ko thèm chơi, hoặc là họ đang bận làm cái riêng, cũng có lẽ họ sợ mình biết họ không giỏi như những gì họ thể hiện trên các diễn đàn, và cũng 1 phần là do tinh thần làm việc team VN rất dở, thiếu nghiêm túc).
- Uy tín và tiếng vang: rất quan trọng khi bạn muốn kêu gọi mọi người, thì phải có gì đó hơn họ. Bạn là người khởi đầu, cũng phải là người lãnh đạo. Cần học nhiều, biết nhiều... Tui thì... giờ cũng hơn chục mạng biết tui là... hoshivina he he.
- Xác định chuyên sâu : Tui đã xác định rùi, hướng của tui sẽ là Game design (là người xây dựng phần cốt lõi của cả game, chứ không phải thiết kế đồ họa trong game đâu nhé, tham vọng chưa he he). Bởi vậy tui cần phải biết về mọi thứ liên quan tới game, các bộ phận của một gamedev team (nói đúng hơn là vì lỡ thập cẩm rùi nên tui chọn hướng gamedesign) mặc dù chẳng chuyên sâu cái nào cả.
- Định hướng rõ dàng : Hiện tại thời cơ cho nghành công nghiệp game VN đã khả quan nhưng vẫn chưa chín mùi. Vẫn còn thời gian và tui vẫn đi theo con đường đã vạch sẵn rất rõ dàng của mình. Con đường còn rất dài và phải mất nhiều năm nữa (theo kế hoạch thì may ra tui mới có cái gì đó gọi là game).
- Quyết tâm : Bạn bè, người thân quanh tui ít ai biết chí hứớng của tui, có biết thì cũng chỉ cười khẩy mà thui. Kệ người ta, qua bao nhiêu năm, nhiệt tình đôi khi tụt về con số không, mệt mỏi và chán chường, áp lực việc học hành, kiếm sống, bạn gái (

)... nhưng rùi lại :hug: tràn đầy quyết tâm. Kệ nó, sức mình làm tới đâu thì làm không được nhiều thì chút ít an ủi. Nhìn các chú, các bác làm game nhiều khi biết chẳng tới đâu nhưng cũng ủng hộ. Không có thất bại làm sao có thành công. Chỉ phục nhất anh em VM, dự án kéo gần 1 năm mà vẫn kiên trì. Qua đó các bác đã học và rút ra được rất nhiều điều bổ ích, đôi khi tôi cũng ước được như thế.
- Hiện tại : Học, làm việc kiếm sống, xây dựng site gamedev và ít nhất hoàn chỉnh 1 game nhỏ chơi được và xây dựng vài kịch bản tốt để dành. Có quá nhiều không?
Nói nhiều quá, không biết có ai cười không nhỉ?

Kệ nơi đây là thánh địa mà :p