[VN Express] Vì sao F0 cộng đồng tăng đột biến: Tại dân

Sáng sáng phơi nắng ngoài lan can vẫn nghe mấy ô u60 xuống sân nc vs nhau, nc vs cả lao công. Tầm 10h xuống lấy rau, vẫn thấy có ông ngồi ghế đá vừa cafe vừa hút thuốc. Mà mỗi ngày tăng thêm 2 ca f0 chứ mấy
 
Sao phải đi bộ :-?
Tôi bị kẹt dịch ở CT, ở trong phòng khách sạn gần 1 tháng có ra ngoài đâu. Ngày đầu còn đi mua chút đồ lặt vặt để trong phòng, sau CT làm gắt quá nên nhân viên nó mua sẵn cho 1 mớ rồi tôi ở miết trong phòng luôn. Chỉ mở cửa nhận đồ ăn 1 ngày 3 lần và bỏ rác ra hành lang à, đâu có cuồng chân gì đâu :-?
Chịu hết nổi tụt quyết tâm sau khi nghe tin thêm 1 tháng đến 15/9 nên xách dép đi quanh phường ra đường lớN tính yolo. Nhưng Thấy xe đông vãi liền dek khác gì ngày thuờng nêN quay về nhà QuyếT tâm thủ trụ tiếp.
 
trên fb nhiều thằng hồ bách thảo ở tận đâu đâu cũng đổ thừa ý thức dân tphcm lắm, còn kêu chưa thấy lên báo ai chết vì đói thì sao đéo chịu ở yên 1 chỗ. Ối giời ơi 2-3 tháng cách li dân nghèo nào chịu thấu :(
Chứ gì nữa ko do dân, đm f0 rồi vẫn ra đường ngồi trước cửa tám chuyện lây hết cả xóm ta nè. Giờ cái hẻm nhà ta còn đúng nhà ta là ko bị rào mà cũng vô thế rồi đéo dám bước chân ra đường cái nhà dương tính 2 bên mở cửa sổ rồi ngồi sát cửa sổ chổ ban công nhà ta nữa, moá nó đéo dám tả cái cảnh nó ép bị nhiễm chung như này cho bà già ở quê nghe chắc bả khóc thét
 
Chứ gì nữa ko do dân, đm f0 rồi vẫn ra đường ngồi trước cửa tám chuyện lây hết cả xóm ta nè. Giờ cái hẻm nhà ta còn đúng nhà ta là ko bị rào mà cũng vô thế rồi đéo dám bước chân ra đường cái nhà dương tính 2 bên mở cửa sổ rồi ngồi sát cửa sổ chổ ban công nhà ta nữa, moá nó đéo dám tả cái cảnh nó ép bị nhiễm chung như này cho bà già ở quê nghe chắc bả khóc thét
Nhà bác khúc nào mà ghê thế ?! Ngay ổ dịch luôn mà còn coi dửng dưng như không vậy
 
Chứ gì nữa ko do dân, đm f0 rồi vẫn ra đường ngồi trước cửa tám chuyện lây hết cả xóm ta nè. Giờ cái hẻm nhà ta còn đúng nhà ta là ko bị rào mà cũng vô thế rồi đéo dám bước chân ra đường cái nhà dương tính 2 bên mở cửa sổ rồi ngồi sát cửa sổ chổ ban công nhà ta nữa, moá nó đéo dám tả cái cảnh nó ép bị nhiễm chung như này cho bà già ở quê nghe chắc bả khóc thét
tụi nó chửi luôn người nghèo vô gia cư lang thang làm lây bệnh luôn đó mai fen, chửi đúng người ai nói gì
 
Nhà bác khúc nào mà ghê thế ?! Ngay ổ dịch luôn mà còn coi dửng dưng như không vậy
Tui ở bình thạnh, chổ này nó lock ngay từ đầu dịch manh nha đến giờ lây dần dần hết cả khu, người chết khiêng hòm ra nó cũng chạy ra ngó nữa thì chán hết muốn nói luôn, chắc toàn f0 ra hóng
tụi nó chửi luôn người nghèo vô gia cư lang thang làm lây bệnh luôn đó mai fen, chửi đúng người ai nói gì
Cái bọn auto chửi đó thì bạn văng loz cậc vào mặt nó cho nhanh đi chứ gì nữa
 
Tui ở bình thạnh, chổ này nó lock ngay từ đầu dịch manh nha đến giờ lây dần dần hết cả khu, người chết khiêng hòm ra nó cũng chạy ra ngó nữa thì chán hết muốn nói luôn, chắc toàn f0 ra hóng

Cái bọn auto chửi đó thì bạn văng loz cậc vào mặt nó cho nhanh đi chứ gì nữa
Bên tui Bình Tân, cũng trọng điểm trước h mà đa số đều thực hiện giăng dây phong tỏa, nên có nổ ca cũng nổ trong khu phong tỏa rồi được phường xuống coi ở nhà hay đưa đi. Không ai dám ra đường vì dịch cao.

Sáng mở FB thấy cái này đập vào mắt - ngụy biện đỉnh cao :
"" thế nào là không cần thiết, có văn bản luật nào quy định ko hay hoàn toàn phụ thuộc vào CA kiểm tra? Chẳng nhẽ nhu cầu cần thiết của con người gói gọn trong 1 cái giấy đi chợ thôi à? Luật pháp hay luật rừng mà chơi trò cảm tính như thế? chỉ thị đưa ra đã ko rõ ràng thì đừng đổ lỗi cho người dân khi không kiểm soát được dịch bệnh"
 
Bên tui Bình Tân, cũng trọng điểm trước h mà đa số đều thực hiện giăng dây phong tỏa, nên có nổ ca cũng nổ trong khu phong tỏa rồi được phường xuống coi ở nhà hay đưa đi. Không ai dám ra đường vì dịch cao.

Sáng mở FB thấy cái này đập vào mắt - ngụy biện đỉnh cao :
"" thế nào là không cần thiết, có văn bản luật nào quy định ko hay hoàn toàn phụ thuộc vào CA kiểm tra? Chẳng nhẽ nhu cầu cần thiết của con người gói gọn trong 1 cái giấy đi chợ thôi à? Luật pháp hay luật rừng mà chơi trò cảm tính như thế? chỉ thị đưa ra đã ko rõ ràng thì đừng đổ lỗi cho người dân khi không kiểm soát được dịch bệnh"
Khu mình ở chắc làng xóm lâu năm nên qua lại nhiều xong dính dịch là cả khu dính lại trong hẻm hốc sâu hoáy tận 4/ nên tụ tập kara nhậu nhẹt như thường giờ đổ ra thế này. Nhân viên y tế cũng đến đo nồng độ gì đó ai vượt mốc thì hốt đi còn ko để ở nhà. Hôm kia có nhà kia đc về tưởng là hết bệnh chứ về lại cho hết chổ với vẫn khoẻ 8-}
 
Khu mình tối 8h 1 đám vẫn bắc ghế ra ngồi 1 đống bàn chuyện covid . Là ai là ai bị bốc đi , là ai là ai chết .... Chắc khu chưa có người bị bên éo sợ .

:-(||>
 
Nói ý thức ng dân thì nói mấy thành phần nhậu nhẹt, cf chém gió éo cần qt trời đất là gì, bắc trung nam có hết. Từ thành thị tới nông thôn =))
Chưa kể lũ chống đối và thành phần não tàn, covid là ko có thật '@^@|||
 
Bây giờ ko phải thiết yếu đéo ai rảnh mà ra dường, giờ đi chợ cũng cần giấy mà giấy thì kiếm ở đâu đéo ai nói =)) như mình 2 tháng nay đéo thấy tổ trưởng hay bên phường xuống đưa giấy đi chợ, vậy mình đi chợ mà bị bắt lại cũng phải chịu thôi, cãi thế lone nào dc.
 
Bây giờ ko phải thiết yếu đéo ai rảnh mà ra dường, giờ đi chợ cũng cần giấy mà giấy thì kiếm ở đâu đéo ai nói =)) như mình 2 tháng nay đéo thấy tổ trưởng hay bên phường xuống đưa giấy đi chợ, vậy mình đi chợ mà bị bắt lại cũng phải chịu thôi, cãi thế lone nào dc.
đéo hiểu sao mấy tháng trời mà đéo đẻ ra được cái mẫu phiếu thống nhất cho dân dùng =)) như bên tôi là phiếu theo lịch tới cuối tháng này cmnl =))
 
Thành bại tại ông tổ trưởng
 
Bây giờ ko phải thiết yếu đéo ai rảnh mà ra dường, giờ đi chợ cũng cần giấy mà giấy thì kiếm ở đâu đéo ai nói =)) như mình 2 tháng nay đéo thấy tổ trưởng hay bên phường xuống đưa giấy đi chợ, vậy mình đi chợ mà bị bắt lại cũng phải chịu thôi, cãi thế lone nào dc.
Bắc hải từ đầu đợt CT16 tới h đc 2 tờ =))
 
Chỗ tôi may mà ông tổ trưởng tuần nào cũng phát cho, mà thực chất ra chỗ này cũng éo cần phiếu, vì BHX nằm ngay trong chốt, không phải ngoài chốt
 
Đúng rồi mà, có dân đi chợ đi siêu thị đi đây đi đó mới nhiễm thôi chứ quan có ai mắc đâu :3cool_angry: tất cả là tại thằng dân
 
Mẹ cái phiếu đi chợ làm không đến nơi đến chốn. Ai muốn ngày nào thì đi, phiếu phát lúc có lúc không lúc phải nhắc. Chốt thì không phiếu không qua, chỗ mua thì chả xét phiếu cứ cho vô hết.
 
Mấy tuần này mình nghĩ làm như thời bao cấp ý. Mỗi nhà chỉ đc đúng 1 khẩu phần mua ( vd 3kh thịt 2kg cá ....) ai cũng như ai. Chứ dm đợi đến lượt vào ko còn gì mua, thằng trước ôm . thì bảo sao ng nào chả ôm. Làm mẹ 1-2 tháng như vậy cũng đéo chết đc. Ai cũng có đồ ăn.
Sáng nay xuống giao hàng. Còn thấy cha nội cầm ly cafe vừa đi vừa uống. Nói ác mồm chứ mong sáo dinh covid chết mẹ đi
 
Tại dân là chuẩn rồi
Nếu giết hết dân đi, hủy diệt toàn bộ thành phố thì sẽ ko còn ca nhiễm mới nữa
 
Back
Top