[VNE] Đi chợ hộ sml

Người Hoa họ giúp nhau dữ lắm, mặc dù kinh doanh cạnh tranh khóc liệt với nhau nhưng cần giúp họ sẽ giúp.


Còn người Việt đa phần gato với nhau nên đạp được là đạp =(( Nhất là mùa dịch này thấy đa phần gian thương và trộm cắp xẩy ra nhiều hơn. Vụ ship xong lấy hàng luôn thì bên người quen tớ bị rồi =((
Nhưng đừng để mất uy tín, dù chỉ một đồng thôi thì khỏi có cửa làm ăn với họ (và cả hội nhóm khác). Ngày xưa ông chú làm ăn, đem về cả đống cọc tiền; bà thím bả tham lén rút mỗi cọc 1 hay 2 tờ (ko phải tất cả), ổng tin tưởng cứ thế bê đi giao dịch tiếp khiến ông chú cũng sml một thời gian, sau vụ đó ly dị luôn. Mà thương ông chú, đéo cần chia tài sản cmg hết thích cho hết; ổng đi để lại nhà và xe, mấy ngày đầu ra công viên với bệnh viện ngủ; đã vậy còn cung cấp tiền nuôi con đến 18t nữa.
Sau này vẫn làm ăn tiếp với người Hoa mà thật sự đã có uy tín thì một cú điện thoại có thể xoay đc tiền tỷ là bình thường.

P/s: mình là dbrr real!
 
Người hoa đc cái hay là nếu họ ko bán sp đó thì họ chỉ đến chỗ có bán, còn người việt thì nhiệt tình hơn, chạy đi mua về nâng giá bán lại :D
nói vừa vừa thôi ông ơi, tôi dân sống giáp ranh q11 và tân bình đây, xung quanh người hoa cũng nhiều, đi chợ gặp đủ loại người. Đi chợ lạ gặp người bán hàng là người việt, người hoa nào cũng sẵn sàng chỉ chỗ món mình cần mua mà họ không có thôi, nhiệt tình nữa là đằng khác.

Còn thích kể cá biệt những người có thói xấu khi kinh doanh thì người việt hay người hoa đều có hết, cần kể người hoa xấu tính bán hàng gần chợ Thiết hay chợ Nguyễn Tri Phương cho nghe không, hoặc chợ thuốc Hải Thượng Lãng Ông, người việt xấu tính cũng có, nhưng topic này thì không tiện kể dài ~_~

Topic để nó đi đúng hướng, đừng mang cái tự nhục với khơi màu phân biệt dân tộc khác nhau trong đây nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thượng có Chính mà vẫn loạn kìa fen

People this people that.

Má, giống trận gì giám lương hỏi Tào Tháo 3 ngày hết lương thực mà 10 ngày nữa lương mới đến giờ làm sao. Tháo trả lời lấy đấu nhỏ mà đong gạo.

Sau đó quân sinh loạn, Tháo bảo giám lương tham ô gạo, đem ra chém trước ba quân để an lòng.

Ngẫm y chang =))
 
nói vừa vừa thôi ông ơi, tôi dân sống giáp ranh q11 và tân bình đây, xung quanh người hoa cũng nhiều, đi chợ gặp đủ loại người. Đi chợ lạ gặp người bán hàng là người việt, người hoa nào cũng sẵn sàng chỉ chỗ món mình cần mua mà họ không có thôi, nhiệt tình nữa là đằng khác.

Còn thích kể cá biệt những người có thói xấu khi kinh doanh thì người việt hay người hoa đều có hết, cần kể người hoa xấu tính bán hàng không =]]
Thật mà, hoặc là họ quá quen mặt mình (khu chợ Kim biên hay nhật tảo)
Nghe người việt nói, chờ xíu em chạy vô kho coi là biết đi đâu rồi :D
Còn giá thì mình nắm cứng lắm, vài sp mua miết mà , lên xuống ty coi như trà nước, đc việc mình
 
Hoa ở Q5 là Hoa gần gốc mật độ đông, đúng phố tàu. Còn hoa mấy quận khác toàn bị thói xấu VN đồng hoá rồi 1 hàng người Hoa, 4 hàng người Việt kẹp thì theo mấy thằng VN để sống chứ
 
Các thầy biết chỗ nào bán bún tươi để ăn bún bò ko? Móa search éo ra chỗ nào bán hết. Muốn tự làm mà cũng éo có dụng cụ để làm. :-w
 
mỗi cái đi chợ làm 2 tháng mà chưa thông, nói thật chứ đưa mấy siêu thị lớn như BHX, VM ... tính 3 ngày là có kết quả thôi =))
 
:4onion25:
240819740_10216954787976793_2189393009046435178_n.jpg
 
Lên báo như này là sắp dẹp cmnr

screenshot_1630054236.png
 
Có rất nhiều người trong nhóm báo không đặt được vì đã quá tải. Tôi nghĩ việc đặt hàng này ngoài sự cố gắng thì còn cần rất nhiều sự may mắn.

Một bài báo về đi chợ hộ =)) đi chợ mua đồ thiết yếu cũng cần may mắn và sự cố gắng.
 
Hai đơn BHX đến rồi, chắc mình gặp may mà BHX cũng gần nhà nữa, còn đơn VinMart phường mua hộ thì chưa thấy đâu
 
má nó cái idea nói ra ai cũng thấy nó fail mà đéo hiểu sao mấy thằng hồ bách thảo trên họp ra được nhỉ
 
ta đã từng đặt chút lòng tin vào việc quân đội tham gia lockdown, h bay hết r
 
Back
Top