- 27/10/05
- 21,380
- 31,223
Muốn phản ánh thì đợi nó quay vài tiếng nheNhấn vô phản ánh, nó quay cả buổi đéo cho phản ánh luôn.
Best cmn app!
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Muốn phản ánh thì đợi nó quay vài tiếng nheNhấn vô phản ánh, nó quay cả buổi đéo cho phản ánh luôn.
Best cmn app!


Lại chả không lợi ích, đấu thầu công khai xem … như ông ở trên bảo đấy cái sskđt với vneid ngon thế thì không đầu tư nó vào. Làm thêm cái pc covid làm gì khi vẫn để sskđt hoạt động song song. Ông bkav lại vừa dính 1 đống phốt, vẫn để đẻ … gà mờ mới ko nhìn ra vấn đề ý.Tính vào xem app bị phản ánh ntn để bảo người nhà xóa tạm thời khỏi cài mà thấy 1 thanh niên cả 2 bài đều ráng đá đểu chính quyền.
Kiểu đéo chửi đéo ăn được cơm ấy nhỉ....
Nói thẳng vụ này do các bên không chịu chia sẻ dữ liệu y tế nên lúc nhà nước chỉ định làm app không ai dám nhận, duy chỉ có thằng Quảng Nguyên Tử nó là thằng mặt dày, hoang tưởng không có liêm sỉ nó nhận, người ta cũng đợi xem nó làm gì.
Giờ nó làm ra cái Bluezone reskin kèm tính năng láo chó vào, lợi ích cá nhân nhóm làm hồ bách thảo gì trong vụ này mà cứ phải sản xuất ra thuyết âm mưu.

Ước j có Ai cu cao thét lên “giao hoan đất trời mẹ mày, ngồi xxống”giờ họp chỉ còn mỗi thằng Quảng đứng lên giơ tay để em làm, em làm được thì thôi đành chịu.
Thằng trọc làm vua xứ mù IT.
.


còn 1 vấn đề nữa là big data rất dễ có vấn đềNhiều ông cứ lo sân trước sân sau của BKAV nhưng quên là thằng Quảng và bộ sậu của nó " tích cực " tham gia vào chiến dịch phòng chống covid những ngày đầu, những cái app đặc sản đái của nó kể cả như đặc sản thì cũng được tạo song song với phong trào vận động chống dịch, giờ chính nó trong cuộc họp đề ra hướng phát triển app chống dịch cũng tự có tiếng nói, họp hành các kiểu tự đu theo không cần ai mời.
Tới lúc họp xong hỏi ai làm được ai cũng im thin thít duy có nó bảo nó làm, mà làm free nữa thì ai đứng lên phản đối nó thì phải hốt cái đống đặc sản này hộ nó, sợ quá đéo dám dây vào thế cho vuông.