Utopia
The Warrior of Light
- 17/4/05
- 2,131
- 18
- Thread starter
- #2,161
Tối hôm qua coi phim chiến tranh của VN làm, vàng đen, xem ra rất là cũ, có cảnh 1 đám lính du kích núp trong rừng phục kích 1 đoàn xe thiết giáp chở lính, bắn nhau ác liệt, công nhận hồi đó chịu chơi thật, cho cả 1 chiếc xe thiết giáp phát nổ cháy ùng ùng, súng đạn bắn thả ga, chả như bây giờ phim chiến tranh toàn ghép hiệu ứng lửa vào, nhưng chuyện đó không có gì cho đến khi 1 hồi có em M103 xuất hiện
, chạy lon ton cán trúng mìn, đứt xích, thế là 1 chú lính du kích xông tới cầm lựu đạn, rút chốt, đưa vào cái nắp trên nóc thì thằng trong turret thò tay ra chụp trái lựu lại, sau 1 hồi giằng co trái lựu phát nổ, chú du kích cụt tay, còn chiếc xe thì bốc cháy.
. Khúc sau lính bên Cộng Hòa gọi về chỉ huy báo " Cháy 4 chiếc , 4 chiếc đứt xích đang kéo về." ,thật là hãi hùng với mấy chú du kích của ta, chỉ cầm BAR với súng trường mà hạ cả đoàn xe.
![]()
Chắc là trận Ấp Bắc.
Trận đó quân VNCH đi càn thử xem Mĩ huấn luyện vậy đã ổn chưa.
M113 hồi đó chưa có manlet cho khẩu Browning 50cal trên nóc xe, họ nghĩ tầm bắn hiệu dụng của khẩu đó xa hơn các khẩu súng bộ binh cầm tay nên ko trang bị, nhưng trận đó xe lại đi đầu ko có ai spot mục tiêu cho nên bị snip chết sạch xạ thủ, M113 thành ra vô hại như ô tô, du kích nhà ta tha hồ leo lên trọi lựu đạn vào trong xe, trận đó bắn rơi 1 chiếc UH-1 làm chết 1 cố vấn Mĩ trên máy bay.
Chiều nay vừa xem phim The flower of war, làm về thảm sát Nam King. Xem phim đúng là bọn Tàu ngu hết chỗ nói.
Tank Nhật chỉ là con Ltrackor nhái, dùng gun 7,62mm lại đi trong city, bọn TQ cuộn chăn bông lại, nhúng nước đeo lên trước ngực làm áo giáp, xếp hàng chạy thẳng vào mặt con tank, nó cứ bắn chết lần lượt 5 thằng thì thằng thứ 6 đeo lựu đạn đầy người cố hết sức tàn giật dây lựu đạn rồi lăn vào gầm xe.
Trước đó có 1 chú cầm cả bịch lựu đạn di chuyển trên nóc nhà, nhưng ko ném mà ôm lựu đạn nhảy từ tầng 2 xuống cái xe tăng

Thêm tí info là Nam King lúc đó là thủ đô của Trung Hoa dân quốc và Quốc Dân Đảng dùng 800 nghìn lính để def cái city này mà tụi Nhật nó dọn 1 phát là xong.
Vũ khí trang bị thì ngang cơ nhau, TQ có phần nhỉnh hơn vì được trang bị toàn đồ Đức quốc xã bao gồm quân trang và vũ khí với mauser 98k, về không quân thì có người Mĩ sang lái máy bay.
, nhưng chuyện đó không có gì cho đến khi 1 hồi có em M103 xuất hiện
, chạy lon ton cán trúng mìn, đứt xích, thế là 1 chú lính du kích xông tới cầm lựu đạn, rút chốt, đưa vào cái nắp trên nóc thì thằng trong turret thò tay ra chụp trái lựu lại, sau 1 hồi giằng co trái lựu phát nổ, chú du kích cụt tay, còn chiếc xe thì bốc cháy.








