Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Tưởng hết kịch rồi mà vẫn còn à
Đau bụng quá. Thấy cái chữ àk là biết em này còn học cấp 2 hay 3 gì roài
![]()


Cảm động vkl#5606
Gửi đến toàn thể thành viên vnsharing,
- Xin tự giới thiệu: Mình là thành viên ẩn danh của vns, ít tham gia vào hạt động và cũng không biết gì nhiều nên không có gì để kể và để chứng minh, "ném đá" hay là biện minh rằng ai đúng ai sai. Chỉ có thể nói (với cả anti lẫn fan của anh Hyu) thế này:
"Nói thật là dù có thế nào đi chăng nữa nhưng nếu trận chiến giữa hai phe cứ tiếp diễn thế này thì sẽ chẳng đi đến đâu cả. Chẳng ai trong chúng ta biết rõ anh Hyu là người như thế nào, anh đang làm gì và việc trước kia anh làm là đúng hay sai? Chúng ta chỉ đứng bên ngoài nhìn (trừ Hyu là người trong cuộc), chúng ta không biết rõ nó nhưng chúng ta vẫn luôn đấu đá nhau, chúng ta soi mói, chúng ta tìm mọi cách để chứng minh rằng Hyu là người phản bội bạn bè. Nhưng tất cả, tất cả những bằng chứng, khẳng định ấy dù nói theo cách nào đi nữa thì cũng là vô giá trị, vì tất cả cuối cùng cũng chỉ là giả thiết, không có cái nào chắc chắn là thực. Trong những ngày qua, kể từ lần cuối cùng Hyu lên tiếng, không một ai, không một ai hiểu được Hyu cảm thấy thế nào, không một ai biết rằng Hyu nghĩ gì và cũng chẳng có ai hiểu được Hyu lại làm thế. Điều tra? - Chắc chắn là thất bại. Tin tưởng? - Có thể việc ấy còn khả quan hơn nhiều. Chúng ta đã quên rằng không một ai có đủ khả năng và trí tuệ để hiểu một con người khác làm gì, nghĩ gì, và như thế nào trừ khi chính người đó hay (do thời gian) mà nó dần từ từ bộc lộ ra bên ngoài. Chúng ta đã trở thành một con người "đoán mò một cách chính xác" từ khi nào vậy? Chúng ta lao đầu vào nhau mà chiến, mà đấu đá, sao chúng ta lại quên nhanh quá rằng tất cả chỉ là giả thiết thôi? Liệu có ích gì khi gán cái giả thiết đó vào chân lí, vào sự thật? Càng cố chứng minh, càng rối mù. Đây không phải là một bài toán, thứ chúng ta cần là thời gian, thời gian và chỉ có thời gian mà thôi. Chời đợi, là những gì mà chúng ta cần phải làm ngay bây giờ. Cho dù có nói này nói nọ, có suy luận ra trăm phương ngàn giả thiết đi nữa, thì sự thật vẫn chỉ có một, vì sự thật biết tự bảo vệ nó, không cần ai khác chứng minh. Nếu thực sự Hyu là một người tốt (nhưng vì một lý do bắt buộc hoàn toàn) mà Hyu phải chính thức đóng cửa forum, không thông báo cho mọi người, thì những người anti sẽ chịu tiếng xấu muôn đời. Còn nếu Hyu thực sự vì tiền bạc (như nhiều anti vẫn nói) thì những fan sẽ thấy đau đớn, những huynh đệ từng kề vai sát cánh với Hyu lại càng đau khổ nhiều hơn, và những fan này sẽ chẳng khác gì trở thành những "kẻ cả tin", "cuồng tín", và anti cũng có thể hả hê rằng: "Ngu cho chết, đã bảo mà." Còn catcach sẽ bị quy vào tội "đồng phạm", "bị tẩy não", "đạo đức giả"...v....v...
Chốt lại cuối cùng thế này: "Hoặc là tiếp tục đấu đá như những đứa trẻ trâu, hoặc là chờ đợi và để thời gian chứng minh tất cả, hoặc giả, nếu không thể, thì ít nhất nó cũng giúp xóa nhòa đi những ký-ức-đừng-nên-tồn-tại của một thời đã qua. Và, dù sao đi nữa... Hãy giúp đỡ một vnsharing sắp tới hoàn thiện hơn, tốt hơn, và đừng bao giờ nghĩ lại quá khứ đau thương này nữa. Nó chẳng tốt đẹp đâu, nó - chỉ là cơn ác mộng trong một đêm mưa gió mà thôi. Cũng có thể, nó đã... tồn tại như chưa bao giờ tồn tại."
Thân,
Hạ Tử - Ẩn danh.
...

Summon fhatom chaos edit cho clip này
[video=youtube;zEu_U78XFg4]https://www.youtube.com/watch?v=zEu_U78XFg4[/video]

Hơ hơ, tên nào chọc chị ấy đấy[ catcanh ] - Hồi đáp thị bẩn.
Gừi 2 bạn đã đem stt cá nhân của mình lên confess, sau đó bị đám [đầu mọc cây, ko nhìn rõ mặt vì bị váy che kín] đem ra chế nhạo: Mình ko giận các bạn đâu, cám ơn đã ghé qua fb cá nhân, đọc hết 2 stt dài ngoằng đó, và còn share lại vì nghĩ nó xứng đáng.
Còn thím nào nghĩ ra trò đấy, trình độ xoáy chỉ nhiêu đây ko đủ để làm bạn xao xuyến đâu ạ, các thím nghĩ 7 năm ở vns, với những lời đá xoáy lẫn đá thẳng vào mặt ko đủ để bạn biết phải đối phó với các thể loại này như nào à Cung kính cười khinh bỉ 1 cái, trò trẻ con.

