Vợ không biết nấu ăn

bạn gái trong tưởng tượng thôi, làm gì có hình :2cool_sad:
old-man-crying.gif
 
a1b827c676e952f26f10e8af714f4521.png


hiện thực thật tàn khốc làm mình ko muốn tỉnh táo
 
Nấu ăn rất quan trọng trong việc duy trì một mối quan hệ, kể cả tạo mối quan hệ nữa,
bạn gái cũ mình mời mình về nhà bố mẹ nó, mình nhận nấu hôm đấy ở nhà nó. Mình nấu nồi phở, làm cỡ 4 chục cái chả nem rán, làm 1 chảo cơm rang thập cẩm với sốt cà ri bò để đề phòng có người không thích ăn nước. VL cả nhà nó bố mẹ nó, nó với em trai càn quét sạch, ăn như thuồng luồng, mình thấy thế nên ăn 2 cái chả nem với chắc nửa muôi cơm rang. Gia đình da trắng khốn khổ chưa được ăn đồ ăn châu á bao giờ. Lần thứ sang nhà nó, ông bô nó đã bắt mình gọi bằng bố, còn bảo con gái nguyên văn là "mày 22 tuổi rồi, cũng nên lấy chồng đi rồi tính toán ổn định ở thành phố này hoặc thành phố khác", rồi chỉ chỉ sang mình nói thằng này gut gut, lấy nó nhanh lên. Kiểu như muốn tống con gái cho mình ngay.

Sau này nhiều việc xảy ra chia tay nhau nhưng lâu lâu cũng liên lạc với gia đình nó.
Chuyển ngạch qua nghề bếp thì sao :6onion17:
 
Thằng bạn mình cũng cảnh vợ nấu ăn dở, góp ý thì đổ thừa thế lọ thế chai. Nó cũng chả nói nặng, đến bữa ăn không vào thì nó buông đũa đứng dậy ra quán ăn. Vài lần thế là vợ nó tự lên mạng tìm công thức nấu ăn về học theo.

Vợ mình nấu ăn cũng dở nhưng tg nó đi làm nhiều hơn mình, về nhà thì vừa bán vé mb vừa tất bật con cái dọn dẹp nhà cửa quần áo... Nên éo chơi chiêu kia dc, muốn ăn ngon toàn phải tự vào bếp:2cool_sad:
 
cũng được 1 tháng rồi chắc ông thớt đã kiếm đc vợ mới, chúc mừng chủ thớt
 
nấu ăn đâu khó vậy nhỉ, hồi snh viên ở một mình thèm mấy món má nấu nên lên mạng tự search tự làm, thấy ko vừa miệng thì gọi điện cho má hỏi nêm như nào luôn, nó lại ez vl
 
Chắc vợ ông này nên đi học nữ công gia chánh, chứ mấy món nấu đâu khó lắm @@
 
nấu ăn đâu khó vậy nhỉ, hồi snh viên ở một mình thèm mấy món má nấu nên lên mạng tự search tự làm, thấy ko vừa miệng thì gọi điện cho má hỏi nêm như nào luôn, nó lại ez vl
quan trọng là có muốn để tâm vào làm không hay ua loa đại khái cho xong trả nợ quỷ thần "nha sếp ơi"
 
nấu ăn phải có cái tâm
mà làm gì cugx phải có tâm mới làm ngon lành được
ko muốn mà cố thì cũng khó lắm
 
nấu ăn phải có cái tâm
mà làm gì cugx phải có tâm mới làm ngon lành được
ko muốn mà cố thì cũng khó lắm

Mình lúc tán bạn gái, mình nấu đồ ăn đem đến cho nó.
Bạn gái hỏi mình, tại sao anh nấu ăn ngon thế, em cũng nấu nhưng sao không ngon như vậy, anh bỏ thêm cái gì vào à ?
Mình nói: - Tình yêu đấy. Nó đổ cái rụp.

:6cool_smile:
 
Nhà mềnh bị vấn đề khá là sêm sêm, phụ nữ từ đời này qua đời kia đều nấu dở/lười nấu.
Bà ngoại thì cả ngày ngồi xem tivi, xong tranh thủ mấy lúc giữa các phim hoặc lúc quảng cáo thì tót ra nấu 1 tí. Thế là ăn 7h nhưng có những món 3h đã nấu xong để đấy. Chưa kể, cụ éo biết thái thịt, nên lúc éo nào thịt cũng dọc thớ, miếng dày miếng mỏng.
Bà già thì còn tệ hơn, vừa éo biết nấu, vừa lười, thế nên món chuyên của cụ là cá hấp + rau luộc. Cả tháng cmn luôn, hết chép lại đến trắm, cứ thế ướp tí gia vị xong hấp. Ông già chạy bán xới, chuyển ra chỗ khác ở.
Đến vợ mềnh thì ... lười nấu, lười làm việc nhà, mà đã nấu thì thế lì n nào cũng tung tóe hết cả nhà lên. 7 bữa tối đều mềnh phải nấu hết, vợ chỉ loi choi làm giúp. 2 bữa sáng + 2 bữa trưa cuối tuần vợ nấu, thì vào nấu từ 8h, 10h may ra mới được ăn, ăn xong vợ lại phi vào bếp trổ tài tiếp, chiều tầm 2h ăn (có hôm 3h mới ăn bữa trưa vì vợ lấy 1 cái chảo 14cm đi rán nem ^:)^ ), ăn xong vợ lăn quay ra ngủ, mềnh phải dọn cái bếp đến 4h mới xong, thì cũng bắt đầu chuẩn bị bữa tối luôn =))
Thực sự thì ... éo thay đổi được đâu, thế nên tốt nhất là muốn ăn thì tự mà lăn vào bếp.
 
Nhà mềnh bị vấn đề khá là sêm sêm, phụ nữ từ đời này qua đời kia đều nấu dở/lười nấu.
Bà ngoại thì cả ngày ngồi xem tivi, xong tranh thủ mấy lúc giữa các phim hoặc lúc quảng cáo thì tót ra nấu 1 tí. Thế là ăn 7h nhưng có những món 3h đã nấu xong để đấy. Chưa kể, cụ éo biết thái thịt, nên lúc éo nào thịt cũng dọc thớ, miếng dày miếng mỏng.
Bà già thì còn tệ hơn, vừa éo biết nấu, vừa lười, thế nên món chuyên của cụ là cá hấp + rau luộc. Cả tháng cmn luôn, hết chép lại đến trắm, cứ thế ướp tí gia vị xong hấp. Ông già chạy bán xới, chuyển ra chỗ khác ở.
Đến vợ mềnh thì ... lười nấu, lười làm việc nhà, mà đã nấu thì thế lì n nào cũng tung tóe hết cả nhà lên. 7 bữa tối đều mềnh phải nấu hết, vợ chỉ loi choi làm giúp. 2 bữa sáng + 2 bữa trưa cuối tuần vợ nấu, thì vào nấu từ 8h, 10h may ra mới được ăn, ăn xong vợ lại phi vào bếp trổ tài tiếp, chiều tầm 2h ăn (có hôm 3h mới ăn bữa trưa vì vợ lấy 1 cái chảo 14cm đi rán nem ^:)^ ), ăn xong vợ lăn quay ra ngủ, mềnh phải dọn cái bếp đến 4h mới xong, thì cũng bắt đầu chuẩn bị bữa tối luôn =))
Thực sự thì ... éo thay đổi được đâu, thế nên tốt nhất là muốn ăn thì tự mà lăn vào bếp.

lúc yêu bạn không để ý à, hay biết nhưng bỏ qua, hi vọng sau này nó sẽ học nấu ăn.
 
lúc yêu bạn không để ý à, hay biết nhưng bỏ qua, hi vọng sau này nó sẽ học nấu ăn.

Biết nhưng kệ thôi, xác định ngay từ đầu là mềnh nấu là chính rồi, truyền thống ở nhà cmn lun :))
 
Quả này là nát luôn bên nhà vợ r, mẹ vợ mà biết nấu ăn ngon thì vợ cũng học dc, này từ bà ngoại đã nát như thế thì thua :-(||>
 
Biết nhưng kệ thôi, xác định ngay từ đầu là mềnh nấu là chính rồi, truyền thống ở nhà cmn lun :))
Nhân vô thập toàn. Được cái này hỏng cái no cũng dễ hiểu thôi. Như mình mọi mặt đều tốt, mỗi tội là hay bốc phét.
 
Xác định mqh lâu dài thì ko nấu ăn được là loại ngay con đấy từ vòng đầu, hạnh phúc bao tử lẫn hạnh phúc tinh thần là trên hết, nó có đẹp cỡ nào mà tối ngày fai order đồ ship với lấy mì gói ra nấu cho 2 đứa ăn thì khó trụ lâu dài, còn tự học nấu ăn để nấu cho gái nó ăn thì fai ăn nó trước,xác định nó là "cô gái của cuộc đời mình,ko thể nào sống thiếu cô gái đó cả đời" hoặc nấu ăn cũng là sở thích bản thân thì may ra cân nhắc chứ đã ko nấu ăn được,ko chịu học là auto ko chăm lo ổn cho gd con cái.
 
không có vụ từ từ đâu bạn, cưới nhau cũng hơn 2 năm rồi, có tiến bộ đáng kể gì đâu.
Đôi lúc thấy tội chồng mình vì chịu đựng tính mình nóng rất nhiều.. nhưng nấu ăn cho chồng thì anh chưa chê mh nấu bao giờ cũng tự vỗ ngực luôn vì anh từ 68kg lên 78kg..
Có tâm thì nấu được, kèm 1:1 cỡ hơn 1 tháng thôi.. Nấu ăn không khó đâu..
Còn tâm ko muốn nấu thì chịu.
 
Đôi lúc thấy tội chồng mình vì chịu đựng tính mình nóng rất nhiều.. nhưng nấu ăn cho chồng thì anh chưa chê mh nấu bao giờ cũng tự vỗ ngực luôn vì anh từ 68kg lên 78kg..
Có tâm thì nấu được, kèm 1:1 cỡ hơn 1 tháng thôi.. Nấu ăn không khó đâu..
Còn tâm ko muốn nấu thì chịu.
nấu vưà thôi pạn. Tầm tuổi này bd sợ béo rồi.

m cũng tăng chục kg sau cưới vk do thởicgian đầu ko dám nói.

H phải bảo vk hãm lại rồi
 
Back
Top