- 28/6/08
- 983
- 540
còn có người thì bảo là về nói chuyện với bậc thân sinh của cô ấy để phàn nàn về việc hàng kém chất lượng cần phải bảo hành lại sản phẩm![]()
Chỉ bảo hành, không được đổi hàng mới à

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
còn có người thì bảo là về nói chuyện với bậc thân sinh của cô ấy để phàn nàn về việc hàng kém chất lượng cần phải bảo hành lại sản phẩm![]()

Cậu lúc đó nên nói thế này... em yêu, sao em lại dùng ngôn từ đó, nó không thích hợp với em đâu, (ông đồng thời cúi đầu xuống bụng vợ ông, kê sát tai vào bụng và nói tiếp), em yêu, em thấy không con chúng ta cũng đồng ý điều anh nói mà, nó nói với anh là mẹ nó là xinh đẹp dễ thương nhất... nên sẽ không còn nói những ngôn từ đó nữa đâukính thưa quý ông quý bà, các bậc đại ca, các cha đầu gấu.
em là người hay theo dỗi box tâm sự, thật ko ngờ hôm nay lại phải pos bài than vãn nỗi buồn của mình và mong được mọi người chia sẽ kinh nghiệm, đặc biệt là những người đã có gia đình, mong mọi người chỉ giúp cho mình chứ thực sự mình đang rất buồn và rối rắm quá.
chuyện là, mình lấy 1 người vợ lớn hơn mình 1 tuổi, (xem tướng số hay gì và thầy nào cũng nói tuổi hợp nhau ).
vợ mình học đại học ngành Công Tác Xã Hội và Phát Triển Cộng đồng, là người khéo ăn nói, giỏi giao tiếp, sống hòa đồng, vui vẻ ( đôi lúc trẻ con khó hiểu).
mình thấy hạnh phúc bên người vợ ấy của mình lắm nhưng thời gian gần đây có vài điều ko vui cho lắm diễn ra nhiều lần, vợ mình hiện đang mang thai em bé được 1 tháng rồi, (mình rất thích có con bồng bế ) nghĩ đến cảm giác làm cha thật hạnh phúc làm sao) vợ mình đang mang bầu tính tình hơi bị nóng và hay nổi khùng vô cớ, mình nhịn bao nhiêu thì cô ấy càng quá bấy nhiêu, và rồi 1 lần mình vì chăm sóc cô ấy nên bị lây bệnh cúm của cô ấy T_T, mình đang mệt lại gặp cô ấy hay dở chứng nên đôi lúc khó chịu, cô ấy hay hỗn với mình và thậm chí khi tức lên còn xưng hô tao mày với mình nữa, lần 1 lần 2 mình im lặng cho qua,nhiều lần như thế mình thấy thật khó chấp nhận và đã cảnh cáo cô ấy rằng, Em ăn nói cẩn thận, đừng có xưng hô hỗn láo với anh, anh ko nhường nhịn được lâu đâu, thế rồi cô ấy đứng thẳng dậy và nói rằng, Tao thách mày đấy, làm gì được tao,đồ con chó điên, mày làm gì được tao nào?? mình đã ko thể kiềm chế được vì sự hỗn láo quá mức của cô ấy nên đã vả cho cô ấy 1 tát rồi cô ấy ngồi khóc mình bỏ đi chổ khác.
kể ra thật xấu hổ nhưng chẳng biết chia sẻ cùng ai nên đành pos bài lên mong bà con chia sẽ xem phải làm sao với bà vợ nóng tính thế này đây ? ai có lòng tốt xin tư vấn dùm, xin đừng vào pos bài mỉa mai chấm biếm vào nỗi đau của mình nhé.
xin cảm ơn nhiều và mong nhận được sự đóng góp của các bạn.
Cậu lúc đó nên nói thế này... em yêu, sao em lại dùng ngôn từ đó, nó không thích hợp với em đâu, (ông đồng thời cúi đầu xuống bụng vợ ông, kê sát tai vào bụng và nói tiếp), em yêu, em thấy không con chúng ta cũng đồng ý điều anh nói mà, nó nói với anh là mẹ nó là xinh đẹp dễ thương nhất... nên sẽ không còn nói những ngôn từ đó nữa đâu
Ông có 2 biện phápnói hay lắm cha nội ạ, 1 thằng đàn ông được thiên hạ quý trọng vì tài năng và địa vị xã hội của gia đình, có danh dự sỷ diện mà bị vợ nó chửi như chửi chó vậy mà còn nói được ngọt như mía vậy thì tui bái phục chứ tui làm ko nổi.
lúc nãy tui nghe bà nội kể đợt vừa rồi nổi nóng lên nó còn nói năng hỗn hào với ông già của tui nữa mà tui ko biết, mới nghe bà nội kể khi nãy, thật ko ngờ và tất cả mọi người trong nhà tui cũng ko ngờ khi yêu nó khôn khéo thế mà sao lấy về dở chứng như thế, giờ có con với mình rồi làm sao mà bỏ được, mọi người cũng vì nghĩ đến con đến cháu thôi.
nói hay lắm cha nội ạ, 1 thằng đàn ông được thiên hạ quý trọng vì tài năng và địa vị xã hội của gia đình, có danh dự sỷ diện mà bị vợ nó chửi như chửi chó vậy mà còn nói được ngọt như mía vậy thì tui bái phục chứ tui làm ko nổi.
lúc nãy tui nghe bà nội kể đợt vừa rồi nổi nóng lên nó còn nói năng hỗn hào với ông già của tui nữa mà tui ko biết, mới nghe bà nội kể khi nãy, thật ko ngờ và tất cả mọi người trong nhà tui cũng ko ngờ khi yêu nó khôn khéo thế mà sao lấy về dở chứng như thế, giờ có con với mình rồi làm sao mà bỏ được, mọi người cũng vì nghĩ đến con đến cháu thôi.

Vợ mà xưng hô mày tao với chồng là điều ko chấp nhận đc. Đành là mang bầu tính tình hơi nóng nãy nhưng phải biết kiềm chế chứ. Đánh vợ lúc mang bầu cũng ko phải hay lắm, nhưng có thể xem đây là sự răn đe cần thiết, để chị đó biết ko có hành động lếu láo nào mà ko bị trừng phạt.cô ấy hay hỗn với mình và thậm chí khi tức lên còn xưng hô tao mày với mình nữa, lần 1 lần 2 mình im lặng cho qua,nhiều lần như thế mình thấy thật khó chấp nhận và đã cảnh cáo cô ấy rằng, Em ăn nói cẩn thận, đừng có xưng hô hỗn láo với anh, anh ko nhường nhịn được lâu đâu, thế rồi cô ấy đứng thẳng dậy và nói rằng, Tao thách mày đấy, làm gì được tao,đồ con chó điên, mày làm gì được tao nào?? mình đã ko thể kiềm chế được vì sự hỗn láo quá mức của cô ấy nên đã vả cho cô ấy 1 tát rồi cô ấy ngồi khóc mình bỏ đi chổ khác.
nói hay lắm cha nội ạ, 1 thằng đàn ông được thiên hạ quý trọng vì tài năng và địa vị xã hội của gia đình, có danh dự sỷ diện mà bị vợ nó chửi như chửi chó vậy mà còn nói được ngọt như mía vậy thì tui bái phục chứ tui làm ko nổi.
lúc nãy tui nghe bà nội kể đợt vừa rồi nổi nóng lên nó còn nói năng hỗn hào với ông già của tui nữa mà tui ko biết, mới nghe bà nội kể khi nãy, thật ko ngờ và tất cả mọi người trong nhà tui cũng ko ngờ khi yêu nó khôn khéo thế mà sao lấy về dở chứng như thế, giờ có con với mình rồi làm sao mà bỏ được, mọi người cũng vì nghĩ đến con đến cháu thôi.



Sao giờ lại bảo là thiếu tôn trọng do thu nhập cao hơn?con người có mặt tốt mặt xấu, cô ấy chỉ có cái điểm này là khó chấp nhận còn lại thì cái gì cũng được, biết nấu ăn, chăm việc nhà, biết chiều chồng trong mọi thứ kể cả chăn gối, nhưng mỗi cái tội nóng lên mất khôn đến bất ngờ, cứ như người vô học ko ai dạy dỗ vậy đó, chỉ cần làm sao cô ấy sửa được tính nóng nảy, giận mất khôn thì có lẽ cô ấy sẽ là phước tinh của đời tui.
Trước đây tui cũng có thằng bạn, nó quen 3 người..mình vừa nghe bà nội mình kể nó hay than vãn đại ý cứ như là chê mình kiếm được ít tiền hơn nó, và đại ý là mình chằng bằng được nó, đơn giản thế nên mình nghĩ có lẽ nó ko tôn trọng mình vì sự hơn thua chênh lệch kia, mình sẽ nghiên cứu xem có phải là sự kiêu ngạo về cái này ko nếu phải thì hết thuốc đành phải cho biến, còn nếu chỉ vì nóng tính mất khôn thì sẽ xem xét lại để tìm ra cách thuần chủng.



Vấn đề 1 là thu nhập hiện nay chắc vợ ông hơn ông, vấn đề 2 quan trọng là vợ ông không phải là người hiểu lý lẽmình thì ko tự ty vì mình kiếm được ít tiền hơn vợ (lương nó lúc làm thuê ngoài quê có 600 ngàn 1 tháng chứ đâu).
nhưng sự kiêu ngạo của cô ấy phải chăng quá lớn ? và rồi sự chênh lệch về thu nhập khiến cô ấy mất dần sự tôn trọng ở chồng nhỉ ? rồi dẫn đến việc ko ngại thốt ra những lời nói thiếu tôn trọng với chồng ?.
mình sẽ làm rõ chuyện này để có hướng giải quyết tốt đẹp.
nếu thực sự là vì coi thường chồng mà dẫn đến thiếu tôn trọng thì có PHẬT TỔ xuống cũng ko thuần chủng được người con gái này đâu.