Vợ ko ngoan, phải làm sao đây hic hic

Status
Không mở trả lời sau này.
@NDT: hình như em biết theo luật VN thì người chồng không đc bỏ vợ trong lúc vợ mang thai và nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì phải :|.
Mà pác là dân VT gốc còn vợ pác là dân quê hả :|
Chả có luật vớ vẩn nào như vậy cả... người vợ mà quá đáng thì việc ly dị là hoàn toàn có thể xảy ra

@NDT: Cố gắng buổi tối tâm sự khuyên bảo cô ấy, xem thời gian thế nào... mà đừng để người lớn nhúng tay vào... nếu có tiến triển tốt thì tiếp tục.. nếu không có tiến triển gì thì ông tự biết phải làm gì rồi
 
bây giờ trông nó như con thú dữ, ai lại gần cũng như mốn cào cấu, tui mà dám lại gần nó à ? để sinh chuyện à ? ông bà già tui là người tâm lý và bà già tui là chủ tịch công đoàn chuyên giải quyết những vấn đề này nên tui nghĩ việc này nên để họ giúp đỡ, vì nếu có gì ko giải quuyết được thì đích thân họ sẽ nói chuyện với các cụ thân sinh nhà vợ.
 
^ cho em hỏi cái sao avatar của pác chụp hình cưới lại đeo kính đen vậy :-o.
Mà nghe pác kể thì vợ pác chắc là người "đứng núi này trông núi nọ rồi"
.
___________Auto Merge________________

.
Chả có luật vớ vẩn nào như vậy cả... người vợ mà quá đáng thì việc ly dị là hoàn toàn có thể xảy ra

vâng em nhớ là em học luật thì ông thầy dạy em như vậy đấy ạ, pác muốn li dị thì đợi khi vợ pác sinh con ra đã nhé :D
 
gì cha, tui có đoạn nào nói vợ mình lăng nhăng đầu mà đứng núi này trông núi nọ ?
 
^ không pác nói tính tình vợ pác kiêu ngạo , ra ngoài làm việc nhiều khi nhìn thấy chồng con của đồng nghiệp , bạn bè .... rồi về nhìn thấy pác mới đâm ra như vậy :|
 
tui chưa thấy cái dấu hiệu nào nhận ra nó lăng nhăng.

1 là vì ông bà già tui là người có Tiếng trong xã hội và hiện ông già tui đang là PHỐ TỔNG công ty xậy dựng dầu khí ở Vũng Tàu, nó làm trong cơ quan của ông già, đây là cơ quan nhà nước, nó ko dám lăng nhăng đâu vì như thế là tự tay cắt cổ mình rồi.
 
nãy em nhớ có đoạn pác kể là vợ pác hỗn láo với ba mẹ của pác thì phải, mà nói như #106 trên thì hết thuốc rầu :-o.
Thôi em nghĩ chỉ còn tầng cuối là pác liên hệ với báo tuổi trẻ nhờ tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn tư vấn cho pác cái :D
 
đáng lẽ vả 1 cái xem thái độ như nào . ngông cuồng thì thêm cái nữa . dạy vợ phải dạy từ lúc bơ vơ mới về :|
 
vả xong nó ngồi khóc rồi định chồm dậy dở trò đồi bại nhưng bà nội và bà già tui can nó nên nó ko làm gì được chứ đứng đó ngóng chắc nó cho vài cào ấy, đánh nó nữa lỡ động thai cái thì chết.

bà già tui vì can con vợ mà suýt què giò, bị chấn vào cái gì mà sưng vù cái đầu gối.
 
@Hao Nam: tui chưa tìm được thông tin là khi vợ mang bầu có được ly dị không? Nhưng thông tin ở đây cho thấy có TH ly dị khi vợ sinh con mới 2 tháng
http://www.diemtin.com/Chang-nang_1/Chong-doi-ly-di-sau-khi-sinh-con-2-thang_1_1725/

@NDT: mẹ của ông là chủ tịch công đoàn thì cũng mấy giải quyết được đâu.. vì tui không lầm thì mẹ ông giải hòa đôi bên tranh chấp dự trên nên tảng pháp lý và hợp đồng, còn đây là chuyện tình cảm làm gì có hợp đồng nào ở đây, vợ của ông nó thật nông cạn, nó làm việc dưới quyền ba ông.. loạn quạng là mất việc như chơi... thế mà nó dám láo lếu kiểu đó... hãy nhớ là nó cần gia đình ông, chứ gia đình ông không cần nó... nói rõ cho nó biết điều này.
Mà tui thấy vẻ ông muốn người khác biết gia đình ông làm quan to lắm thì phải... nếu không phải thì cái danh từ Phó tổng kia ông có cần ghi viết toàn chữ in hoa không? Một trong những đồng nghiệp của tôi là cháu ruột của cựu thủ tướng, con trai của chủ tịch tỉnh ĐN, có cô ruột là trưởng thanh tra thành phố HCM mà chưa bao giờ anh ta nhắc những người đó một cách khoe khoang cả
 
dạy con từ thuở còn thơ , dạy vợ từ thuở ban mơ mới về . Để vợ kêu mày tao như vậy là không được đâu bác ạ , cái nhân cách cô ấy như vậy cũng rất ư là tệ còn chữi bác là chó nữa thì hết nước để đánh giá về cái đạo đức của cô ấy .

Tát như vậy quá đúng , bác không nên chiều chuộng như mẹ thế , phải DẠY
 
"Tức nước vỡ bờ...Giận quá mất khôn.... thành thật thông cảm với bác. Chuyện nóng trong người lúc có mang thì cũng thường gặp, nhưng đây là do tính cách của vợ nó thế đấy, chứ nhiều người đâu ra nong nổi thế.
Thực sự ra chuyện gia đình của bác cũng không ít người vướng phải đâu, không có lửa thì làm sao có khói...Và chỉ có người trong cuộc mới hiểu được tường tận sự việc thôi. Cũng có thể còn khúc mắc quan trọng nào bác không tiện nói ra trên đây cũng nên, có thể là chuyện gì đó có lỗi giữa 2 người ( vợ hoặc chồng ) mà chưa thể giải quyết được lúc trước cũng nên...đến khi thành vợ chồng rồi thì mọi chuyện mới bắt đầu lôi ra để giải quyết,...Có người lại còn sóng gió bão tố hơn bác nữa kìa..
Nếu không thì bác nằm suy nghĩ kĩ lại xem đó là chuyện gì, rồi bình tâm ngồi lại giải quyết cho rõ ràng...dù sao cũng là vợ chồng rồi và sắp có em bé nữa nên giải quyết sao cho trong ấm ngoài êm thì hay ...
Nhưng theo mình nghĩ ai cũng có 1 tính cách riêng, tại chưa bộc lộ đấy thôi. Làm sao biết được bác không nổi " điên " làm cho sự việc tệ hơn để người ta phải gọi như thế...Ở đây không thấy bác nói đến.
 
vậy chứ bác NDT ở trên nóng tính lên thì cũng bắt đầu kêu vợ là nó roài đây :P
mình thì chưa lập gia đình, nhưng cứ ngỡ là khi đã lập gia đình thì có nghĩa là đàn ông đã là chủ gia đình, đã là 1 trụ cột vững chắc, và mọi việc trong gia đình đều phải wa cái trụ cột ấy. Ko ngờ sự thật trái với mình nghĩ nhiều wa. Đôi khi có những người đã thành hôn nhưng mà sự thật vẫn cần nhờ tới sự can thiệp của gia đình đôi bên, vẫn nhờ tới cha mẹ. :(:(:(
ko phải là đâm chọt gì bác Thuận đâu, chỉ là nhắc lại cho bác 1 quy luật của đạo phật, luật nhân quả ấy. Mình đối người thế nào thì sẽ được đối lại thế ấy, cứ hình dung mình ra là 1 trụ cột mà xử lý sự việc. Việc mình mình cứ làm, miễn đúng thì thôi bác ah, ko cần làm hay sử lý gì đâu. Đợi vợ nó đẻ ra nó lên đầu mình ngồi thì kêu ông già cho nó nghỉ việc trước cho vợ nó biế mình đang ở đâu;));));)) sau cùng ko cải cách được thì gửi hàng về quê giữ lại đứa con mà nuôi. :D
 
mình đã thảo luận với ông già xong và kết quả ông già nói thế này.

còn hành động như thế là đúng, và việc nó chửi con là sai hoàn toàn, ba má sẽ nói chuyện về sự thiếu tôn trọng này của nó đối với con, nếu nó cứng đầu ko coi ba má ra gì mà ko nghe lời thì ba má sẽ nói chuyện với cha mẹ nó, để vài bữa nữa xem sao, giờ cứ im lặng đã.

hic hic
 
mình cũng đang lo lắng cho con cái ko biết sinh ra sẽ thế nào, lỡ có chuyện gì ko hay thì khốn khổ cả đời cha mẹ lẫn con cái.

vợ tui tuy bình thường khôn ngoan nhưng khi nóng lên thì ngược lại thay đổi 360 độ, từ 1 người con gái hiền lành khôn khéo biến thành 1 người chẳng khác gì mấy bà chợ búa điêu ngoa hết thuốc, bình thường thì nói khôn lắm rứa mà khi nóng lên thì chẳng nghĩ gì đến con cái hạnh phúc gì nữa cả.

có lẽ tui sẽ yên lặng 1 thời gian ko nói chuyện để xem sao, nhưng với tính cô ấy thì cô ấy sẽ đếch sợ cái trò này đâu vì bản tính vốn bướng mà =.=!

mình thì ko tự ty vì mình kiếm được ít tiền hơn vợ (lương nó lúc làm thuê ngoài quê có 600 ngàn 1 tháng chứ đâu).

nhưng sự kiêu ngạo của cô ấy phải chăng quá lớn ? và rồi sự chênh lệch về thu nhập khiến cô ấy mất dần sự tôn trọng ở chồng nhỉ ? rồi dẫn đến việc ko ngại thốt ra những lời nói thiếu tôn trọng với chồng ?.

mình sẽ làm rõ chuyện này để có hướng giải quyết tốt đẹp.

nếu thực sự là vì coi thường chồng mà dẫn đến thiếu tôn trọng thì có PHẬT TỔ xuống cũng ko thuần chủng được người con gái này đâu.

em ko cho là tiền nong ảnh hưởng đến gia đình bác lúc này đâu
như bác nói nhà bác khá có điều kiện+mới cưới chưa lâu
như thế thì làm sao mà nảy sinh mâu thuẫn nhanh vậy được
thông thường mấy cái việc đấy chỉ xảy ra khi cưới nhau đã khá lâu và "đã có con"
cái này chắc là nguyên nhân khác"sự tinh bên trong chỉ có bác biết"em ko xem vào[-X
 
Mình nghĩ cái gì nó cũng có nguyên do, mới nghe từ 1 phía, chả khẳng định dc điều gì, mình đoán chắc mọi thứ diễn ra như vậy cũng khá lâu rồi, ko phải tự dưng dở chứng như vậy đâu, nhưng nói gì thì nói, vợ như thế thì quá đáng.
 
Ly dị ko phải biện pháp tồi đâu bạn ạ :)
 
Lỡ đánh rồi thì thôi, ai nghe vậy mà chẳng tát thì cũng lạ

mà bác có tỏ ra gentle với nice thì phải chọn đúng người nhé :))
 
Nói thật với bro, vợ nói chồng như vậy là ko dc, nếu phải em thì cũng làm như bro thôi .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top