Vô lễ ???

Bạn này chắc làm giáo viên hả? Nói thật ra thì GV có nhiều người mình rất nể phục kinh trọng nhưng có những thầy cô mà nói theo kiểu của HSV là "chúng em kinh thầy như chó", người thì có người tốt người xấu ko có gì là tốt hết, bởi vậy tại sao lại " ĐỪNG BAO GIỜ ĐỔ LỖI CHO THẦY CÔ" khi mà thầy cô bị HS chúng nó kinh như chó :-? , đời có ko ít thầy cô chẳng ra j đâu bạn.

Mình ko là GV nhưng mà sau khi mình học đã bị rớt 1 môn từ đó rút ra KN cho mình thôi !

Việc hs kinh thầy cô như chó cái đó là do các bạn hs bây giờ thôi. Tôi ko có ý kiến

Riêng thầy cô chẳng ra gì thì tôi nghĩ nếu như họ đã là GV thì cho rằng họ chẳng ra gì nhưng họ vẫn có tư cách hơn bạn nhiều lắm đấy, còn nếu như họ ăn hối lộ ? Cái đó thì để bộ GD sử lý sau. Bạn làm gì đc ? Phản ánh à ?
 
Còn bạn thì thông minh sống theo kiểu phụ thuộc vào thầy cô đi. Cứ sống theo kiểu khôn lõi ấy đi rồi xem bạn sẽ đi tới đâu
đừng áp đặt cho tôi thế chứ tui bảo tui phụ thuộc thầy cô bao h
còn hối lộ lộ thì ai dám í kiến gì đâu thầy cô ko bao h có tội mà baby nhỉ...................
 
Đang nói số đông. Người ta tội thì ít mà công thì nhiều !

Nếu như bạn ko đổ lỗi cho mình chẳng lẽ lại là cho GV à. Vớ vẩn !
 
bà cô theo như lời chủ topic thì gọi lịch sự, nhẹ nhàng cho hợp văn hóa 4rum là QUÁ ĐÁNG.

có khi vậy lại hay, từ giờ bị chú ý, cậu chủ thớt buộc phải chăm chỉ, chịu khó làm bài hơn,1 khi đã vững 1 môn nào đó thì GV mún đì cũng rất khó.

hồi còn đi học phổ thông, cô CN dạy toán năm 12 gọi mình là VÔ LIÊM SỈ, chỉ vì quay xuống hỏi bài bạn, thằng bạn mình thì bị nói xỉa là "mặt dơ như cái giẻ rách", lớp mình thì ko bao giờ có hiện tượng chửi hỗn lại GV, tỏ thái độ cũng ko hề. Lớp biết tính tình bà cô quá rồi, chịu nhiều oan ức lắm nhưng rồi cũng ngậm im cho qua. Buồn thay là cái nhóm bát nháo tụi mình hay bị bả nói xỏ thì lại chẳng ngán sợ cái môn của bả + 1 dạ, 2 thưa nên bả chửi, bả nói xỏ trong khi mình ko phản kháng lại chỉ càng làm cho bả tức mà ko thể làm gì dc thôi;)). PH thì cũng rõ quá rồi nên nghe mắng vốn xong cũng chỉ rầy la mình cho qua chuyện.

Sau này nghĩ lại làm vậy cũng tốt, rèn dc tính chịu đựng.
 
Chỉnh sửa cuối:
ờ có đổ ai đâu thầy cô ko bao h có tội................vặn vẹo tí cho vui thôi..............
 
.... các ông đi học toàn có những tuổi thơ dữ dội X_X

thật may mắn khi từ trước đến giờ mình chỉ gặp dăm ba con mụ củ bựa... X_X
 
Lần sau nếu bi nữa thì, lên trên đó, sau đó hãy nói là không làm được chứ đứng đó nói, rồi tự nhiên ngồi xuống, gấp tập bả tức là phải
 
Khuyên chủ topic vầy, lần sau gặp cô, bước đến sát cô hỏi "Thưa cô, lần trước cô nói em vô lễ ?", đừng đợi bả trả lời, giáng ngay vào mặt bả 1 đấm, từ tốn bảo "Dạ thưa cô như vầy mới là vô lễ ạ". Đùa thôi, đừng làm thật :-".

Để định nghĩa chữ "vô lễ" nói chung thì dễ nhưng nói riêng thì khó lắm. Cái này cũng tùy giáo viên, có người thì nói năng ko đúng mực, lễ phép gọi là vô lễ, nhưng cũng có người học sinh bỗng dưng giỏi đột xuất => ko hài lòng => vu cho vô lễ. Điển hình là tui, năm lớp 10 vào học trễ 2 tuần nên bài vở ko theo kịp lớp, môn toán cũng ko ngoại lệ. Có điều do cố gắng nên thi học kỳ được 9 điểm, trong khi trong lớp cứ 5 trở xuống. Thế là ông thầy "ghét cái thái độ", trong một lần đến phiên tui trực nhật, do quên nên chưa chuẩn bị đồ lau bảng, vội chạy xuống mua, thế là vào sau ông thầy. Vừa lên tới cửa lớp, ổng làm cho một tăng nào là vô lễ, ra khỏi lớp mà ko xin thầy, nào là đi thi quay cóp mới được 9 điểm, cuối cùng là đuổi xuống phòng giám thị. Ngẩn ngơ, chả hiểu tại sao lại bị chửi như vậy... Chả lẽ tiến bộ cũng là một cái tội ???

Nói chung, đi học từ trước đến nay chỉ có 1 người mà tui kính trọng, mặc dù cuối năm hình ảnh của tui trong ổng xấu đi do bị nghi ngờ là lấy tiền đóng học tiêu xài ( mặc dù do mẹ tui quên), ổng chửi dữ lắm nhưng tui ko để bụng. Một phần vì ổng quan tâm tui, một phần vì cách ổng dạy, nghiêm khắc nhưng gần gũi.
 
Giáo viên cũng là con người, mà con người thì chắc chắn có loại người này loại người nọ.
 
đâu ra cái lý thuyết này vậy :|
cấp 3 đi học có vài lần cự với thầy cô, mình đúng thì chả có gì phải sợ cả :>

tất nhiên mình đúng thì không sợ rồi nhưng lúc đấy cả 2 bên đều nóng như nhau và lợi thế hơn là thầy cô. Dù bạn có chống trả quyết liệt thế nào thì bạn vẫn là người thiệt hơn.
tốt nhất là nên im ỉm đi, đợi hết giờ rồi lên trình bày sau
 
Mình thì mình nói thẳng , đám " thầy cô" của mình không bằng cầm thú ! Lí lẽ miệng mồm thì tài lắm , đứng trên bục mà hao hao rằng ta đây trí thức nhé . Bạn có từng đi học một ngôi trường mà có những người thầy không muốn học sinh mình học giỏi ko ? Vì sao ? Vì trường bổ túc của mình học sinh càng ngu , chúng nó dạy càng khỏe , kha kha` hỏi mấy bài tập trong Sách Bài Tập , hoặc sách khác là chúng ú ớ , thậm chí bài trong sách giáo khoa , bạn tưởng tượng trong 1 năm , dạy chưa đc 2/10 bài tập , kiến thức thì sai . Học sinh hỏi thì quay chổ khác , ầm ừ , ức quá thì LẤY GIẤY RA KIỂM TRA !!!! Cho những bài đâu đâu =))

Mình nói thế này ý không phải. Bạn coi lại mình đi rồi hãy nói đến người khác. Bạn học trường bổ túc? vậy thì xác định chẳng ngoi lên nổi đâu. Cố kiếm lấy cái nghề rồi tự học ở nhà đi. Học hành chả ra gì còn bày đặt nói này nói nọ người khác. Nói thật ra là bạn chả có đủ tư cách để nói họ là "chúng nó", "bọn chó"... đâu bạn ạ. Nếu bạn chửi vậy thì thành ra bạn còn noob hơn 1 con c... à. Cầm thú? vậy cầm thú dạy bạn thì bạn là con gì? Bạn học hành không ra gì, vào trường bổ túc, thế là đúng. Họ dạy không ra gì, dạy bạn cũng đúng. Biết là thế sao không phấn đầu ngay từ đầu đi mà giờ còn nói này nói nọ gì nữa. Chả nhẽ bạn muốn học trường xấu mà muốn thầy cô tốt à. Mà nước ngoài đâu có trường bổ túc như VN mình đâu. Đúp 3 năm 1.Kiếm việc 2.Đi lính 3.Trại giáo dục. Họ đã chấp nhận cho bạn đi học tiếp rồi mà bạn lại nói họ không ra gì. Cảm thấy không học được thì out. Họ cũng chả muốn níu kéo bạn làm gì đâu.
 
Mình nói thế này ý không phải. Bạn coi lại mình đi rồi hãy nói đến người khác. Bạn học trường bổ túc? vậy thì xác định chẳng ngoi lên nổi đâu. Cố kiếm lấy cái nghề rồi tự học ở nhà đi. Học hành chả ra gì còn bày đặt nói này nói nọ người khác. Nói thật ra là bạn chả có đủ tư cách để nói họ là "chúng nó", "bọn chó"... đâu bạn ạ. Nếu bạn chửi vậy thì thành ra bạn còn noob hơn 1 con c... à. Cầm thú? vậy cầm thú dạy bạn thì bạn là con gì? Bạn học hành không ra gì, vào trường bổ túc, thế là đúng. Họ dạy không ra gì, dạy bạn cũng đúng. Biết là thế sao không phấn đầu ngay từ đầu đi mà giờ còn nói này nói nọ gì nữa. Chả nhẽ bạn muốn học trường xấu mà muốn thầy cô tốt à. Mà nước ngoài đâu có trường bổ túc như VN mình đâu. Đúp 3 năm 1.Kiếm việc 2.Đi lính 3.Trại giáo dục. Họ đã chấp nhận cho bạn đi học tiếp rồi mà bạn lại nói họ không ra gì. Cảm thấy không học được thì out. Họ cũng chả muốn níu kéo bạn làm gì đâu.

Bạn nói thế chỉ đúng 1 phần thôi. Lỡ như chuyện gia đình thì sao? Ngừời ta ko có đk học buổi sáng như mình thì bắt buộc phải học buổi tối chứ. Đừng đánh giá con người ta thông qua việc học ở đâu và cái nhìn bên ngoài !
 
Chỉnh sửa cuối:
ô bacbeo1 độc mồm độc miệng ghê xử lí xong thg em giời đánh chưa mà vào đây tán phét thế..............
trg bổ túc thì cũng có ng này ng kia, khối a do hoàn cảnh phải học bt nhưng cũng đầy a bt đỗ dh có công ăn việc làm tốt gấp trăm lần trg chuyên...........đánh giá 1 con người thông qua lối sống và cách suy nghĩ của họ chứ ko nên phiến diện như vậy.....................
 
haha. nhớ lại thời cấp 3, với bản tính ương bướng ngang ngạnh của mình nên cũng có 1 số thầy cô không ưa :'>
nhưng cũng chưa đến mức bị đì đọt gì cả. có môn lý học ngu, về sau đi học thêm thầy thì đc điểm cao ;;) , mà đến lúc thi ĐH điểm lý vẫn thấp nhất =))
 
Chủ thớt lớp mấy vậy? Nói chuyện với GVCN, kể rõ mọi việc, có ji gọi bà cô đó đối chất luôn. Kêu thêm mấy đứa trong lớp là bằng chứng nữa. Thế là xong. Mặc dù có thể bị đì, :))
 
tình hình là nghe mấy anh nói,với việc GVCN kêu suy nghĩ,+ với việc tự mình ngồi suy nghĩ lại thì thấy mình có lỗi,nên định Thứ 7 gặp cô xin lỗi,nhưng mà trường mình hôm đó được nghỉ,chỉ có lớp mình học nên không gặp được cô,về nhà thì có nhắn tin xin lỗi cô,nhưng không thấy cô trả lời hay gì cả 8-},vậy là sao??? giờ mình nên làm sao đây 8-}
 
Giáo viên cũng là con người, mà con người thì chắc chắn có loại người này loại người nọ.

Đại học ko nói, học qua 12 năm chỉ có 2 người làm mình thật sự phục, mặc dù cả 2 đều ko phải hiền. Xem ra xác suất "cao" quá nhỉ ;;)
 
Thật tình lên cấp 3 mới gặp 1 mụ GV dạy Anh mà theo mình cũng hơi hãm thôi.
Từ cấp 1 > 3 thấy hài lòng, chả có gì quá đáng cả :D
 
Trước khi nói người khác thì cũng nhìn lại mình đã.
Trong một đời làm GV phải dạy ra cả trăm, cả ngàn học sinh khác nhau, rảnh hơi sao đi thích đứa này, ghét đứa kia, lại còn bỏ công đi "đì" từng đứa ?
Thêm nữa, là người ai cũng có tính cách riêng. Và trong sinh hoạt tập thể việc ko ít thì nhiều vô tình làm người khác hiểu lầm hay làm người khác thấy không vui là bất khả kháng. Cách dễ nhất và ôn hòa nhất là một lời xin lỗi. Xin lỗi ở đây ko có nghĩa là nhận "ai sai, ai đúng", mà chỉ đơn thuần là một lời ngỏ ý "giảng hòa" khi lỡ mà mình vô tình khiến người khác buồn lòng vì 1 hành động hết sức bâng quơ. Nó khônhg những tỏ thái độ tôn trọng với người đó, mà còn là cách xử sự tế nhị của người có kỹ năng giao tiếp tốt.
Đâu phải bây giờ bạn mới phải đụng chạm chuyện "tai bay vạ gió" ? Về sau trong cuộc sống bạn còn phải gặp rất, rất nhiều những trường hợp tương tự. Nếu cứ giữ thái độ thù hằn, định kiến như 1 số ý kiến bên trên, thì bạn sẽ khó mà sống được lòng mọi người lắm. Bởi mình sống tốt, hiểu người, thì người khác cũng sẽ đối tốt lại với bạn, đó là chuyện sớm muộn thôi.

Còn với 1 số bạn ở trên, thì mình chỉ xin nói thế này : Nếu có trách, thì hãy trách mình chưa làm cho người khác hiểu mình, chứ sao lại cứ đi trách cứ người khác, buộc người khác phải đi hiểu mình ? Và với cách sống như vậy, bạn tự nhìn lại xem bạn đã sống trọn vẹn, và mở lòng được với tất cả mọi người mà mình đã tiếp xúc chưa ? Có chắc rằng mình chưa từng phạm sai lầm với bất kỳ ai, và cũng chưa bị ai xì xầm chửi xéo sau lưng chưa ? Mình ko rõ bộ phận GV hiện nay "tha hóa" đến mức nào, dù mình cũng đang sắp đi dạy và có nhiều bạn bè đã đi dạy, nhưng dường như học sinh bây giờ đòi hỏi ở thầy cô quá nhiều. Đòi hỏi nhiều mà ko được đủ, đâm ra trách cứ GV. Mà phải nói thật cho các bạn biết nghề giáo ko hề dễ dàng... áp lực, stress từ nhiều phía... là chuyện thường nhật mỗi ngày. "Hạnh phúc" của GV đi kèm với nước mắt đó bạn à.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top