Võ Thần - 100 trùng thiên.

Status
Không mở trả lời sau này.
à mà có ai giải thik cho tớ biết

lịch sử của mấy đứa như là

hải hổ , địa ngục , áo gia ????

pạn nên tìm đọc phần Hải Hổ do pác Aolongvuong làm bên topic cũ...trang 1....
nhưng tất cả cũng chỉ là sơ sài....
pạn hãy đợi nxb ra hết phần vt phi thiên này.....:D:D:D
tình hình là k có gì để đọc nên cũng chẳng có gì để bàn...
có 1 vài ng bik....thì im lặng hưởng thụ 1 mình... k spoil cho a e xem.....
 
Hải Hổ thì đã trình bày rõ ràng quá còn gì?, Gia Áo thì cũng đã nói khá cụ thể. Chỉ còn địa ngục thì chưa nói gì. Địa ngục là nghĩa phụ của Bạch Thủ Nam, là người lập ra Thiên Quốc cũng như tuyệt chiêu địa ngục chi kiếm, sau này chết dưới tay Áo Gia sau khi 1 mình chiến đấu với 3/5 cường giả mạnh nhất thời bấy giờ. Đến phần Hải Hổ Địa NGục thì sống lại nhưng cuối phần lại bị Hải Hổ giết chết---> nói chung là không phải dạng sống dai:))
 
Hiền nhân,vẫn biết ngài coi cái game over nhẹ tựa lông..đã đội mồ mấy lần mà hào khí không hề suy giảm. Nhưng là người lập nhà,thật mong ngài giữ gìn lông thể,để anh em khi vào topic nhìn thấy ngài bị tiểu nhân ám toán, chủ thớt tên đỏ thì buồn lắm.
Bằng tất cả sự tôn trọng,mạn phép góp ý như vậy,tiếc là lông nhân không ở HP,không thì đã đi gặp mặt rồi :)
 
Bác ảo kể cho anh em cái vụ thằng Cự sa nó chết thế nào đi ;;). Thằng này về sau khủng value, đánh cho Khắc Báo còn phải giở chiêu ultimate "quỳ lạy van xin" mới thoát.
 
em vừa mới thuê 1 lúc từ tập 15-38 của VT

đợi em nhai hết bộ em vào bàn với các bác nha:P

Truyện này em khoái nhất Khắc Báo, ấn tượng nhất cái màn dùng khoai làm Vk khí của anh ý =))
 
Hiền nhân,vẫn biết ngài coi cái game over nhẹ tựa lông..đã đội mồ mấy lần mà hào khí không hề suy giảm. Nhưng là người lập nhà,thật mong ngài giữ gìn lông thể,để anh em khi vào topic nhìn thấy ngài bị tiểu nhân ám toán, chủ thớt tên đỏ thì buồn lắm.
Bằng tất cả sự tôn trọng,mạn phép góp ý như vậy,tiếc là lông nhân không ở HP,không thì đã đi gặp mặt rồi :)

Ơ hay, ta có làm gì đâu mà đồng chí sợ ta làm mất thể diện anh em. HP là Hải Phòng đấy hả.

Ta đang rất hào hứng đợi tập tiếp theo, thằng Thiên Tôn mà tham chiến thì chắc vui vãi. Tưởng tượng cảnh Cuồng Phong feat Thiên Tôn đối phó quân địch là rạo rực hết cả người.
 
Chờ đợi tỏng mòn mỏi. Chắc phải kiến nghị mỗi tuần ra 1 tập quá. 2 tuần 1 tập không biết đến bao giờ mới coi đc tất cả những bộ Võ Thần :(
 
Ý kiến hay đó, giống bộ Long Hổ Môn mỗi tuần 1 tập.
 
Ơ hay, ta có làm gì đâu mà đồng chí sợ ta làm mất thể diện anh em. HP là Hải Phòng đấy hả.

Ta đang rất hào hứng đợi tập tiếp theo, thằng Thiên Tôn mà tham chiến thì chắc vui vãi. Tưởng tượng cảnh Cuồng Phong feat Thiên Tôn đối phó quân địch là rạo rực hết cả người.

Song kiếm hợp bích của 2 đứa nó là thiên hạ vô đối, cho thèng CP cầm cây đao còn pé TT mà có cây Ngộ thì tuyệt =))=))=))
 
rớ là 2 cây đao cả....
song kiếm đâu pa....
~~"
ngộ chả ghiền gì thèn TT...
nhìn nó tởm tởm như Tuyệt Tâm bên PV ế....
kết mỗi lão cự sa...
sau nài bắt tay với VN ác đua xe vs ăn diện ...
nhìn nó đeo kính vs khoác cái áo hình trái tim...ối già mà iu đời vãi....
:))
còn thèn VN có cái áo màu xanh...
nó mặc gì cũng thấy đẹp...
mà cởi trần (trong phần hải hổ địa ngục) lại càng thấy đẹp :|
k to , k hổ báo như mấy thèn kia....
~~"cool
 
Kết nhất kiểu tóc của VN ác nhìn nó chất chất xưa nay hiếm :-*
 
Không thích thằng Võ Nam lắm :-w. Kết mỗi anh Bạch Sầu và sau này là Hải Hổ :D
 
hải hổ và bạch sầu thì hình tượng quá quen vs kiểu nhân vật chính rồi...
:|
thèn vn ác đc tg xây dựng rất chất....
phải cool...
phải hổ báo..
phải ác ...
thì mới làm vua đc..
k ng ta lại đè đầu ra...
 
THằng Bạch Sầu lúc đầu hổ báo lắm đó, từ khi nhận con tự nhiên hiền đột xuất
 
pác ảo...dịch hộ e vài trang chỗ cái bàn hội nghị ih pác....
dịch thôi rồi vức sang e cái text....thax nhìu :X:X:X:
thấy ghiền quá àh:D:D:D
 
Lúc đầu bỏ bộ này, mua AHVL của lão Ngựa về sau nhìn lại tự thấy mình đần :((
 
hô hô....
99.5 cũng chả là gì so với pác HH...
=]]
trong phần này....
pác HH vẫn là vô địch...
nhớ lại năm xưa tác giả RP cho Áo Gia là ng có sức mạnh ngang cơ vs HH...
2 sức mạnh làm phân liệt địa cầu...
:))
h Áo Gia cùi như cục bùi nhùi....
thấy có mỗi HH nhìn ngầu ngầu...
3 cái đường chiến vân lúc nào cũng nổi....
thêm cái áo lính...
nhìn giống mấy anh comado ngày xưa.....
thấy thích thích....
@The_darkness1999 : mua AHVL là 1 quyết định sáng suốt đấy...
đọc truyện của lão Mã để tìm ra cái hay trong đó mới là siu nhân...;))
Nick yahoo tớ nà Aolongvuong : phongluu_8z add há !
 
Đọc AHVL của Mã mà có thể tìm dc sự logic trong truyện thì đúng là cao thủ
 
Đọc AHVL của Mã mà có thể tìm dc sự logic trong truyện thì đúng là cao thủ

cao thủ của cao thủ, kiểu này thì you có thể nhận Mã làm anh em rùi đó, hình như Ôn Nhật Lương có vẽ 1 bô kiếm hiệp là Đao Cuồng thì phải, xem cũng khá hay, tình tiết thì trình cũng gần bằng Mã =))=))=))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top