Đọc truyện mà vẫn ngu như bò, câu đó xin nhương lại cho mày. Xin lỗi chứ từ đầu đến giờ tao chỉ bàn về tình tiết trong truyện chứ *** muốn chửi ai đâu chứ nếu thích chửi nhau thì tao chửi thẳng luôn. Mày vẫn bảo lưu ý kiến BS đâm lén CS chỉ đệ trị tội đánh lén BS chứ gì? Vậy mày biết trong thời gian BS với BN diễn kịch thì bên VT mất thêm TÂy Môn Đắc Chí không? Chỉ vì trừng trị cái tội chẳng ra đâu của CS, cái thằng mà mày nói là BS *** coi ra gì đó mà Đại Địa mất thêm một phần thắng đó. Vậy thì vì Đại Địa cái nỗi gì? Tự lấy tay vả vào mồm mình chưa con? Page trước mày chê TN ngu *** tự lượng sức mình chết là đáng trong khi nếu TN không ở lại thì BS nó thịt cả KB lẫn VN rồi. Cái này rõ có dẫn chứng nhé *** cãi đi đâu được. Vài post sau, cũng trong tình huống tương tự BS ở lại để cản đường thì mày ca ngợi không tiếc lời biết chêt mà vẫn đại nghĩa diệt thân. Vậy tao hỏi một câu 2 hành động đó khác gì nhau mà một cái thì mày khen một cái thì mày chê? Rồi thì cứ ca đi ca lại đoạn 1 hit là toi 1 hit là toi của anh Sầu. Nếu mà đánh nhau chỉ thuần là việc 2 thằng tung hết sức vào một chiêu là xong thì cần quái gì phải vẽ truyện nữa, ra chơi bài magic cho nhanh. con số rõ ràng chứ *** ai phải suy luận làm cc gì. Còn quyết định BS là VT vĩ đại nhất lịch sử nhé thì đó là do tác giả xây dựng chứ lời của *** ai mà ra? Tác giả thích xây dựng nhân vật vĩ đại hay dìm xuống là quyển của ông ý. Và tao cũng đếch bao giờ phủ nhận nó. Mày giỏi thì quote lại cái dòng tao kêu BS *** ra gì xem. Có điều VT vĩ đại nhất đồng nghĩa với võ thần chơi đẹp nhất à? Hài, mang tiếng là tham gia lâu, mang tiếng là biết VT từ thời HH vậy mà vẫn *** hiểu ra cái tinh thần chính của series này, kẻ tốt thì được ngưỡng mộ nhưng lịch sử chỉ vinh danh kẻ thắng trận.
Thế tao hỏi mày, mày nói thế mới nói là mày ngu, nói như mày thì BS thua hay Cự Sa, SA thua, ăn cái cục shiit gì mà ngu thế. Còn mọi người trong box này hâm mộ BS không phải vì BS thắng trận mà là cách thắng của anh Sầu. Còn cái truyện một hit là toi, tao nói với mày là không phải là không có, mày thử nhìn thằng Tam Nhãn, Lưu Tinh, Thiên Tôn thử xem có phải là một hit là toi không, tao nghĩ là não mày toàn là Shiit không, đeóo có cái gì khác nữa hết




, còn truyện anh Sầu chơi đẹp hay Sát Á, Cự Sa chơi đẹp thì mày cứ việc hỏi mọi người trong này, có thằng nào chơi đẹp hơn BS thì mày cứ đưa dẫn chứng ra, mọi người ai cũng thấy trong truyện này không ai pro hơn anh Sầu được cả, tao công nhận BS cũng có nhược điểm, nhưng tụi Shiit tụi mày giống như những con chó đố kị thôi, thấy người ta có duy nhất một nhược điểm nói đi nói lại hoài, mày không thấy mỏi mồm à, hãy đưa dẫn chứng khác đi, chứ không thì mày không khác với chó là mấy thôi, vì chó chỉ biết mỗi một chữ gâu gâu gâu, không nói được cái gì khác, giống y như mày vậy, vậy thì mày thích ai thì mày cứ nói ra, tao *** nói làm gì, việc quái gì phải chửi nhân vật mà mọi người đều thích, chắc là ở nhà mẹ mày chửi mày chưa đủ nên lên đây sủa để mọi người chửi cho đã hay sao vậy


.
___________Auto Merge________________
.
Thằng đầu đất vẫn ko hiểu anh nói gì à


Nó làVT vĩ đại nhất trong lịch sử hay ko thì cũng kệ má nó. Nó chỉ là nhân vật truyện tranh chứ cái quái gì Còn mày thích thần tượng n.ó rồi về mà treo ảnh nó lên bàn thờ hay ko kệ xác mày. Tao chỉ thích đọc truyện giải stress còn cắm mặt vô quyển truyện như chú chắc dex làm được gì ở cái xã hội thật

. Đúng là thằng bần cùng xã hội rẻ rách nói chuyện cùn vãi.
PS. à hay anh có ý này. Hay chú sang Trung quốc rồi quỳ xuống xin lão ONL nhận làm nuôi hay đầy tớ kiểu gì thằng sầu cũng được thằng Nam đen hồi sinh sướng nhá. Sau này có khi lão Ôn die chú dễ biến thái lắm
Thế thì kệ má tao, tao chưa làm gì má mày là được rồi, việc quái gì phải nhảy vào nói này nói nọ, tụi mày thấy bị chửi cho banh xác ra mà còn nói này nói nọ, mặt dày, mà mày không phải là fan hâm mộ truyện này thì mày xéo đi, còn vào đây sủa bậy làm mất trật tự, không có tụi mày thử hỏi có xảy ra chuyện chửi rủa này không, nếu không muốn bàn luận về truyện nữa thì phắn đi, ở lại đây cho người ta chửi.
.
___________Auto Merge________________
.
ặc chiến tranh đã diễn ra đúng như mình dự đoán.ở thời điểm anh sầu chết anh đạt dc 75tt và đã đánh bại đệ nhất thiên vương trong khi ở đại địa lúc đó chưa ai vượt qua dc 50tt như vậy cũng đủ chứng minh sự vô địch của Bs rồi.Nam đen mạnh như thế còn phải thừa nhận k Bs quá mạnh k thể đánh bại dc mà.trong khi Nam đen coi Cs k ra gì.mà thằng cự sa này ngu k thể tả vậy mà trong truyện cứ nói rằng nó có trí tuệ k thua Bs và SA

.cái vụ nó bị thằng thiên giả làm Vn khêu khích mà cũng k nhận ra để rồi bị anh Nam cười vô mặt chửi là ngu,rồi k bít tự lượng sức có 50tt mà lủi đầu vô solo anh nam xong rồi ngoắt đuôi bỏ chạy


dm thằng nào bỏ phiếu cho thằng trọc Cự Sa
Bác trần tiểu phi nói không sai chút nào, nhìn vào quả 65 tt của VN đã đánh cho Cự Sa chạy cong đít đủ biết là a, mạnh hơn ai rồi, sao mọi người cứ toàn nói chuyện linh tinh, còn sau này nó mạnh nhất thì đã không còn SA và BS rồi, nó mạnh hơn những thằng yếu thôi, còn nói về lấy cái chết ra để làm Sức mạnh cuối cùng thì Lôi Áo, Khắc Báo, SAT, VN, Cự Sa đều mạnh hơn BS rồi, nhưng hỏi các bác có bao giờ Lôi Áo mở miệng ra nói tao mạnh hơn BS không????????????